Cùng lúc đó, trên bảng điện tử, cái tên Qua Võ từ màu đen chuyển sang màu xanh lá cây. Một giọng nói điện tử vang lên: “Mời số 58, ông Qua Võ vào phòng kiểm tra! Mời số 58, ông Qua Võ vào phòng kiểm tra! Mời số 58, ông Qua Võ vào phòng kiểm tra!”
Ba Qua mắt nhìn thẳng, lưng thẳng tắp, sải những bước chân vững chãi tiến vào trong phòng."
"Qua Võ vừa bước vào đã thấy trong phòng đặt hai bộ máy móc, trước mỗi bộ đều có một quân nhân đang ngồi.
Thấy Qua Võ đi vào, người lính ngồi trước cỗ máy bên phải vẫy tay với anh: “Là Qua Võ phải không? Cậu qua đây kiểm tra sức mạnh trước đi.”
Qua Võ gật đầu, tiến lại phía cỗ máy đó.
“Dùng hết sức đ.ấ.m đi!” Người lính thấy Qua Võ đã đứng vào vị trí liền lên tiếng nhắc nhở.
Qua Võ hít một hơi thật sâu, tấm lưng cong lại như một cánh cung, eo bất chợt dồn lực, tung một cú đ.ấ.m thẳng vào giữa bia đỡ.
“Bốp!” một tiếng vang dội khắp phòng. Viên quân nhân ngồi trước máy lập tức giật mình, hai mắt dán chặt vào những con số đang nhảy liên tục trên màn hình.
“Tít tít! Kiểm tra hoàn tất, 250kg! Biến dị loại sức mạnh.”
Qua Võ hơi bất ngờ nhướng mày. Anh chợt nhớ lại dạo gần đây mình bê vác đồ đạc chẳng tốn chút sức lực nào, lúc này mới nhận ra sức của mình quả thực đã dần tăng lên.
Nhưng mà, nhìn con số hiện ra, anh ngượng ngùng gãi đầu. Cái số này trông ngớ ngẩn thật.
Người lính ngồi bên cạnh máy đột nhiên đứng bật dậy, một tay vỗ lên vai Qua Võ, cười lớn chúc mừng: “Khá lắm anh bạn, cậu là người biến dị sức mạnh đấy!”
Thông thường, lực đ.ấ.m của một người đàn ông trưởng thành d.a.o động từ 80 đến 150kg, vượt qua mốc 150kg tức là sức mạnh đã xảy ra biến dị.
Viên quân nhân ở máy bên kia cũng đứng dậy, khởi động máy đo tốc độ.
Máy đo tốc độ có một băng chuyền dài 3 mét, rộng 1 mét. Qua Võ đứng lên trên, hít sâu một hơi rồi dồn hết sức lực, đôi chân bắt đầu chạy với tốc độ chóng mặt.
“Tít tít, kiểm tra hoàn tất, 15m/s, đ.á.n.h giá bình thường.”
Máy đo tốc độ từ từ dừng lại, Qua Võ lau mồ hôi trên trán rồi bước xuống khỏi băng chuyền.
Mặc dù tốc độ của Qua Võ chỉ ở mức bình thường, nhưng so với người thường thì chắc chắn thuộc hàng top đầu.
Người lính phụ trách kiểm tra sức mạnh lúc nãy đi tới gần Qua Võ: “Anh bạn, cậu có hứng thú gia nhập quân đội không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-26.html.]
Qua Võ nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng: “Tôi đã gia nhập rồi.”
Người kia cũng bật cười, chìa tay ra: “Ha ha, hóa ra cũng là người một nhà. Tự giới thiệu, tôi là Lục Quan.”
Qua Võ cũng đưa tay ra, hai bàn tay siết chặt lấy nhau: “Vậy thì tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ!”
Người lính còn lại cũng bước tới, cười rồi đặt tay mình lên trên: “Tôi là Tả Lộ, sau này chúng ta là chiến hữu!”
Ba người nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói thành lời.
Sau khi Qua Võ hoàn thành bài kiểm tra, người tiếp theo là mẹ Lâm.
Nhìn bóng lưng mẹ Lâm rời đi, Qua Vi bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Không biết ba đã kiểm tra xong chưa, liệu có gặp được mẹ không.
Đang miên man suy nghĩ, cô đột nhiên phát hiện tên của mẹ trên màn hình biến mất, còn tên mình thì chuyển sang màu xanh lá.
Đây là... đến lượt mình rồi sao?
Qua Vi quay đầu nhìn em trai: “A Đường, em phải nghe lời anh Tiểu Tề đấy nhé!”
Vừa rồi họ đã bàn bạc xong, lát nữa sẽ nhờ Tiểu Tề dẫn Qua Đường đi kiểm tra.
Qua Đường chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, A Đường biết rồi ạ!”
Qua Vi không dám chần chừ, vội vàng đi vào phòng nghỉ.
Vừa vào phòng, cô đã thấy mẹ Lâm không còn ở trong, chỉ có hai quân nhân đang ngồi trước máy. Thấy người bước vào là một cô gái nhỏ gầy gò, trông họ có vẻ chẳng mấy hứng thú.
Lục Quan chỉ vào cỗ máy trước mặt: “Dùng hết sức đ.ấ.m đi!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi bước tới, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh tung ra một cú đấm, sau đó thấp thỏm chờ đợi những con số không ngừng thay đổi.
“Tít tít, kiểm tra hoàn tất, 15kg, đ.á.n.h giá bình thường.”
--------------------------------------------------