Một lúc sau, Qua Vi thấy ngay cả đài của Tinh Linh Ngọc cũng có người lên thử sức, mà đài của mình vẫn vắng như chùa bà đanh, cô bắt đầu sốt ruột.
“Ai lên khiêu chiến tôi, tôi đảm bảo sẽ không dùng ảo cảnh!” Qua Vi đứng trên lôi đài hét lớn.
Cái gì? Không dùng ảo cảnh ư? Nghe vậy, những thí sinh còn lượt khiêu chiến ở dưới sân lập tức rục rịch.
Nếu không dùng ảo cảnh thì liệu Qua Vi có thắng được không? Bọn họ không tin vào chuyện ma quỷ này!
“Tôi tới!” Một chàng trai tóc tím dẫn đầu nhảy lên võ đài.
“Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi!” Qua Vi nóng lòng nói, cô cũng rất muốn thử xem nếu không dùng dị năng thì thực lực của mình đến đâu.
Vòng đấu lôi đài lần này khiến cô cảm thấy có một thử thách mới!
“Dây leo xanh trói buộc!” Năng lượng màu lục từ đầu ngón tay Qua Vi tuôn ra, vô số dây leo từ mọi phía, không một góc chết, lao về phía chàng trai tóc tím.
“Phong đao cuồng vũ!” Chàng trai tóc tím thấy vậy vội vàng tung ra vô số lưỡi d.a.o gió mỏng như cánh ve. Những lưỡi d.a.o này trông thì mỏng manh nhưng thực chất lại sắc bén lạ thường.
Thế nhưng, cậu ta nhanh chóng phát hiện ra những lưỡi d.a.o gió vốn luôn thuận lợi của mình khi c.h.é.m vào dây leo lại chỉ để lại một vết xước nhỏ xíu!
Vết xước đó gần như không đáng kể, hoàn toàn không gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho đám dây leo!
Cậu ta lập tức sững sờ. Đến khi hoàn hồn lại, toàn thân trên dưới đã bị dây leo quấn chặt cứng, không thể nhúc nhích!
Không thể nào, ở vòng đấu luân phiên, cậu ta rõ ràng thấy huấn luyện viên dễ dàng chặt đứt dây leo của Qua Vi cơ mà!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đúng vậy, đội của chàng trai tóc tím ở ngay cạnh đội của Qua Vi, cậu ta đã để ý đến cô từ lâu. Nhưng trong mắt cậu, Qua Vi chỉ có ảo cảnh là lợi hại, những thứ khác hoàn toàn không đáng để tâm!
Chỉ đến khi thấy Qua Vi cầm một con d.a.o găm nhỏ, chậm rãi đi vòng quanh mình, cậu ta mới hiểu mình đã thua.
“Tím Y, vừa rồi cậu bị sao vậy, có phải cô ta dùng ảo cảnh với cậu không?” Dưới đài có người bắt đầu nghi ngờ, sao lại thua một cách khó hiểu như vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-221.html.]
“Không, là do tôi quá khinh địch!” Chàng trai tóc tím dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta hiểu mình thua là do đã coi thường đối thủ, nếu không đã chẳng bại trận dễ dàng như thế.
Qua Vi thu dây leo lại, mỉm cười làm động tác mời, rồi lại nhìn xuống dưới sân: “Người tiếp theo!”
Những người khiêu chiến đang vây quanh dưới đài lập tức nhảy lùi ra xa. Họ nhìn nhau vài giây rồi tản ra hết.
Cô gái này quá tà ma, không dùng ảo cảnh cũng vẫn rất đáng sợ. Bọn họ bỏ cuộc thì hơn, nhìn là biết không có hy vọng thắng rồi, đổi người khác khiêu chiến vẫn đáng tin hơn.
Qua Vi đứng trên đài, mắt tròn xoe. Cô chỉ vừa nói một câu “người tiếp theo” thôi mà, sao lại không còn một bóng người thế này?
Qua Vi bất đắc dĩ gãi đầu, nhìn đông ngó tây. Bất chợt, cô thấy các vị giám khảo đang đứng canh bên cạnh lôi đài. Cô nghĩ ngợi một lát rồi chạy từ trên võ đài xuống, lon ton đến trước mặt vị huấn luyện viên của đội mình lúc đầu, hỏi với vẻ nịnh nọt: “Thầy ơi, không ai khiêu chiến em thì phải làm sao ạ?”
Vị huấn luyện viên liếc cô một cái: “Em đã qua vòng rồi.”
Cái gì? Cô đã qua rồi sao? Từ khi nào vậy, sao cô không biết gì hết?
“Được rồi, em ra kia nghỉ ngơi đi.” Huấn luyện viên vẫy tay nói.
Qua Vi bước đi mà cảm thấy mơ màng như lọt vào trong sương. Thế là xong rồi ư? Vòng đấu lôi đài này cô vượt qua dễ dàng quá đi!
Qua Vi đi sang một bên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Kệ cô qua vòng bằng cách nào, miễn là qua được thì tốt rồi!
Ôi chà, nghĩ đến việc mình sắp trở thành sinh viên trường quân đội, lòng cô lại vui như mở hội"
"Cuộc chiến trên lôi đài nhanh chóng hạ màn. Đúng như dự đoán, tất cả các lôi chủ đều bảo vệ thành công vị trí của mình. Trong khi đó, số người khiêu chiến thành công lại ít đến đáng thương, còn người thắng được hai trận liên tiếp thì gần như không có.
“Các vị thí sinh, danh sách trúng tuyển chính thức như sau: Hổ Ban thuộc Hổ tộc, Tổ Chim thuộc Điểu tộc, Tinh Linh Ngọc thuộc Tinh tộc, và Qua Vi đến từ Trái Đất.”
Người trúng tuyển dĩ nhiên mừng rỡ khôn xiết, còn người thi trượt thì chẳng thể giấu nổi vẻ thất vọng.
Cậu bạn đi cùng Qua Vi đến buổi phỏng vấn lủi thủi bước tới trước mặt cô, trông thiểu não thấy rõ. Cậu đã không thể khiêu chiến thành công.
--------------------------------------------------