Cô từ từ ngưng phát dị năng, thử thả sợi dây leo ra rồi hỏi: “Sao ban nãy mày lại tấn công tao?”
Sợi dây leo màu đỏ cũng rất hoang mang, nó khẽ đung đưa: “Tôi... tôi cũng không biết nữa, tự nhiên có một giọng nói ra lệnh cho tôi tấn công cô, rồi tôi đột nhiên xuất hiện ở đây.”
Qua Vi nghe xong thì sững sờ. Bị người ta giật dây làm con tốt thí sao? Rốt cuộc kẻ đứng sau giở trò là ai?
Thấy Qua Vi không hỏi thêm được gì, Tần Nghị bèn nói: “Đi thôi, chúng ta ra phía trước xem sao!”
“Vâng.” Qua Vi gật đầu. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, trước khi đi, cô còn quay đầu lại nhìn con vẹt lông xanh lục cách đó không xa, vẫy tay chào nó.
Con vẹt lông xanh lập tức đập cánh bay lượn trên không, tiếc là chân nó bị một sợi xích trói lại, chẳng thể bay xa được.
Nó bất mãn kêu lên mấy tiếng rồi ủ rũ đậu lại lên giá, ánh mắt cô đơn nhìn theo bóng lưng Qua Vi, cất giọng đầy tha thiết: “Người đẹp ơi, ta chờ nàng trở về nha~”
Qua Vi nghe mà rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đúng lúc này, biến cố bất ngờ ập đến!
Rầm một tiếng, cánh cửa của một cửa hàng bên phải đường đổ sập xuống. Một con chim xám khổng lồ bay vút ra như tên bắn, lao thẳng về phía Tần Nghị, cái mỏ và bộ vuốt sắc lẹm của nó nhắm thẳng vào đầu anh.
“Anh Tần!” Qua Vi thất kinh, tim như hẫng một nhịp. Con chim này xuất hiện quá đột ngột, tốc độ lại quá nhanh!
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ vuốt của con chim khổng lồ kia chụp xuống Tần Nghị. Con chim xám không kìm được mà cất lên một tràng kêu quái đản, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay!
Thế nhưng, tình thế đột ngột xoay chuyển chỉ trong nháy mắt.
Thân hình Tần Nghị bỗng trở nên mờ ảo, bộ vuốt của con chim xám vồ hụt vào không khí, nó tức giận rít lên một tiếng chói tai.
Hóa ra, đó chỉ là một tàn ảnh của Tần Nghị!
Vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng Qua Vi lại cảm thấy dài như cả thế kỷ trôi qua, tay cô siết chặt lại, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-54.html.]
Ngay sau đó, một lưỡi đao gió khổng lồ từ hư không xuất hiện, c.h.é.m thẳng vào cổ con chim xám.
“Két...” Tiếng kêu của con chim đột ngột tắt lịm. Cổ nó bị lưỡi đao gió cắt đứt, m.á.u tươi tuôn xối xả, thân hình khổng lồ rơi từ trên cao xuống đất, để lộ ra Tần Nghị đang đứng cách đó không xa.
Thấy Tần Nghị bình an vô sự, Qua Vi mừng rỡ chạy về phía anh.
Nhưng Tần Nghị lại đột ngột quát lớn: “Tiểu Vi, đừng động đậy!”
Qua Vi sững người, bước chân cũng khựng lại, cô khó hiểu nhìn anh.
“Nơi này có vấn đề!” Tần Nghị khẳng định. “Em nhìn kỹ xem, ban nãy anh không hề đ.á.n.h trúng thứ gì cả, tất cả đều là giả!”
Qua Vi trố mắt kinh ngạc. Rõ ràng cô đã nhìn thấy con chim trên mặt đất này bị Tần Nghị g.i.ế.c c.h.ế.t cơ mà?
Cô cúi xuống nhìn con chim, và dần dần, cô cũng nhận ra có điều không ổn. Con chim rõ ràng bị lưỡi đao gió c.h.é.m trúng, nhưng vết thương lại trông như vết đạn bắn, quái dị vô cùng.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cô hoàn toàn m.ô.n.g lung.
Đúng lúc này, con chim vẫn nằm im trên mặt đất bỗng lặng lẽ biến mất, ngay cả vũng m.á.u tươi cũng tan biến như chưa từng xuất hiện.
Sắc mặt Qua Vi đột nhiên thay đổi, cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây... đây chẳng lẽ là...
“Đây là ảo cảnh!” Giọng Tần Nghị trầm xuống, anh liếc nhìn Qua Vi với ánh mắt đầy ẩn ý. Mới vừa rồi cô còn dùng ảo cảnh để trêu chọc đám thực vật, vậy mà bây giờ chính họ lại trở thành đối tượng bị trêu đùa.
Qua Vi ngượng chín cả mặt. Đúng là tự vả chát chúa, quả nhiên phong thủy luân chuyển mà!
“Ảo cảnh này cũng không cao siêu lắm, có rất nhiều sơ hở.” Tần Nghị vừa quan sát xung quanh vừa nói: “Em nhìn con sáo mỏ vàng bên trái kia xem, chỏm lông trên đầu nó giống như mào phượng hoàng, nhưng trong thực tế thì chỏm lông của sáo mỏ vàng màu trắng, chứ không phải đen toàn thân như vậy.”
“Em nhìn kìa, cây thủy tiên kia lại mọc trên kẽ đá, còn cây thạch hộc thì lại bị trồng dưới đất, còn có...”
Qua Vi nhìn theo hướng tay Tần Nghị chỉ, cô chợt bừng tỉnh! Hóa ra ở đây lại có nhiều kiến thức đến vậy!
--------------------------------------------------