Qua Vi nhìn vào hình ảnh, ban đầu đầu óc cô hơi căng lên, nhưng dần dần, tâm trí cô hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.
Cô cảm giác mình như một chiếc thuyền lá, trôi nổi bồng bềnh giữa đại dương mênh mông.
Lại có lúc như đang lạc giữa biển sao trời, khám phá một hành trình bí ẩn và khó lường.
Ngay lúc cô đang mơ màng không biết mình đang ở đâu, trong đầu cô đột nhiên vang lên một tiếng “rắc”, giống như tiếng vỏ trứng vỡ.
Qua Vi giật mình tỉnh lại khỏi trạng thái mê man, cả người vẫn còn ngơ ngác. *Vừa rồi... có chuyện gì vậy?*
Cô Mary vẫn luôn quan sát sát sao cả lớp nên lập tức phát hiện ra sự khác thường của Qua Vi. Cô nhẹ nhàng bước tới, hạ giọng hỏi: “Sao vậy em, có gì thắc mắc à?”
Qua Vi chớp chớp mắt rồi gật đầu, cũng nói nhỏ: “Thưa cô, vừa rồi em đang nhìn thì cảm thấy như cả người bay lên, sau đó trong đầu em đột nhiên vang lên một tiếng “rắc” khiến em giật mình tỉnh lại.”
“Trong đầu có tiếng “rắc”? Không lẽ em đột phá rồi sao?” Cô Mary kinh ngạc đến nỗi quên cả hạ giọng, khiến không ít người trong lớp phải ngoái lại nhìn.
“Em cũng không biết nữa ạ.” Qua Vi đúng kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Em đi theo tôi một lát.” Cô Mary nói, rồi quay lại nhìn cả lớp, “Các em cứ ngoan ngoãn ngồi đây nhìn hình để rèn luyện tinh thần lực. Nếu để tôi phát hiện ai lười biếng thì... hừ hừ, các em biết hậu quả rồi đấy!”
Nói xong, cô Mary dẫn Qua Vi rời khỏi lớp học.
Tiếng bước chân của cô Mary xa dần, trong lớp học bỗng nổi lên một trận xôn xao.
“Woa, các cậu nói xem, Qua Vi có phải là quái thai không vậy?”
“Sáng nay thầy Viêm Phi còn bảo mai sẽ dạy riêng cho cậu ấy bài tập thể lực mới!”
“Thầy Tư Tạp buổi sáng cũng tìm cậu ấy nữa!”
“Haiz, người ta là thiên tài, được dạy kèm một chút thì cũng bình thường thôi.”
“Thôi, mọi người đừng nói nữa, bị cô Mary phát hiện là toi đời đấy!”
Cả đám vừa nghe vậy, nhớ lại những lời đồn về cô Mary mà họ từng nghe từ các anh chị khóa trên, liền lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay lại nhìn hình vẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-236.html.]
Ai mà biết được cô Mary thần không biết quỷ không hay sẽ quay lại kiểm tra đột xuất lúc nào? Lỡ bị bắt tại trận thì chỉ có nước khóc tiếng Mán!
Lớp học lại một lần nữa chìm vào im lặng. Ở chiếc ghế bên cạnh Qua Vi, Tinh Linh Ngọc có vẻ mặt phức tạp. Cô hít một hơi thật sâu, thầm cổ vũ chính mình: “Cố lên, mày có thể làm được!”
Ánh mắt cô trở nên kiên định, tập trung nhìn vào hình vẽ và nghiêm túc bắt đầu rèn luyện tinh thần lực.
Tại tầng cao nhất của khu giảng đường, Mary đưa Qua Vi vào một căn phòng, lấy ra một thiết bị rồi cẩn thận quét lên đầu cô.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bên cạnh thiết bị, vô số đường cong d.a.o động dữ dội hiện lên trên một màn hình điện tử.
Một lúc lâu sau, cô Mary đặt thiết bị xuống, nhìn Qua Vi như thể đang nhìn một sinh vật lạ: “Em tên là gì?”
Qua Vi ngơ ngác, hình như hôm nay cô nghe câu hỏi này hơi nhiều thì phải. “Thưa cô, em tên là Qua Vi ạ.”
“Qua Vi? Em chính là Qua Vi!” Giọng cô Mary đột nhiên cao vút.
Qua Vi gật đầu: “Vâng, em là Qua Vi.”
“Tốt, tốt lắm! Em đúng là đã đột phá tinh thần lực. Bây giờ tinh thần lực của em đang rất hỗn loạn, em hãy làm theo phương pháp tôi chỉ để ổn định lại nó.” Cô Mary vui mừng dặn dò.
Qua Vi gật đầu. Cô quả thật đang cảm thấy đầu óc căng trướng rất khó chịu.
“Tốt, bây giờ nhắm mắt lại... Đúng rồi.” Giọng Mary dịu dàng vang lên, Qua Vi làm theo lời cô, tâm trí dần dần tĩnh lại."
“Ổn rồi, em thấy trong người thế nào?”
Không biết đã qua bao lâu, Qua Vi mơ màng nghe thấy giọng của cô Mary, ý thức mới dần quay trở lại.
Cô Mary đang ngồi ngay cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng.
“Thưa cô Mary, em thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Qua Vi nhận ra cơn đau ong ong trong đầu đã dịu đi hẳn.
“Vậy thì tốt. Hai ngày tới em không cần rèn luyện tinh thần lực nữa, cứ làm theo phương pháp cô vừa chỉ, củng cố cho thật tốt là được.” Cô Mary dặn dò.
“Vâng ạ, thưa cô Mary.” Qua Vi ngoan ngoãn đáp lời.
--------------------------------------------------