Họ nhanh chóng hành động, dập tắt lửa, di chuyển những cỗ cơ giáp. Cửa khoang của một vài chiếc đã bị ngọn lửa làm hỏng hệ thống tự động, cả đội phải hợp sức cạy bung từng chiếc một.
Cuối cùng, họ phát hiện trong số mười mấy cỗ cơ giáp, ngoài hai chiến sĩ vẫn còn hơi thở thoi thóp, gần mười người còn lại đều đã hy sinh.
Dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng trái tim Qua Vi vẫn tê dại, đau đớn khôn nguôi.
Trước đây cũng có nhiều người chết, nhưng đó đều là cư dân bản địa trên các hành tinh, Qua Vi không hề quen biết. Cái c.h.ế.t của họ tuy khiến cô buồn bã, nhưng nỗi đau không sâu sắc đến thế.
Hôm nay là lần đầu tiên có chiến sĩ cơ giáp thương vong, trong đó có không ít gương mặt thân quen. Có thể mới hôm qua, hoặc hôm kia thôi, họ còn cùng nhau trò chuyện, ăn cơm, tập luyện, vậy mà giờ đây tất cả đã biến thành những cái xác lạnh ngắt!
Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Qua Vi cảm thấy đau thương đến mức không thể thở nổi.
“Đưa người bị thương lên cáng, những người khác nhanh chóng trở về!”
Một mệnh lệnh vang lên trong kênh liên lạc. Qua Vi điều khiển cơ giáp đứng thẳng dậy, lê những bước chân nặng trĩu trở về phi thuyền.
Tại một nơi xa xôi trong lãnh địa Trùng tộc, bên trong một cái tổ khổng lồ, đột nhiên vang lên tiếng gào thét thê lương.
“Là kẻ nào? Dám làm hại con ta!” Một Mẫu hoàng khổng lồ nằm giữa tổ gầm lên. Thân hình nó to lớn dị thường, nhưng kỳ quái nhất là phần đầu lại mang gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Nếu chỉ nhìn riêng phần đầu, Mẫu hoàng này quả thực là một tuyệt tác của tạo hóa!
“Đại tỷ, có chuyện gì vậy?” Lúc này, một cái đầu khác thò ra từ một nhánh tổ bên cạnh, đó cũng là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần.
“Ta không còn cảm nhận được hơi thở của Cửu Nhi nữa rồi,” Mẫu hoàng được gọi là “Đại tỷ” giận dữ nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-421.html.]
“Cái gì? Vậy chẳng phải Cửu Nhi... lành ít dữ nhiều rồi sao!” Mẫu hoàng kia cũng kinh hãi thốt lên.
“Nếu để ta biết kẻ nào đã hại Cửu Nhi, ta thề sẽ không bỏ qua!” Mẫu hoàng đầu tiên gầm gừ. “Con ta chẳng qua chỉ g.i.ế.c vài con kiến hôi. Lũ Nhân tộc đó yếu như sên, sống chỉ tổ lãng phí tài nguyên, Cửu Nhi nhà ta đang giúp chúng nó đấy chứ.”
Nghe vậy, Mẫu hoàng kia vội vàng bò tới, để lộ ra thân hình khổng lồ xấu xí bên dưới chiếc cổ thon dài.
Vài Mẫu hoàng khác có kích thước nhỏ hơn cũng lần lượt xuất hiện. Đầu của chúng có con là thiếu nữ xinh đẹp, có con vẫn còn mang hình dạng côn trùng, nhưng đường nét đều vô cùng tinh xảo.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Mẫu thân, người sao vậy ạ?” Hầu hết những Mẫu hoàng mới đến đều gọi là “Mẫu thân”, chỉ một số ít gọi “Bà” hay thậm chí là “Lão tổ tông”. Rõ ràng, Mẫu hoàng khổng lồ này có địa vị cực kỳ cao trong tộc.
“Cửu muội của các con xảy ra chuyện rồi!” Mẫu hoàng khổng lồ đau khổ nói.
Các Mẫu hoàng khác nghe vậy cũng tỏ ra lo lắng, nhưng khi thấy bà hoàng tức giận và đau buồn đến thế, trong lòng chúng lại dấy lên những cảm xúc phức tạp. Rốt cuộc, Cửu Nhi vẫn là đứa con được mẫu thân yêu thương nhất!
Thực ra, Mẫu hoàng khi mới sinh ra cũng không khác gì Trùng tộc bình thường. Khi lớn lên, chúng sẽ không ngừng lột xác. Một Mẫu hoàng sau khi hoàn thành ba lần lột xác sẽ có thể bắt đầu sinh ra các chiến binh Trùng tộc.
Dòng m.á.u càng cao quý, số lần lột xác càng nhiều. Mỗi lần lột xác thành công, Mẫu hoàng sẽ hoàn thành một bước tiến hóa về cấp bậc sinh mệnh. Phần đầu của chúng sẽ ngày càng hoàn mỹ, giống với con người hơn, thậm chí có thể không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào. Cấp bậc sinh mệnh càng cao, chiến binh Trùng tộc mà chúng sinh ra sẽ càng lợi hại.
Vì vậy, lột xác là khát vọng lớn nhất của các Mẫu hoàng. Dù quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng cũng giống như sâu bướm hóa nhộng để phá kén thành bướm, lột xác là một sự kiện vô cùng thiêng liêng đối với chúng.
Hơn nữa, lột xác cũng là một việc tiêu tốn cực kỳ nhiều năng lượng. Mỗi khi đến kỳ lột xác, chúng cần phải ăn liên tục để bổ sung năng lượng.
Thức ăn trong lãnh địa Trùng tộc có hạn, nên không ít Mẫu hoàng lựa chọn xâm lược lãnh thổ loài người trong kỳ lột xác, ăn thịt con người để hoàn thành quá trình của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa nhất khiến biên giới Liên Bang luôn phải đối mặt với sự xâm lăng của Mẫu hoàng Trùng tộc.
Lần này, Mẫu hoàng tên A Cửu đang ở trong giai đoạn then chốt của kỳ lột xác, nên mới rời tổ đến biên giới loài người.
--------------------------------------------------