Điều họ không biết là, trong căn phòng ấy, hàng mi của Phù Lan, người vẫn luôn nằm im không chút phản ứng, bỗng khẽ run lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt phải.
“A Đạt, mình muốn lên Tinh Võng tra cứu một chút.” Vừa ra khỏi không gian, Qua Vi liền ngả người xuống giường, hai tay thoải mái gối sau đầu.
“Vâng ạ, chủ nhân.” A Đạt lập tức hiện ra giao diện đăng nhập. Qua Vi vươn tay chạm nhẹ, rất nhanh đã tiến vào Tinh Võng.
“A Đạt, mau giúp mình tra xem ở Trung Ương Tinh có những trường nào.” Qua Vi háo hức giục.
“Okela, A Đạt bắt đầu tìm kiếm ngay đây.” A Đạt đáp.
“Tít, bảng xếp hạng tổng hợp các trường học tại Trung Ương Tinh như sau:
Hạng nhất: Học viện Quân sự Trung ương Tinh Tế.
Hạng hai: Học viện Chính trị và Pháp luật Tinh Tế.
Hạng ba: Học viện Thương mại Tinh Tế.
Hạng tư: Học viện Truyền thông Tinh Tế.”
Cái gì? Học viện Quân sự lại đứng đầu bảng xếp hạng tổng hợp ư?"
"Trong lòng Qua Vi bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Trường quân đội ngầu như vậy cơ mà, chốt đơn!
Cả đêm trôi qua trong im ắng. Sáng sớm hôm sau, lúc Qua Vi thức dậy rèn luyện thân thể, cô phát hiện mọi người cũng đã dậy cả. Không ít người còn mang quầng thâm mắt nặng trịch, rõ ràng là tối qua đã có một đêm không ngon giấc.
Chắc là phấn khích quá chăng? Hay là lại mắc hội chứng khó lựa chọn rồi đây? Qua Vi vừa nhìn quầng thâm của mọi người vừa thầm đoán.
Ăn sáng xong, bác Thủy đích thân lái xe đến đón Tần Nghị tới Trung tâm quản lý hành tinh một lần nữa. Chưa đầy nửa tiếng sau, cả hai đã quay về.
Qua Vi liếc nhìn sắc mặt Tần Nghị, thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, cô liền hiểu ra ngay. Chuyện xin cấp phép chắc chắn đã xong đến tám chín phần rồi!
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Hai hôm nữa giấy tờ được thông qua thì cậu lại qua nhà tôi một chuyến nhé,” bác Thủy nói vọng ra từ cửa sổ xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-201.html.]
Tần Nghị gật đầu, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe của bác Thủy khuất xa dần.
“Anh Tần, có phải xong rồi không?” Qua Vi vui vẻ hỏi.
“Ừm, bây giờ chỉ cần chờ giấy tờ được duyệt nữa là xong.” Tần Nghị tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng anh cũng đang vô cùng phấn khích.
“Ồ, tuyệt quá!” Trong nhà, tiếng reo hò vui mừng lập tức vang lên.
“Trưa nay chúng ta làm một bữa tiệc lớn, ăn mừng thôi!” Qua Vi cao giọng tuyên bố.
Mọi người nghe vậy thì sướng rơn, cả căn phòng trong phút chốc trở nên náo nhiệt như một cái chợ vỡ, tiếng người nói cười ồn ào.
“Tiểu Vi, cậu nghĩ xong sẽ vào trường nào chưa?” Một nhóm các cô gái túm tụm lại với nhau, Lâm Thanh lên tiếng hỏi.
“Tớ muốn thử vào trường quân đội xem sao, còn các cậu thì thế nào?” Qua Vi đáp.
“Tớ cũng muốn vào trường quân đội, nhưng nghe nói trường đó khó vào lắm, yêu cầu cực kỳ khắt khe,” Lâm Thanh nói.
“Đúng vậy đó, tớ cũng nghe nói thế, nhưng tớ vẫn muốn thử xem sao. Không phải người ta nói mình có thể chọn ba nguyện vọng à?” Trăm Tú Nhi xen vào. Hôm qua, cô nàng có lướt mạng và tình cờ quen được một nữ sinh viên ở Trung Ương Tinh. Cô còn nghe được một tin cực hay là một tháng nữa sẽ vào mùa tựu trường, và bây giờ đang là kỳ nghỉ hè hàng năm của toàn cõi tinh tế.
Cô bạn kia còn nói, khi nộp đơn vào trường có thể chọn ba nguyện vọng, nếu nguyện vọng đầu tiên không đỗ thì vẫn còn cơ hội với hai nguyện vọng sau.
Cuối cùng, cả nhóm thảo luận một hồi và phát hiện ra hầu hết mọi người đều chọn trường quân đội làm nguyện vọng một, sau đó mới chọn thêm hai trường khác để dự phòng.
“Mọi người thấy sao nếu trong một tháng này, chúng ta tranh thủ bổ sung kiến thức một chút?” Trăm Tú Nhi đề nghị.
Nghe nói các trường học trong tinh tế đều có kỳ thi kiểm tra đầu vào, sẽ có một bài thi viết để khảo sát kiến thức lý thuyết của mọi người.
“Tú Nhi nói có lý đấy, lát nữa tớ sẽ hỏi Lả Lướt xem con bé có tài liệu ôn thi nội bộ nào ngon nghẻ không.” Qua Vi ngẫm nghĩ, thấy đúng là nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.
Nói là làm, Qua Vi nhanh chóng gọi vào số Tinh Võng của Lả Lướt.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Alo, chị Vi tìm em à?” Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng Thủy Linh Lung đã vang lên, nghe ngái ngủ như thể vẫn chưa tỉnh hẳn.
--------------------------------------------------