“Tớ muốn ăn thịt kho tàu!” Vân Nhu Nhu nhìn hình ảnh món ăn có màu sắc đậm đà, óng ả mà thèm đến chảy cả nước miếng.
“Tớ muốn ăn cánh gà chiên Coca!”
“Món vịt om sả này trông ngon quá đi!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Ái chà, còn có món sườn non hấp bột gạo nữa, nhìn thôi đã thấy thơm nức mũi rồi!”
Trong phòng riêng vang lên tiếng tranh luận gọi món rôm rả, Kim Vâng Vâng và các cô bạn quả thực không hề khách sáo với Qua Vi, bắt đầu chọn lia lịa trên thực đơn.
“Hù, tạm thời thế này đã!” Họ gọi khoảng chừng hai mươi món rồi đồng loạt dừng tay. Qua Vi ngạc nhiên hỏi: “Sao không gọi nữa?”
“Ăn trước đã, không đủ thì gọi thêm sau mà!” Kim Vâng Vâng tinh nghịch đáp.
“Đúng đó, lớp trưởng yên tâm, không ăn no bọn tớ chắc chắn không tha cho cậu đâu!” Vân Nhu Nhu cũng cười duyên.
“Được rồi, để tớ bảo họ mang món lên nhé!” Qua Vi hiểu các bạn không muốn lãng phí thức ăn, trong lòng thầm cảm thán đây đúng là một đám con gái đáng yêu. Cô vừa nghĩ vừa đích thân ra dặn dò quản lý.
Chẳng bao lâu sau, từng món ăn thơm nức mũi được mang lên: món thịt kho tàu đỏ au sóng sánh, cánh gà chiên vàng ruộm giòn tan, sườn non hấp mềm mượt...
Tất cả đều khơi gợi cảm giác thèm ăn mãnh liệt, khiến người ta phải nuốt nước bọt ừng ực. Ngay cả Qua Vi cũng không kìm được mà cầm đũa lên, gia nhập vào cuộc chiến gắp thức ăn.
“Món sườn non hấp bột gạo này ngon thật sự luôn, chậc chậc.” Văn Minh Khê vừa ăn vừa tấm tắc khen, tay không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
“Vẫn là món cá này ngon nhất, tớ có thể ăn hết ba con luôn đó!” Vân Nhu Nhu hưng phấn nói.
Mọi người ríu rít nói không ngừng, thức ăn trên bàn cũng vơi đi trông thấy. Qua Vi thấy vậy lại gọi thêm không ít món nữa.
Đợt đồ ăn tiếp theo được dọn lên đã khiến mấy cô nàng Kim Vâng Vâng ăn đến no căng bụng.
“A, thật sự không ăn nổi nữa rồi!” Vân Nhu Nhu tiếc nuối nhìn đồ ăn trên bàn, vẫn còn thòm thèm lắm, nhưng khổ nỗi, cái bụng không cho phép, nhét không vào nữa!
“Tớ cũng vậy, cậu xem bụng tớ này, có giống quả bóng không?” Kim Vâng Vâng ôm bụng tự trêu.
Mọi người nghe vậy đều không nhịn được mà phá lên cười ha hả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-468.html.]
Ăn uống no nê xong, Qua Vi và các bạn lại rủ nhau đi dạo phố, chơi game, ngắm cảnh đẹp, mãi cho đến khi mặt trời ngả bóng về tây, cả nhóm mới lưu luyến chia tay.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, mỗi người lại bước lên hành trình riêng của mình.
Trước lúc chia xa, họ hẹn với nhau rằng khi nào có thời gian nhất định phải gặp gỡ nhiều hơn để giữ gìn tình cảm.
Vân Nhu Nhu còn đặt ra một mục tiêu vĩ đại là ăn sập hết các nhà hàng trong trường.
Qua Vi nghe xong cười lớn: “Được, Nhu Nhu, tớ luôn sẵn lòng chờ cậu ghé thăm!”
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chớp mắt đã đến mùa tốt nghiệp, ai nấy đều phải đối mặt với lựa chọn của riêng mình.
“Chị Vi, chị định đi đâu?” Thủy Linh Lung tuy học trên Qua Vi một khóa, nhưng vì chiến tranh nên lứa của họ sẽ cùng tốt nghiệp và lựa chọn hướng đi tương lai với khóa của Qua Vi.
“Chị định vào quân đội phục vụ, lập quân công!” Qua Vi cười nói với Thủy Linh Lung.
Thủy Linh Lung ngồi xuống cạnh Qua Vi: “Chị Vi, chị nói thật sao?”
“Ừ, chị muốn tiếp tục ở lại biên giới vài năm nữa.” Qua Vi gật đầu, “Ba mẹ chị cũng đồng ý rồi, họ sẽ cùng em trai chị chuyển qua đó. Đến lúc đó cả nhà chị vẫn được ở bên nhau.”
“Em cũng muốn đi, nhưng mà mẹ em nhất quyết không cho!” Thủy Linh Lung ủ rũ nhìn Qua Vi, “Không được, em phải đi nói chuyện lại với mẹ mới được!”
Nói rồi, Thủy Linh Lung không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy chạy đi.
Tinh Linh Ngọc và những người khác đứng bên cạnh nhìn theo bóng dáng cô bạn mà dở khóc dở cười, đúng là cái đứa nói là làm liền.
“Linh Ngọc, cậu đã nghĩ xem mình sẽ đi đâu chưa?” Qua Vi hỏi.
“Mấy năm tới chắc tớ sẽ ở quanh Trung Ương Tinh thôi. Ba tớ nói tớ vẫn còn non kinh nghiệm, cần rèn luyện thêm hai năm nữa rồi mới đến biên giới.” Tinh Linh Ngọc trả lời.
Qua Vi gật đầu, hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, lựa chọn đương nhiên cũng không giống nhau.
Sau cùng, Phong Tinh Ngữ vẫn chẳng thể lay chuyển được Thủy Linh Lung, đành để cô bé đi cùng Qua Vi đến biên giới phía tây, nơi giao tranh với Thú tộc.
Hiện tại, dù Nhân tộc đã hòa đàm với Thú tộc và Trùng tộc, nhưng biên giới giữa các bên không phải lúc nào cũng hòa bình.
--------------------------------------------------