“Không thành vấn đề, A Đạt có thể hỗ trợ 50 người đăng nhập cùng lúc luôn đó!” A Đạt nói.
“Xịn quá vậy!” Qua Vi mừng rỡ, thế thì tốt quá rồi. “Chúng ta offline đi, chị phải đi bàn bạc với mẹ mới được!”
“Tuân mệnh, chủ nhân của em!” Giọng A Đạt vang lên to và rõ.
Vừa dứt lời, một người một trí não liền biến mất khỏi đường phố trên Tinh Võng.
Trên phi thuyền, trong phòng của Qua Vi, cô gái đang nằm yên trên giường chậm rãi mở mắt. Đôi mắt cô lúc này sáng tựa sao trời, khóe miệng bất giác cong lên, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt.
“Đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ!” Qua Vi ngồi bật dậy khỏi giường.
“Vâng ạ, chủ nhân.” Giọng A Đạt cũng ánh lên vẻ phấn khích. Nó thích nhất là những chuyện càng náo nhiệt càng tốt.
Lúc này, bà Lâm vừa dọn dẹp xong bữa trưa, đang cùng ông Qua và mọi người trở về phòng.
“Mẹ ơi~” Qua Vi vừa ra khỏi phòng thì chạm mặt bà Lâm đang mở cửa bước vào, cô liền mừng rỡ gọi.
Bà Lâm giật cả mình, đã bao lâu rồi con gái bà không gọi bà bằng giọng nũng nịu như thế này?
“Tiểu Vi, con sao thế?” Bà Lâm bán tín bán nghi, ông Qua đứng bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự.
“Chị, sao hôm nay chị về sớm vậy?” Qua Đường ngây thơ không nhận ra điều gì, vẫn như thường lệ chạy đến bên cạnh Qua Vi.
“Chị có việc nên về trước. Ba mẹ, mọi người mau ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói.” Qua Vi vui vẻ nói.
“Xem ra là có chuyện tốt đây.” Ông Qua mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.
“Ba, thế mà ba cũng đoán được à?” Qua Vi nói.
“Chuyện này mà khó gì, mặt con viết rõ mấy chữ “nhà có chuyện vui” luôn kìa!” Ông Qua cười ha hả.
Rõ đến vậy sao? Qua Vi ngồi xuống bên cạnh ba mình.
Bà Lâm cũng ngồi xuống cạnh ông Qua, còn Qua Đường thì chen vào ngồi sát bên cạnh Qua Vi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-168.html.]
“Mẹ, con vừa đăng ký một nhà hàng ảo trên Tinh Võng, có thể bán các món ăn Địa Cầu của chúng ta trên đó!” Thấy mọi người đã ngồi đông đủ, Qua Vi không thể chờ được nữa mà nói ngay.
“Nhà hàng ảo? Để làm gì vậy con?” Bà Lâm tò mò.
“Là một nơi trên Tinh Võng để làm ra các món ăn ảo và mời mọi người đến thưởng thức ạ.” Qua Vi giải thích đơn giản.
“Ồ, đồ ăn mà cũng ảo được à?” Bà Lâm gật gù, nhưng rồi bà lại hỏi: “Nhưng dù sao đó cũng là đồ giả, liệu có ai đến ăn không?”
“Mẹ yên tâm, đồ ăn ảo ngoài việc không mang lại cảm giác no bụng ra thì chẳng khác gì đồ ăn thật đâu ạ.” Qua Vi nói, bất giác nhớ lại những món ăn kỳ dị khó nuốt mà cô từng nếm thử lần đầu trên Tinh Võng, đúng là nói ra chỉ toàn nước mắt.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bà Lâm nghe vậy cũng thấy hứng thú: “Nghe cũng có vẻ hay đấy.”
“Ba mẹ, A Đường, chúng ta cùng lên Tinh Võng xem thử nhé?” Qua Vi thấy không chỉ mẹ mà cả ba và Qua Đường cũng đều tò mò, liền đề nghị.
“Bọn ta cũng lên Tinh Võng được à?” Bà Lâm mừng rỡ hỏi.
Qua Đường nghe xong liền nhảy cẫng lên: “Yeah, A Đường cũng muốn đi!”
“A Đạt, em chuẩn bị đi!” Qua Vi gọi.
“Tuân lệnh, chủ nhân~” Giọng A Đạt vui vẻ vang lên. Cùng lúc đó, bốn màn hình ảo đồng thời xuất hiện trước mặt bốn người nhà Qua Vi.
“Có muốn đăng nhập vào Tinh Võng không?”
Một dòng chữ từ từ hiện lên trên màn hình."
"Mẹ Lâm, ba Qua và Qua Đường đều thầm gật đầu tán thành.
Cùng lúc đó, gia đình bốn người nhà Qua Vi xuất hiện ở một góc phố trên Tinh Võng.
“Đây là Tinh Võng sao?” Ba Qua, mẹ Lâm và Qua Đường đều không giấu nổi vẻ ngơ ngác và hiếu kỳ.
Con phố vô cùng sầm uất, đủ mọi chủng tộc với hình thù kỳ lạ lướt qua trước mặt họ. Ánh mắt tò mò, lạ lẫm không hề che giấu của ba người nhanh chóng nhận lại những cái nhìn khinh khỉnh từ người qua đường.
“Chậc, lại mấy tên nhà quê từ xó xỉnh nào chui ra vậy!”
--------------------------------------------------