Một ngôi sao vàng lộng lẫy từ từ bay lên. Khương Vũ Thạch, người đang định né đòn tấn công của Hổ Ban, chợt thấy toàn thân cứng đờ, cơ thể không thể kiểm soát, đứng yên tại chỗ.
Dưới mặt đất, những sợi dây leo màu xanh đậm bỗng điên cuồng trỗi dậy, đang chực chờ sẵn, nhanh như chớp quấn chặt lấy cổ chân Khương Vũ Thạch. Phía sau lưng anh, một tấm lưới khổng lồ đan bằng dây leo cũng chụp thẳng xuống đầu!
Trong phút chốc, Khương Vũ Thạch trở tay không kịp. Anh ta thầm than trong lòng, không lẽ nào, lẽ nào hôm nay mình lại lật thuyền trong mương thế này?"
"Khương Vũ Thạch nhanh chóng định thần lại sau cơn choáng váng, hắn thầm rủa trong bụng: “Lũ Tinh tộc đáng ghét!”
Tinh tộc là một chủng tộc đặc biệt trong vũ trụ. Người của Tinh tộc bẩm sinh đã có tinh thần lực biến dị, và mỗi tộc nhân khi vừa chào đời đều sở hữu một loại tinh lực trời ban.
Tinh lực là một dạng dị năng tinh thần vô cùng kỳ lạ. Có loại tinh lực có thể kéo đối phương vào ảo cảnh, có loại tạo ra những mũi gai tinh thần sắc bén để tấn công, lại có loại gây ra nỗi kinh hoàng tột độ, khiến kẻ địch tê liệt ý chí và mất đi khả năng phản kháng.
Rõ ràng, Khương Vũ Thạch vừa bị tấn công bằng tinh lực, mất sức chiến đấu trong ba giây đồng hồ.
Đừng xem thường ba giây ngắn ngủi, trên chiến trường tình thế thay đổi trong chớp mắt, thành bại cũng được định đoạt chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Ngay lúc Khương Vũ Thạch định di chuyển để né đòn tấn công trực diện của Hổ Ban, một cảm giác kỳ lạ dưới chân khiến hắn phải nhảy dựng lên theo bản năng, sắc mặt đột ngột biến đổi. Chết tiệt, thằng nào chơi bẩn thế, lại dám ngáng chân mình?
Khương Vũ Thạch mất đà, cả người chúi về phía trước. “Rầm” một tiếng, hắn ngã sấp mặt xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó, một tấm lưới bện bằng dây leo xanh biếc từ đâu ập xuống như hình với bóng, trói chặt hắn lại!
Khương Vũ Thạch chỉ muốn giơ ngón giữa lên trời, thí sinh bây giờ đứa nào cũng bá đạo thế này sao?
Hổ Ban phanh kít lại, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Thằng khốn nào lại dám cướp việc mà hắn muốn làm nhất chứ?!
Cô gái Tinh tộc tên Tinh Linh Ngọc liếc nhìn Qua Vi, người đã lặng lẽ lùi về đám đông như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi không nén được mà nhếch môi cười. Xem ra chuyến này đi không uổng công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-216.html.]
Khương Vũ Thạch vận dụng ám kình, giật phăng đám dây leo đang trói chặt mình thành từng mảnh vụn, hắn bực dọc nói: “Làm lại!”
Lần này, cuối cùng hắn cũng thu lại vẻ khinh suất, thái độ nghiêm túc và thận trọng hơn hẳn khi đối mặt với đội của Qua Vi.
Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều khu vực khác trong học viện quân sự.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khoa Chỉ huy, Tần Nghị đang đứng đối diện với một huấn luyện viên trẻ tuổi. Trước mặt họ là một sa bàn cỡ lớn, nơi quân xanh và quân đỏ đang giao tranh ác liệt. Phe quân xanh của Tần Nghị đang từng bước ép sát, thế trận vô cùng sắc bén.
Lúc này, sắc mặt của vị huấn luyện viên trẻ tuổi kia đã tái mét, mồ hôi lạnh to như hạt đậu bắt đầu lăn dài trên trán. Hắn vẫn không thể tin vào mắt mình!
Khoa Thuần Thú, nơi có số lượng thí sinh đăng ký khá ít ỏi. Bố Qua đứng giữa đám đông khoảng bốn mươi người, nghiêm túc lắng nghe người phụ nữ trung niên đang đứng ở phía trước nói.
“Khoa Thuần Thú khá kén người, trước nay số lượng thí sinh lựa chọn cũng ít nhất. Nhưng nếu mọi người đã quyết định theo con đường này, hẳn là đều có chút kinh nghiệm thuần hóa thú. Lần này, khoa đã chuẩn bị tám loại thú khác nhau, lát nữa các bạn có thể tự do lựa chọn đối tượng để thuần phục.”
Nói xong, bà liền đi thẳng về phía trước. Các thí sinh vội vã nối gót theo sau, bước vào một căn phòng lớn bày đầy những chiếc lồng sắt đủ mọi kích cỡ.
Bố Qua không vội lựa chọn ngay. Ông đảo mắt nhìn một lượt các lồng sắt, tám loại thú được phân chia rõ ràng: hệ Phòng Ngự, hệ Công Kích, hệ Phi Hành, hệ Trinh Sát, hệ Tinh Thần, hệ Kịch Độc, hệ Tốc Độ, và hệ Sức Mạnh.
Ông vừa xem bảng phân loại vừa quan sát những con thú bên trong lồng.
Đột nhiên, bước chân ông dừng lại trước một chiếc lồng sắt.
Đó là một con thú bò sát có hình thể nhỏ nhắn, trông khá giống một con bọ cạp trên Trái Đất, với hai chiếc càng khổng lồ và chiếc đuôi cong vút lên đầy vẻ khiêu khích, như đang thị uy với bất kỳ ai dám lại gần.
Nhớ lại có lần con gái lỡ miệng khen con Lè Lưỡi Nhỏ rất tốt, chỉ có điều nó vừa to vừa lười, lại cồng kềnh, dắt nó đi dạo cũng bất tiện. Bố Qua hài lòng mỉm cười, quyết định chọn nó!
--------------------------------------------------