“Ồ, cảm ơn lời khen của các bạn!” Người dân An Mộ nghe vậy thì vui vẻ cười lớn. “Chào mừng đến với hành tinh An Mộ!”
Màn kịch nhỏ cứ thế kết thúc trong vui vẻ.
A Đạt giải thích: “Các chủng tộc trong vũ trụ rất đa dạng, vì vậy trí não của mọi người đều được cài đặt sẵn thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ tương ứng.”
Cả đoàn toát mồ hôi lạnh. Cứ ngỡ người ta không hiểu gì, nào ngờ mình lại biến thành lũ khỉ trong rạp xiếc bị người ta vây xem mà vẫn cứ tự đắc.
“A Đạt, cậu định đưa chúng tôi đi đâu vậy?” Qua Vi hỏi.
“Đến một trung tâm thương mại. Trong đó chắc chắn có điều hoà, tiện thể chúng ta có thể bổ sung thêm một ít vật tư.” A Đạt đáp.
“Vẫn là A Đạt chu đáo nhất!” Qua Vi khen ngợi.
“Đương nhiên rồi, tôi là trí não toàn năng vô địch vũ trụ mà!” A Đạt vênh váo đáp.
Nói rồi, cả đoàn đã đến trước một toà nhà chọc trời cao sừng sững và lần lượt đi vào trong.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Được rồi, mọi người cứ tự do đi dạo, một tiếng sau tập trung ở cổng chính. Nhớ phải đến đúng giờ!” Tần Nghị đứng trước đoàn, cất giọng lạnh lùng dặn dò.
“Rõ!” Mọi người đồng thanh đáp, rồi chia thành từng nhóm nhỏ tản ra, bắt đầu khám phá xung quanh.
“Đi thôi, chúng ta đi tích trữ ít đồ ăn.” Đợi mọi người đi gần hết, Tần Nghị liếc nhìn mấy người còn lại rồi vừa xoay người đi vừa nói.
Tiểu Tề lon ton đi theo sau Tần Nghị, vợ chồng Qua Võ và mẹ Lâm đi sóng vai nhau, còn Qua Vi thì dắt tay Qua Đường, đi cuối cùng với Bách Tú Nhi, Lâm Thanh và Ngô Thiên, ríu rít trò chuyện.
Đi được một lát, cả nhóm đến khu vực thang cuốn lơ lửng. A Đạt liếc nhanh tấm bảng chỉ dẫn bên cạnh rồi nói: “Khu thực phẩm ở tầng ba!”
Cả nhóm đi thẳng thang cuốn lên tầng ba. Nơi đây bày bán đủ loại thực phẩm rực rỡ muôn màu, được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn trên các kệ hàng.
Vì chưa từng thử qua những món ăn của vũ trụ, nên cứ thấy món nào thú vị là nhóm Qua Vi lại chọn vài thứ bỏ vào giỏ hàng thông minh đang tự động lơ lửng bên cạnh.
Sau khi đi dạo một vòng quanh khu thực phẩm, họ nhanh chóng nhận ra rằng tất cả đồ ăn ở đây đều là thực phẩm ăn liền đã qua chế biến, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ loại thực phẩm tươi sống nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-177.html.]
“Mua đồ ăn xong chúng ta qua khu đồ điện tử xem đi.” Qua Vi nhìn tới nhìn lui, cảm thấy các loại thực phẩm này cũng sàn sàn như nhau nên nhanh chóng mất hứng.
Đoàn của họ bây giờ có hơn một trăm người, nhưng chỉ duy nhất mình cô có trí não. Những người khác ngay cả việc đi dạo phố cũng chỉ có thể đi xem suông.
Ở thời đại vũ trụ này, mọi thứ đều thanh toán thông minh, hoặc quét mặt hoặc quét trí não. Trí não cũng giống như chứng minh thư và giấy thông hành, không có nó thì đến việc đăng ký danh tính cũng là cả một vấn đề.
“Đi thôi, qua xem có loại trí não nào phù hợp không.” Tần Nghị cũng đồng tình.
“Hành tinh An Mộ chỉ là một hành tinh rìa thôi, e là không có nhiều kiểu dáng trí não đâu, có khi còn hơi lỗi thời nữa.” A Đạt nói.
“Cứ qua xem thử đã.” Cả nhóm lại cùng nhau đi lên khu sản phẩm điện tử công nghệ cao ở tầng chín.
Tại đây có vô số sản phẩm điện tử, phần lớn đều là thiết bị thông minh, không cần dùng tay điều khiển mà chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói.
Nhóm Qua Vi chỉ lướt qua một lượt rồi đi thẳng đến khu vực bán trí não.
Khu vực này trưng bày rất nhiều mẫu trí não với kiểu dáng khác nhau. Dù A Đạt có chê bai trí não ở đây, nhưng đối với nhóm của Qua Vi, chúng đã đủ khiến họ hoa cả mắt.
Hoá ra trí não lại có nhiều kiểu dáng đến thế ư?!
Những chiếc trí não được trưng bày trên kệ có đủ mọi hình dạng: từ những con vật nhỏ nhắn đáng yêu, cho đến những tạo hình hầm hố, mạnh mẽ, thậm chí có cả những mẫu trông như người máy. A Đạt nói thứ đó gọi là cơ giáp, một loại vũ khí tác chiến đang rất thịnh hành trong vũ trụ.
Qua Vi liếc mắt xuống bảng giá bên dưới, một chiếc trí não bình thường nhất cũng đã hơn một nghìn tín tệ. Cô không khỏi lè lưỡi kinh ngạc.
Thoạt nhìn thì có vẻ không đắt lắm, nhưng vấn đề là họ có hơn một trăm người!
Tính ra, chỉ riêng việc mua loại trí não rẻ nhất cũng đã tốn hơn mười vạn tín tệ. Nghĩ đến việc sau này phải trang bị trí não cho tất cả người Trái Đất, đó quả thực là một con số trên trời!
Haiz, đúng là đốt tiền mà"
"Sau khi bàn bạc, nhóm Qua Vi quyết định sẽ mua đồng loạt một mẫu trí não có giá khoảng 1500 tiền tinh tế. Theo đ.á.n.h giá của A Đạt, tuy mẫu trí não này có thiết kế bên ngoài xấu tệ nhưng hiệu năng các mặt đều khá ổn.
--------------------------------------------------