Cô nhíu mày. Tiếng còi này không thường vang lên, chẳng lẽ lại có chuyện chẳng lành nào xảy ra sao?
“Qua Vi, chúng ta mau đi tập hợp thôi!” Có người bên cạnh hối thúc.
Qua Vi gật đầu, cùng mọi người đi về phía sân vận động lớn, nơi thường ngày vẫn dùng để tổ chức đại hội.
Dọc đường đi, dòng người đông nghịt đều đang đổ dồn về sân vận động. Khi nhóm Qua Vi đến nơi, bên trong đã đen nghịt người. Ai nấy đều mơ hồ không hiểu chuyện gì, túm năm tụm ba xì xào bàn tán.
“Mau nhìn kìa, Liên đội trưởng Vân đến rồi!”
Không biết ai đó trong đám đông hô lên một tiếng, tất cả lập tức im bặt, theo bản năng đứng thẳng người.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Liên đội trưởng Vân Ký đứng trên khán đài cao, phía sau là Tiểu đội trưởng Lợi Á và các sĩ quan khác. Gương mặt ai cũng hằn lên vẻ lo âu không thể che giấu.
“Hôm nay tập hợp mọi người, chủ yếu là có một việc khẩn cấp cần thông báo.
Bắt đầu từ hai ngày trước, trong lãnh thổ Liên Bang liên tiếp xuất hiện các Mẫu hoàng tộc Trùng dẫn theo quân đoàn tấn công các hành tinh của chúng ta. Tính đến hiện tại, đã có năm hành tinh rơi vào khủng hoảng, một hành tinh trong số đó sắp bị diệt vong hoàn toàn.
Rõ ràng, đây là hành động trả thù của tộc Trùng. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà lùi bước!
Hơn nữa, biên giới phía đông của Liên Bang đang bị liên minh Thú tộc tấn công. Tình thế của Liên Bang hiện giờ vô cùng nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đẩy chúng ta đến bờ vực diệt vong.
Vì vậy, tôi quyết định điều động nhân lực đến các hành tinh bị tấn công trong lãnh thổ để chi viện!”
Qua Vi đứng bên dưới lặng lẽ lắng nghe, lòng thầm nghĩ, không ngờ tình hình của Liên Bang đã trở nên bị động đến thế này.
Trên khán đài, Liên đội trưởng Vân Ký ngừng lại, liếc nhìn ra sau. Tiểu đội trưởng Lợi Á hiểu ý, tiến lên một bước và nói tiếp:
“Sau đây, tôi sẽ đọc danh sách điều động. Những ai nghe thấy tên mình thì bước ra khỏi hàng, đứng lên phía trước.
Hoành Lợi, Phụ Tân, Cẩm Lệ... Qua Vi, Minh Hân...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-423.html.]
Mỗi cái tên được xướng lên, một người trong hàng ngũ lại nhanh chóng bước đều lên phía trước. Dần dần, khoảng trống phía trước khán đài đã chật kín người.
Khi nghe thấy tên mình, Qua Vi cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì nữa, vừa có chút phấn khởi, lại vừa có chút buồn bã. Vậy là, cô sắp phải rời khỏi hành tinh Mạn Nhĩ rồi sao?
Đến cuối cùng, Qua Vi để ý thấy, lần điều động này đã lấy đi một nửa quân số của liên đội bọn họ tại Mạn Nhĩ, nửa còn lại sẽ ở lại trấn giữ.
Liên đội hành động vô cùng chớp nhoáng. Đến trưa, tất cả những người được chọn đã có mặt trên phi thuyền, thẳng tiến đến hành tinh Will trong lãnh thổ Liên Bang theo lộ trình đã được vạch sẵn.
Tại biên giới Liên Bang, trên hành tinh Ám Mạc phía đông, bên trong một căn lều quân y tạm bợ bày hơn chục chiếc giường đơn lộn xộn.
Trên một chiếc giường, một người đàn ông da ngăm đen, thân hình cao lớn vạm vỡ đang nằm bất động. Khắp người anh ta đầy vết máu, gương mặt trắng bệch vì mất máu, dù đang hôn mê nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng là đang rất đau đớn.
Lúc này, một nữ quân nhân bước vào lều. Cô đi kiểm tra một lượt các giường bệnh, thấy không có gì bất thường mới ngồi xuống chiếc giường ở góc trong cùng.
Vẻ mặt cô tiều tụy, cả người toát ra một cảm giác mệt mỏi rã rời. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của người đang nằm, miệng khẽ lẩm bẩm: “Ông xã, sao anh lại ngốc như vậy!”
“Bíp... bíp... bíp...”
Thiết bị Trí não giấu trong n.g.ự.c cô ló đầu ra, màn hình nhấp nháy liên tục.
Vì sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi, cô đã sớm chuyển Trí não sang chế độ rung. Cô cúi xuống nhìn, gương mặt hốc hác không nén được mà nở một nụ cười rạng rỡ, rồi vội vã bước ra ngoài.
“Con yêu, kết nối mau!” Vừa ra khỏi lều, cô đã không thể chờ đợi mà ra lệnh.
“Vâng ạ, thưa chủ nhân!”
Video được kết nối, để lộ ra gương mặt của một cô gái tóc ngắn, không ai khác chính là Qua Vi đang ngồi trên phi thuyền. Cô nhìn vào màn hình, cười thật tươi: “Mẹ, con nhớ mẹ muốn c.h.ế.t đi được!”
--------------------------------------------------