Rời khỏi làng Đào Khê, Qua Vi và Thủy Linh Lung một lần nữa quay lại thành Đào Nguyên. Vừa hay lúc này Phong Thanh Dương và Phù Lan cũng đã tỉnh rượu, đang đi dạo trên con phố nhỏ.
Qua Vi lại chạy đi tìm Phương thành chủ, thu hết các loại đồ thủ công mỹ nghệ mà ông đã chuẩn bị vào không gian của mình.
Bây giờ bốn căn cứ lớn và thành Đào Nguyên đều đã có Trí não, nên Phương thành chủ có thể trực tiếp dẫn người lên Tinh Võng để mở cửa hàng thủ công mỹ nghệ.
Về phần tên cửa hàng, họ quyết định vẫn sẽ tiếp tục dùng cái tên Lam Tinh.
“Phù Lan tiền bối, con định đi dạo các căn cứ khác một chuyến, mọi người thấy sao?” Trong bữa trưa, Qua Vi nhân cơ hội nói ra kế hoạch của mình.
“Được đấy, ta nghe nói rượu ở căn cứ A của các ngươi ngon lắm, đang muốn đến thử đây!” Hùng Bi l.i.ế.m mép, vẻ mặt thèm thuồng.
Qua Vi cũng phải chịu thua, vị này hôm qua uống say đến bất tỉnh nhân sự, vậy mà vẫn còn mê rượu được sao?"
"Ăn trưa xong, nhóm Qua Vi rời khỏi thành Đào Nguyên để trở về Căn cứ.
Chuyến đi mất vài tiếng đồng hồ. Khi hoàng hôn buông xuống, chiếc xe bay của họ cũng vừa kịp đáp xuống Căn cứ trong ánh chiều tà.
Nghe tin họ đã về, Hà tướng quân còn cố ý đích thân đến thăm.
Biết Qua Vi dự định thực hiện một chuyến du hành ẩm thực, ông liền gợi ý: “Hay là thế này, tôi sẽ nói trước với lão Ngô và những người khác một tiếng, để họ cử người dẫn đường cho các cô cậu nhé?”.
Qua Vi nghe vậy thì gật đầu lia lịa, lòng thầm cảm kích. Đúng là các sếp lớn luôn suy nghĩ chu toàn và sâu xa hơn hẳn, hệt như buồn ngủ gặp được chiếu manh!
Ngày hôm sau, nhóm Qua Vi đúng hẹn bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực của mình.
Họ quyết định bắt đầu từ Căn cứ A ở phía Đông Bắc, sau đó đi dọc xuống Căn cứ B, Căn cứ D rồi mới quay về Căn cứ chính, vừa hay đi hết một vòng quanh quốc gia Z.
Chặng đầu tiên, Căn cứ A.
Vừa đặt chân đến nơi, cả nhóm đã được những người ở Căn cứ A, đứng đầu là Ngô thủ trưởng, tiếp đón vô cùng nồng hậu. Ông còn đặc biệt cử một chuyên gia ẩm thực đi cùng để giới thiệu cho họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-288.html.]
Với Qua Vi, ấn tượng sâu sắc nhất về Căn cứ A chính là các món hầm và món kho trứ danh nơi đây.
Căn cứ A tọa lạc ở vùng Đông Bắc của quốc gia Z, nên ẩm thực nơi đây cũng mang đậm nét phóng khoáng, hào sảng của người dân địa phương. Các món ăn tuy không quá cầu kỳ, tinh tế nhưng lại đậm chất nhà làm, khẩu phần đầy đặn, cực kỳ chất lượng. Ẩm thực nơi đây có phần đơn giản, không câu nệ tiểu tiết, tựa như chính tính cách của những con người ở Căn cứ A vậy. Ấy thế mà chúng vẫn có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta ăn một lần là chẳng thể dừng đũa.
Trong lúc thưởng thức, Qua Vi lại mở livestream, kết quả là khiến cả phòng chat thèm đến nuốt nước bọt ừng ực mà chẳng được ăn. Chủ kênh dạo này hư quá đi mất!
Sau khi thành công “câu” được một rổ gạch đá từ những chiếc bụng đói cồn cào, cô lại tức tốc đi tìm Ngô thủ trưởng, nhờ ông giúp mình tìm những đầu bếp tài hoa mang đậm bản sắc của Căn cứ A để làm phong phú thêm thực đơn cho nhà hàng ảo “Lam Tinh”.
Thế là, mọi người trên Tinh Võng kinh ngạc phát hiện, những món ngon mà cô chủ kênh vừa ăn xong, họ lại có thể ghé ngay nhà hàng ảo “Lam Tinh” để thỏa mãn cơn thèm!
Đúng là một cô chủ nhỏ vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét!
Tiếp đó, trong bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn của Ngô thủ trưởng, Phong Thanh Dương và những người khác lại say bí tỉ.
Thứ rượu lần này còn mạnh hơn, vừa chạm môi đã như có một ngọn lửa bùng lên trong cổ họng, rượu trôi tới đâu, cả người nóng bừng tới đó.
Qua Vi chỉ nhấp môi một chút rồi thôi. Cô vẫn thích vị rượu nho êm dịu hơn, loại rượu mạnh cháy cổ thế này thật sự không hợp với mình.
Thế là, buổi chiều hôm đó lại trở thành chuyến đi riêng của hai cô gái Qua Vi và Thủy Linh Lung.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ngày hôm sau, khi họ đến Căn cứ B, Lữ thượng tướng đã lên đường tới Căn cứ chính để tham dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu. Tuy nhiên, ông đã cẩn thận dặn dò phó tướng đắc lực của mình sắp xếp chu đáo chỗ ăn ở cho cả nhóm.
Căn cứ B nằm gần khu vực Tây Bắc, nơi có nền ẩm thực mang phong vị cổ xưa và mộc mạc.
Người dân nơi đây chủ yếu dùng ngô và lúa mì, nhưng cũng không thiếu các loại hoa màu khác. Cơm gạo kê dẻo thơm, trà dầu béo ngậy ai cũng mê, rồi cả cháo đen, bánh bao hoa hòe hấp và bánh bao hồng vàng đều mang một hương vị rất riêng.
--------------------------------------------------