Con diều hâu bay lượn ngay trên đỉnh đầu Qua Vi, đôi mắt sắc như d.a.o cạo của nó từ trên cao săm soi con mồi bên dưới.
Sau khi lượn vài vòng và dường như cảm thấy mục tiêu không có gì đáng ngại, nó bỗng gập cánh, lao thẳng xuống như một mũi tên"
"Trong chớp mắt, Qua Vi tung hạt giống trong tay lên trời rồi nhanh như chớp lăn mình vào bụi cỏ rậm rạp gần đó, lập tức biến mất không dấu vết.
“Kéttt!” Trên không trung vang lên tiếng kêu giận dữ của con chim ưng. Miếng mồi đã đến tận miệng lại dám chạy thoát, thậm chí còn hèn hạ gài bẫy nó. Vị vua kiêu hãnh của bầu trời tức điên lên.
Trên đôi cánh của nó, mấy vòng dây gai đã siết chặt lại. Nó lượn vòng giữa không trung, không ngừng rú lên những tiếng kêu căm phẫn.
Nấp trong bụi cỏ, Qua Vi ép sát người xuống cái hố cô vừa đào vội, cẩn thận hé mắt nhìn ra ngoài qua kẽ lá.
Khi trông thấy “kiệt tác” của mình trên cánh con chim lớn, cô khẽ nhếch môi cười thầm.
Con chim ngốc này, xem lần này mày còn gây khó dễ cho mình thế nào!
Dây gai trên cánh siết ngày một chặt, những chiếc gai nhỏ mà sắc nhọn lặng lẽ đ.â.m sâu vào da thịt con ưng.
Vị bá chủ không trung loạng choạng lắc đầu, chao đảo trên không như kẻ say rượu. Nó bay càng lúc càng thấp, rồi nhanh chóng rơi sà xuống một bụi cỏ cách đó không xa.
Qua Vi nhảy lên khỏi hố, phủi qua loa lớp đất cát bám trên người rồi thong thả bước đến chỗ con ưng rơi xuống. Cô đá nhẹ vào con vật đã bất tỉnh rồi vội vã rời khỏi nơi này.
Lần này là do con ưng quá kiêu ngạo và khinh địch, nếu gặp phải một loại chim bay hay dã thú nào khác, chưa chắc cô đã may mắn đến vậy!
Đồng cỏ mênh mông, lối ra ở đâu bây giờ?
Qua Vi cẩn trọng men theo những lùm cỏ cao để ẩn mình, bước đi trên thảo nguyên mà lòng thoáng chút hoang mang.
Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ sự bối rối, ánh mắt lại trở nên kiên định. Đây mới là tầng thứ tư thôi, sao cô có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ?
Cô dừng chân suy tư một lát rồi quyết định đi về phía con sông ở trung tâm thảo nguyên.
Đến gần, Qua Vi mới phát hiện phía trên con sông sừng sững một cầu thang trong suốt uốn lượn vươn thẳng lên trời cao. Thì ra lối đi thông đến tầng thứ năm lại ở đây!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-91.html.]
Đúng là mất công tìm kiếm lại không thấy, vô tình lại gặp được ngay đây!
Qua Vi bước lên bậc thang trong suốt, từng bước từng bước đi lên.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vừa vào đến tầng thứ năm, Qua Vi liền cảm nhận được trọng lực ở tầng này nặng một cách bất thường, ước chừng phải gấp bốn lần bình thường.
Cô khẽ thở ra một hơi rồi đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, trăm hoa đua nở đẹp đến lạ thường, thỉnh thoảng còn có ong bướm lượn lờ giữa những khóm hoa.
Qua Vi hiếm khi được thư giãn, vừa đi dạo vừa thưởng thức cảnh đẹp.
Đúng lúc này, một chú ong mật chăm chỉ từ trong một đóa hoa rum chui ra, vô tình đ.â.m sầm vào Qua Vi đang đi ngang qua.
“Vo ve ve.” Một tràng âm thanh kỳ dị vang lên, đàn ong mật trong vườn hoa đột nhiên náo động, cả một bầy lớn lao về phía Qua Vi.
Không phải chứ? Qua Vi thấy đầu óc ong ong, phải gồng mình chống lại trọng lực gấp bốn lần mà cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Nếu bị bầy ong này vây lại thì chỉ có nước toi đời!
Cái thiết lập c.h.ế.t tiệt! Cái tòa tháp ác趣味 này! Rốt cuộc cô đã chọc giận ai cơ chứ?
Giữa vườn hoa rực rỡ, một cô gái trẻ đang co giò chạy bán sống bán chết, phía sau cô là một “cái đuôi” dài ngoằng tạo thành từ bầy ong.
Khi chạy ra khỏi công viên và vào một con đường mòn, mắt cô bỗng sáng rỡ lên. Không ngờ trong lúc hoảng loạn cô lại chạy đúng đến cầu thang dẫn lên tầng thứ sáu!
Đúng là trời giúp ta mà! Qua Vi dốc hết sức bình sinh lao về phía trước.
Ngay khoảnh khắc chân cô đặt lên bậc thang, cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đám ong đáng ghét kia đều đã dừng lại, lục tục bay trở về.
Xem ra lối vào mỗi tầng và căn phòng nhỏ ban đầu đều là khu vực an toàn, dành riêng cho người chơi nghỉ ngơi điều chỉnh. Điểm này cũng khá nhân văn.Tầng thứ sáu, Qua Vi đứng trong thang máy, vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
Tầng này cô lại không xuất hiện trong một căn phòng nhỏ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Có vẻ như tòa tháp này đã bắt đầu không tuân theo kịch bản nữa rồi.
*Ting.*
--------------------------------------------------