Hạ Bằng cũng lên tiếng: “Đúng thế, không phải chúng ta đang đi lòng vòng, mà là ngồi trên xe bay nên hoàn toàn mất phương hướng rồi.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Lâm Thanh lo lắng hỏi.
“Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, chúng ta phải tìm một nơi an toàn để hạ trại trước đã. Ban đêm trong núi chắc chắn rất nguy hiểm.” Tần Nghị chỉ tay xuống dưới, ra hiệu cho Ngô Thiên hạ xe bay xuống mặt đất.
Ngô Thiên gật đầu, điều khiển xe bay tìm một bãi cỏ trống trải và đáp xuống.
“Được rồi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại ở đây một đêm.” Tần Nghị quan sát bốn phía rồi quyết định.
“Tối nay ăn gì đây?” Lâm Thanh đi tới bên cạnh Qua Vi, khoác tay lên vai cô rồi tinh nghịch hỏi.
“Chị Lâm muốn ăn gì nào?” Qua Vi hỏi lại.
Hai cô gái cười khúc khích, đuổi nhau hai vòng trên bãi cỏ. Ngồi trên xe quá lâu khiến cả người đều mỏi nhừ.
Ba người Tần Nghị cũng đi lại để giãn gân cốt, sau đó lấy lều từ trong xe ra bắt đầu dựng. Thấy vậy, Qua Vi và Lâm Thanh cũng vội vàng chạy tới giúp một tay.
Năm người cùng chung sức, chẳng mấy chốc hai chiếc lều đã được dựng xong.
Qua Vi vào lều, cùng Lâm Thanh trải nệm lót xuống t.h.ả.m cỏ, sau đó lại lấy chăn của mình từ trong không gian ra.
Lâm Thanh đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ, đột nhiên cô có ý muốn đổi dị năng thì phải làm sao đây?
“Ha, có thỏ trong bụi cỏ đằng kia kìa!” Bên ngoài lều, Ngô Thiên đột nhiên la lên.
Qua Vi và Lâm Thanh nhìn nhau, hăm hở chạy ra ngoài.
Quả nhiên, trong bụi cỏ cách lều không xa, năm sáu con thỏ béo núc ních đang lấp ló thò đầu ra ngó nghiêng.
Cả nhóm dù không nói một lời nào nhưng vẫn phối hợp cực kỳ ăn ý, đồng loạt ra tay.
Lâm Thanh tháo chiếc túi vải dài sau lưng, rút ra một thanh trường kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào con thỏ trong bụi cỏ và vung ra một vệt sáng vàng rực c.h.é.m về phía cổ con thỏ ganz bên trái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-68.html.]
Cùng lúc đó, một lưỡi d.a.o gió sắc lẻm từ tay Tần Nghị phóng vút ra, với tốc độ kinh người c.h.é.m thẳng vào đầu con thỏ ở giữa.
Qua Vi lấy ra một hạt giống, kích hoạt nó mọc thành một sợi dây leo cuốn chặt lấy một con thỏ gần đó. Trên dây leo dần dần mọc ra những chiếc gai nhọn đ.â.m vào cơ thể con thỏ.
Hạt giống này là do ba của Qua Vi vô tình tìm thấy trong tự nhiên, là một loại dây leo gai biến dị. Gai của nó có chứa độc tố gây mất cảm giác. Khi gai đ.â.m vào cơ thể, con thỏ từ từ ngừng giãy giụa. Qua Vi vô cùng hài lòng, hiệu quả của hạt giống này đúng là không tồi!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bên cạnh cô, Ngô Thiên đang thi triển Thổ Thứ. Một mũi gai màu vàng đất ăn ý trồi lên từ mặt đất, đ.â.m xuyên vào bụng con thỏ ở ngoài cùng bên phải.
Con thỏ cuối cùng còn nguyên vẹn thấy thế, đôi tai cụp xuống, mắt nhắm nghiền, lăn ra giả c.h.ế.t tại chỗ!
Hạ Bằng đang định tung ra một quả cầu lửa thì thấy cảnh này, bèn thu lại dị năng trong tay. Xem ra anh có thể tiết kiệm được chút sức lực rồi!
Lâm Thanh phấn khích chạy tới, cô nhấc bổng con thỏ giả c.h.ế.t trên mặt đất lên, giật giật đôi tai dài cụp xuống của nó rồi đưa cho Hạ Bằng: “Này, con này của cậu đấy, hời cho cậu quá rồi nhé!”
Sau đó, cô xách con thỏ béo múp mà mình săn được lên, “Hôm nay chúng ta ăn món thỏ ăn mày đi?”
Qua Vi cũng xách con thỏ của mình lên, “Được đó chị, ý này của chị Lâm hay đấy!”
“Đi thôi, lúc nãy tôi thấy có một con suối nhỏ đằng kia, chúng ta ra đó làm thịt thỏ đi!” Ngô Thiên chỉ về phía bắc, nơi có một dòng suối nhỏ lấp ló sau rặng cây.
Năm người, mỗi người xách một con thỏ, đi về phía con suối. Đi cuối cùng, Hạ Bằng liếc nhìn con thỏ đang run lẩy bẩy trong tay mình, anh đang phân vân không biết nên cho nó một cái c.h.ế.t êm ái ngay bây giờ, hay là để lát nữa.
*Rắc!*
Cuối cùng, Hạ Bằng vẫn quyết định cho nó sớm siêu thoát, dứt khoát bẻ gãy cổ con thỏ.
Nước suối trong vắt, năm người ngồi thành một hàng bắt đầu làm thịt thỏ.
Tuy đây là lần đầu tiên Qua Vi làm việc này, nhưng cô thường xuyên phụ giúp mẹ Lâm nên cũng không quá khó khăn. Những người còn lại đều có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã dày dặn nên càng không cần phải nói.
Qua Vi lấy một con d.a.o găm nhỏ từ không gian ra, rạch bụng con thỏ. Ngay khi cô chuẩn bị moi nội tạng ra, cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang cào vào bắp chân mình.
Cô vội vàng bỏ con thỏ xuống, nhanh chóng nhìn vào bắp chân nhưng lại chẳng thấy gì. “Lạ thật, rõ ràng vừa có cái gì đó mà.”
--------------------------------------------------