Một lúc lâu sau, được các Mẫu hoàng khác an ủi, Mẫu hoàng khổng lồ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Một trong những Mẫu hoàng kia bèn rời đi, men theo đường hầm giữa các tổ để trở về tổ của mình.
Trong tổ của nó, đã có hơn mười Mẫu hoàng có kích thước nhỏ hơn đang chờ sẵn.
“Mẫu thân, bà sao rồi ạ?” Một Mẫu hoàng đã hoàn thành lột xác phần đầu, sở hữu gương mặt xinh đẹp, lên tiếng hỏi trước.
“Còn không phải do A Cửu gây ra sao?” Vẻ mặt quan tâm của Mẫu hoàng vừa trở về đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng uể oải. “A Cửu à A Cửu, e là nó c.h.ế.t thật rồi!”
“Cái gì? A Cửu c.h.ế.t rồi ư?” Một Mẫu hoàng khác kinh ngạc kêu lên.
“A Cửu từ trước đến nay tính tình kiêu ngạo, coi trời bằng vung, chắc nó đã làm chuyện gì chọc giận Nhân tộc rồi,” một Mẫu hoàng khác đoán.
Mẹ của chúng lười biếng nói: “Cửu Nhi được Đại tỷ nuông chiều nên không biết trời cao đất dày, chưa bao giờ coi loài người ra gì. Sau này các con phải nhớ kỹ, Trùng tộc chúng ta tuy mạnh, nhưng Nhân tộc cũng không thể xem thường! Đặc biệt là đám chiến sĩ cơ giáp của chúng, tuyệt đối không được tùy tiện g.i.ế.c hại!”
“Vâng, thưa Mẫu thân, thưa Bà, chúng con hiểu rồi ạ!” Các Mẫu hoàng khác nghe xong, vội vàng cung kính đáp lời."
“Cái gì? Cửu Nhi chỉ ham chơi một chút, g.i.ế.c vài mạng người thôi mà, có đáng gì chứ?”
Khi Mẫu hoàng đầu đàn nghe tin Cửu Nhi, đứa con gái út của mình, đã bị loài người cho nổ tan thành tro bụi, nó điên cuồng gầm lên giận dữ.
“Mẫu thân, để con đi báo thù cho Cửu muội!” Một Mẫu hoàng khác có dung mạo hoàn mỹ cất giọng đầy căm hận. Cửu Nhi là do một tay nó chăm sóc từ nhỏ, nghĩ đến cái c.h.ế.t oan uổng của con bé, lòng nó lại quặn lên đau đớn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Được rồi, Ngũ Nhi, con đừng nóng vội. Mau đi mời Nhị muội và Tam muội của con đến đây, cứ bảo là ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc,” Mẫu hoàng đầu đàn ra lệnh.
Hiện giờ, trong tộc Trùng, ba Mẫu hoàng thế hệ đầu tiên chính là những kẻ có địa vị cao nhất, những Mẫu hoàng khác đều do ba vị này sinh ra.
Chẳng bao lâu sau, hai Mẫu hoàng khổng lồ khác tiến vào đại sào huyệt. Không gian vốn rộng lớn bỗng trở nên chật chội, bức bối, quả thật thân hình của ba vị Mẫu hoàng đầu tiên đồ sộ đến mức choáng ngợp!
“Đại tỷ, nghe nói tỷ tìm muội và Tam muội, có phải đã có tin tức của Cửu Nhi rồi không?” Một trong hai Mẫu hoàng vừa đến đã vội hỏi, xem ra tính tình khá nóng nảy.
“Nhị muội, Tam muội, hai đứa đến rồi à?” Nét bi thương hiện lên trên gương mặt Mẫu hoàng đầu đàn, nó đau khổ nói: “Cửu Nhi... Cửu Nhi con bé... không về được nữa rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-422.html.]
“Cái gì? Lũ người đáng chết!” Tam Mẫu hoàng vừa kích động vừa phẫn nộ gầm lên. Lũ người đó lấy đâu ra lá gan tày trời vậy!
“Đại tỷ, chúng ta phải báo thù cho Cửu Nhi, phải trút cơn giận này!” Nhị Mẫu hoàng tiếp lời.
Nó vừa nói vừa kín đáo liếc nhìn Mẫu hoàng đầu đàn, quả nhiên, thấy vẻ hài lòng thoáng qua trên mặt bà chị cả.
“Đúng vậy, Đại tỷ, chúng ta phải trả thù cho Cửu Nhi!” Tam Mẫu hoàng cũng hùa theo.
“Tốt lắm, có hai muội ủng hộ, ta vui lắm! Vậy thì, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là...”
Ba Mẫu hoàng khổng lồ chụm đầu vào nhau, bắt đầu thì thầm bàn bạc.
Khoảng nửa giờ sau, Nhị Mẫu hoàng và Tam Mẫu hoàng mới rời khỏi sào huyệt của bà chị cả.
“Nhị tỷ, tỷ nói xem kế hoạch lần này của Đại tỷ có thành công không?” Tam Mẫu hoàng vừa đi trong hành lang tối tăm của sào huyệt, vừa do dự hỏi.
“Thành công hay không chẳng quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể để Đại tỷ thắng lợi quá dễ dàng được!” Nhị Mẫu hoàng hung hăng nói. “Bao nhiêu năm nay, muội cam tâm để bà ta đè đầu cưỡi cổ, làm mưa làm gió trên đầu chúng ta mãi sao?”
Nói rồi, Nhị Mẫu hoàng ghé sát vào tai Tam Mẫu hoàng, thì thầm vài câu.
“Chuyện này... làm vậy có ổn không? Lỡ như bị Đại tỷ phát hiện, chúng ta chẳng phải là...” Tam Mẫu hoàng ngập ngừng.
“Muội yên tâm, ta sẽ để Tiểu Tam nhà ta tự mình đi làm, đảm bảo không có vấn đề gì.” Nhị Mẫu hoàng vỗ n.g.ự.c cam đoan.
Tam Mẫu hoàng nghe vậy liền im lặng. Cả hai nhìn nhau, không nói thêm lời nào, nhưng đã ngầm hiểu ý nhau qua ánh mắt.
Tại hành tinh Mạn Nhĩ, Qua Vi vừa kết thúc buổi tập thể d.ụ.c buổi sáng thì nghe thấy tiếng còi tập hợp vang vọng khắp nơi.
--------------------------------------------------