Vì vậy, Nữ hoàng này vừa rơi xuống, chẳng khác nào miếng thịt Đường Tăng rơi vào động yêu quái, kết cục t.h.ả.m thương có thể tưởng tượng được!
Bà hoàng đau đến thắt lòng, ánh mắt nàng lóe lên vẻ tàn độc. Đôi chân dài mạnh mẽ của nàng quắp lấy hai Nữ hoàng Trùng tộc còn lại bên cạnh rồi dùng hết sức quăng đi. “Ngũ Nhi, Tiểu Bát, hai con mau chạy đi!”
Hai Nữ hoàng Trùng tộc bị ném đi một khoảng rất xa, ngỡ ngàng nhìn lại Bà hoàng.
“Không, Mẫu thân!” Cả hai vô cùng chấn động, các nàng không thể nào ngờ được Mẫu thân lại bất chấp tính mạng để cứu mình.
“Đi mau, đừng quan tâm đến ta!” Bà hoàng hét lên dứt khoát, năng lượng trên người nàng bắt đầu d.a.o động dữ dội.
“Không ổn, Nữ hoàng này muốn kéo chúng ta c.h.ế.t chung!” Phong Thanh Dương giật mình, vội vàng ra hiệu cho Phù Lan và những người khác bay lên cao, tránh xa khỏi Bà hoàng.
Một biển lửa rực rỡ bùng lên giữa không trung, nuốt chửng thân hình khổng lồ của Bà hoàng Trùng tộc, trông như một quả cầu lửa khổng lồ treo trên bầu trời phía tây của hành tinh Trung Ương.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sóng năng lượng cực lớn lấy quả cầu lửa làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, quét đến đâu, nơi đó liền biến thành luyện ngục, hủy diệt tất cả!
Trong số hơn mười người của nhóm Phong Thanh Dương, có hai người né không kịp. Cơ giáp của họ bị ngọn lửa nóng rực bén vào, lại thêm sóng xung kích khổng lồ ập tới, khiến họ loạng choạng rồi rơi xuống.
Không ngờ Nữ hoàng này lại là hệ hỏa, hơn nữa ngọn lửa này trông có vẻ không hề tầm thường.
“Ngũ tỷ, chúng ta đi mau, không đi là không kịp nữa!” Nữ hoàng Trùng tộc tên Tiểu Bát vội vàng kéo người chị em còn lại, giọng đầy lo lắng.
“Tiểu Bát, Mẫu thân...” Ngũ Nhi nhìn biển lửa nơi Bà hoàng đã tan biến, lòng không nỡ.
“Ngũ tỷ, nếu chúng ta không đi, chẳng phải là phụ sự hy sinh của Mẫu thân sao?” Tiểu Bát lại tỏ ra vô cùng lý trí. “Mẫu thân không đi được nữa rồi. Vì Trùng tộc, chúng ta phải bảo toàn tính mạng!”
Ngũ Nhi nghe vậy cũng hiểu ra, hai Nữ hoàng Trùng tộc càng bay càng xa, nhanh chóng rời khỏi hành tinh Trung Ương. Tham vọng ngút trời của Bà hoàng cuối cùng đã kết thúc bằng chính cái c.h.ế.t của nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-428.html.]
Dù lần này, trong trận chiến tại hành tinh Trung Ương, Nhân loại đã đại thắng khi tiêu diệt được năm Nữ hoàng Trùng tộc, trong đó có một vị được xem là Ông Vua không ngai của bọn chúng, nhưng trên thực tế, tổn thất cũng vô cùng nặng nề.
Mặc dù phần lớn dân thường đã được sơ tán kịp thời, vẫn còn một bộ phận ở lại. Trong trận chiến khốc liệt này, những người bị vạ lây đều không một ai sống sót.
Không chỉ vậy, vụ tự爆 trước lúc c.h.ế.t của Bà hoàng còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều chiến binh cơ giáp đang ở ngay bên dưới, hai chiến binh siêu cấp cũng không may mắn tử nạn.
Thiệt hại lớn nhất ngoài thương vong về người chính là các công trình kiến trúc. Trận chiến này diễn ra ngay tại quảng trường sầm uất nhất hành tinh Trung Ương, đây cũng là địa điểm đông dân cư mà Bà hoàng đã cố tình lựa chọn để dễ bề thực hiện kế hoạch.
Sau đại chiến, con phố sầm uất ngày nào đã biến mất không còn dấu vết. Khắp nơi là mảnh t.h.i t.h.ể vương vãi của binh lính Trùng tộc, xác cơ giáp vỡ nát, cùng với đủ loại gạch vụn từ các công trình bị phá hủy.
Có thể nói, để giữ chân mấy vị Nữ hoàng này, cả hành tinh Trung Ương và quân đội đều đã phải trả một cái giá đắt.
Trận đại chiến này ảnh hưởng đến hơn một nửa hành tinh, nhà hàng Lam Tinh của nhóm Qua Vi và học viện Quân sự Trung Ương cũng bị liên lụy. Cánh cổng mang đậm phong cách Trung Hoa giờ chỉ còn lại một nửa, bàn ghế bên trong cũng xiêu vẹo, vỡ nát.
Cách đó không xa, cánh cổng của học viện Quân sự Trung Ương trông như sắp sập, không ít khu giảng đường và ký túc xá bên trong đã sụp đổ, bụi đất bay mù mịt khắp nơi.
Quân đội đã điều động một lượng lớn người máy cùng các chiến binh cơ giáp đến dọn dẹp chiến trường, tái thiết lại nhà cửa. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.
Còn Trùng tộc vào lúc này, đã bắt đầu chìm trong một mớ hỗn loạn."
“Nhị tỷ, Đại tỷ... Chị ấy...” Giữa lãnh thổ Liên Bang, trên một hành tinh hoang vu, Tam Mẫu Hoàng bỗng cảm nhận được hơi thở của Nữ Hoàng ngày một yếu dần, cho đến khi hoàn toàn tan biến vào đất trời. Nàng hiểu ra, Nữ Hoàng đã c.h.ế.t thật rồi.
“Sao có thể như vậy được?” Nhị Mẫu Hoàng dù chẳng ưa gì việc bị Nữ Hoàng đè đầu cưỡi cổ suốt bao năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Đại tỷ sẽ chết. Nàng chỉ muốn khiến chị ấy vấp ngã một phen, cho một bài học mà thôi!
Ba chị em Mẫu Hoàng vốn cùng một mẹ sinh ra, có thể cảm ứng được lẫn nhau. Mấy nghìn năm nương tựa vào nhau, dù có những xích mích nhỏ nhặt, nhưng cũng chưa đủ để mài mòn hết tình cảm ruột thịt.
--------------------------------------------------