“Chúng ta quét mã tạo nhóm chat đi, mật khẩu là 1234. Rồi, mọi người có thể vào nhóm được rồi đó.” Cao Ngươi lại nói.
Qua Vi nhanh chóng quét mã vào nhóm. Rất nhanh sau đó, cô đã trở thành một thành viên trong ban chỉ huy của liên đội dự bị.
Cuộc họp chỉ diễn ra trong khoảng mười lăm phút rồi kết thúc, nhanh gọn ngoài sức tưởng tượng. Qua Vi trở lại chỗ của mình, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vừa được giao, đi thống kê dị năng và các loại năng lực khác của mọi người.
Mọi người đều khá hợp tác với công việc của Qua Vi, dù sao thì danh tiếng của cô ở Học viện Quân sự Trung ương Tinh Tế cũng đã lẫy lừng từ lâu, được xem là một “nhân vật có m.á.u mặt”. Ngoại trừ mấy sinh viên năm hai ban đầu có chút chưa quen, còn lại thì không gặp phải kẻ nào đặc biệt ngổ ngáo khó chơi.
Hỏi ra mới biết, lớp của Qua Vi tuy là một tập thể ô hợp, nhưng bên trong lại ẩn giấu không ít nhân tài.
Đủ loại nhân tài đều có, đúng là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ!
Khi Qua Vi gửi bản thống kê lên nhóm chat, cô tò mò nhấn vào xem thông tin của các lớp khác, mới phát hiện ra chỉ có lớp “ô hợp” của mình là thật sự “tạp nham” nhất.
Trong suốt hành trình trên phi thuyền, Qua Vi không ngừng làm quen và phối hợp với họ. Dần dần, cô có thể cảm nhận được mọi người không còn xa lánh mình như lúc đầu nữa, cô đã thành công chiếm được sự công nhận của mọi người.
“Lớp trưởng, đến giờ ăn rồi!” Qua Vi đang mải mê học tập thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Qua Vi quay đầu lại, một cậu trai cao gầy đang đứng trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt nhìn cô.
“Triệu Nghĩa Quốc, cậu là quỷ đói đầu thai đấy à!” Có người cười hì hì trêu chọc.
Qua Vi tắt màn hình điện tử trước mặt, đứng dậy nói: “Đi thôi, chúng ta đi lĩnh dung dịch dinh dưỡng về.”
“Ồ, tuyệt vời!” Một tràng hoan hô vang lên. Qua Vi bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo năm sáu người đi nhận dung dịch dinh dưỡng.
Thế nhưng, số dung dịch dinh dưỡng họ mang về chẳng có mấy ai ăn, phần lớn đều bị Qua Vi cất vào không gian của mình.
Bởi vì sau khi được nếm thử đồ ăn trong không gian của Qua Vi và Thủy Linh Lung, tất cả mọi người đều đồng lòng tẩy chay thứ nước dinh dưỡng nhạt nhẽo kia.
Nhưng dù sao đồ ăn trong không gian của Qua Vi cũng có hạn, nên họ đã giao kèo với nhau, nếu mọi người biểu hiện tốt, cứ năm ngày sẽ được ăn một bữa ra trò để cải thiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-367.html.]
Và hôm nay, lại đến ngày có bữa ăn ngon.
Khi nhóm của Qua Vi bắt đầu ăn, những người ở lớp năm ngồi cách đó không xa lập tức nghển cổ dài ra như cổ ngỗng, cứ như thể làm vậy là có thể nếm được mùi vị của mỹ thực vậy.
Qua Vi lôi từ trong không gian ra một túi thịt thú rừng tẩm sốt đậm đà. Lập tức, một mùi thơm nồng nàn, quyến rũ lan tỏa khắp khoang thuyền, khiến ai ngửi thấy cũng phải nuốt nước bọt ừng ực.
“Tại sao lớp trưởng của chúng ta không phải là Qua Vi chứ?” Có người than thở.
Trớ trêu thay, lời than vãn đó lại lọt vào tai vị lớp trưởng “thân thương” của cậu ta. Lần này đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ, cậu ta bị lôi ra chỉnh đốn một trận ra trò.
Màn kịch vui này mãi đến hôm sau Qua Vi mới được nghe kể lại. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì, cô ăn đồ của mình, có ảnh hưởng đến ai đâu!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hơn nữa, trên phi thuyền đông người như vậy, cô có muốn chia cũng chẳng thể chia hết được!
Nửa tháng sau, phi thuyền của họ cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi: hành tinh Thiên Lang.
Chiến trường lần này nằm ở hành tinh lân cận, còn hành tinh Thiên Lang của họ tương đương với một căn cứ hậu cần và là nơi tập kết lực lượng dự bị.
Hành tinh Thiên Lang tuy có tên là Thiên Lang, nhưng nơi này chẳng giống chút nào so với những gì Qua Vi tưởng tượng. Ở đây, ngoài hoang vu ra thì vẫn chỉ có hoang vu!
Hơn nữa, sau khi đến nơi họ mới biết, kẻ xâm lược lãnh thổ Liên Bang lần này lại chính là Tộc Trùng.
Nhắc đến sự đáng sợ của Tộc Trùng, dù đa số mọi người chỉ từng thấy qua những hình ảnh tư liệu chiến tranh, nhưng ấn tượng về chúng vẫn hằn sâu trong tâm trí không ít người.
Trong lòng rất nhiều người, Tộc Trùng là biểu tượng của sự biến thái và ghê tởm.
Tương truyền, Tộc Trùng là một xã hội mẫu hệ, có cấu trúc hình kim tự tháp. Mỗi một tộc đàn đều có Trùng Mẫu của riêng mình, và mỗi một Trùng Mẫu cả đời có thể sinh sản ra vô số chiến binh thuộc đủ loại binh chủng khác nhau.
Bất kể là Trùng Mẫu, lực lượng chiến đấu chủ lực, hay chỉ là những con công binh bình thường, chúng không ngoại lệ đều là loài ăn tạp, chỉ cần thứ gì chứa năng lượng đều là thức ăn của chúng.
--------------------------------------------------