Con quái vật khổng lồ kia chính là Trùng Mẫu Hoàng sao? Cô quan sát kỹ lưỡng. Ngoại trừ cái bụng to đến đáng sợ, tứ chi và phần đầu của nó lại mảnh khảnh lạ thường, đặc biệt là cái đầu, lại mang đến cho cô một cảm giác nhỏ nhắn và tinh xảo đến kỳ lạ.
Cô nhìn cho đến khi toàn bộ lũ Trùng tộc đã chui hết vào trong, cái “vết rách” đó mới từ từ khép lại. Ánh mắt của Trùng Mẫu Hoàng lộ vẻ kiêu ngạo, miệng nó không phát ra tiếng nhưng dường như đang nhếch lên cười nhạo họ.
Phía sau lưng nó vươn ra hai đôi cánh lớn sặc sỡ, chỉ cần vỗ nhẹ một cái, nó đã bay vút lên trời cao với tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình đồ sộ của mình, càng lúc càng cao, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
Qua Vi thu lại ánh mắt, theo chân mọi người quay trở lại trước tòa nhà cao lớn ban đầu. Cô đỗ cơ giáp vào đúng vị trí cũ, sau đó mới bước ra khỏi khoang điều khiển, lưu luyến vuốt ve cỗ máy một chút rồi mới xoay người rời đi.
Cô vừa bước ra đã thấy Lợi Á Cai đang đứng ở cửa, toàn thân toát ra khí lạnh khiến người khác không dám đến gần. Thấy Qua Vi, anh ta chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái: “Qua Vi, em theo tôi lại đây.”
Qua Vi chưa bao giờ thấy Lợi Á Cai trong bộ dạng này, cô có chút ngơ ngác đi theo sau anh. Hai người đi đến sườn núi phía bên kia nhà đá.
Lợi Á Cai chắp tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới: “Em có biết hôm nay mình đã làm gì không?”
Qua Vi ngơ ngác, hôm nay cô đã g.i.ế.c rất nhiều Trùng tộc, đâu có làm gì sai.
Lợi Á Cai quay người lại, nhìn vẻ mặt vô tội của Qua Vi: “Xem ra, em còn chưa biết mình đã phạm lỗi gì.”
“Cai, sao em lại sai ạ?” Qua Vi có chút không phục. Cô đã anh dũng g.i.ế.c địch, Cai không khen thì thôi, sao lại cứ một mực phê bình, còn nói cô phạm sai lầm. “Em đã làm sai ở đâu?”
Lợi Á Cai mím môi: “Em tự nói xem, hôm nay có phải em đã quá say máu, hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân không?
Phải biết rằng, quân đội đào tạo các em không phải để các em đi nộp mạng! Hơn nữa, cuối cùng em định làm gì? Em không nghe thấy lệnh rút lui của tôi sao? Em dám cả gan chống lại quân lệnh?
Em nghĩ mình rất lợi hại sao? Mạnh đến mức có thể đối đầu với Trùng Mẫu Hoàng à? Em có biết Trùng Mẫu Hoàng đáng sợ đến mức nào không?
Đúng là nghé con không sợ hổ! Em...”
Qua Vi nghe mà sững sờ. Trạng thái của cô hôm nay đúng là có chút không ổn, cô đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, điểm này Lợi Á Cai nói không sai.
Hơn nữa, hành động cuối cùng của cô thực sự rất lỗ mãng. Bị Lợi Á Cai nói một trận, cô mới bừng tỉnh nhận ra, thì ra mình đã vô tình phạm phải nhiều lỗi như vậy! Vậy mà cô còn đắc ý, tưởng mình đã lập được công lớn!
“Cai, em sai rồi.” Qua Vi cúi gằm mặt, giọng lí nhí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-413.html.]
Lợi Á Cai nhìn cô gái trước giờ luôn tràn đầy sức sống bỗng trở nên ủ rũ, trong lòng cũng có chút chùng xuống. “Biểu hiện của em vẫn rất tốt, nhưng lần sau nhất định phải nhớ không được tham công mà liều lĩnh!”
Qua Vi ngoan ngoãn gật đầu. Lợi Á Cai phất tay: “Được rồi, em về trước đi.”
Qua Vi nghe vậy như được đại xá, vội chào Cai rồi rời khỏi sườn núi.
Cô vừa về đến nhà đá, Cẩm Lệ đã xúm lại: “Qua Vi, Cai có khen cậu không? Hôm nay cậu lợi hại thật đấy!”
Qua Vi lườm Cẩm Lệ một cái: “Khen cái gì mà khen, cậu không thấy mặt Cai đen như đ.í.t nồi à?”
“Đen như đ.í.t nồi?” Cẩm Lệ ngẩn người, không hiểu ý cô.
“Mặt Cai vừa đen vừa thối, không phải là đ.í.t nồi thì là gì?” Qua Vi giải thích.
“Phụt!” Cả nhà đá vang lên tiếng cười vui vẻ của mọi người.
Qua Vi nhìn những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ trong phòng, cũng bất giác mỉm cười theo.
Mọi người cười đủ rồi mới nhớ ra câu hỏi ban đầu: “Qua Vi, Cai tìm cậu nói gì thế?”
“Haiz, còn nói gì được nữa, nói tớ không biết điều thôi.” Qua Vi không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa cho xong chuyện.
Cẩm Lệ và những người khác cũng nhận ra, nên thức thời không hỏi thêm nữa, thay vào đó họ chuyển sang bàn tán về cuộc tấn công của Trùng tộc lần này.
“Không ngờ nơi này lúc nào cũng có thể có Trùng tộc xuất hiện!”
“Đúng vậy, hôm nay tớ còn thấy cả Trùng Mẫu Hoàng, to thật sự.”
“Các cậu nói xem, lũ Trùng tộc này xuất hiện như thế nào nhỉ?”
“Cái này tớ biết, tớ tận mắt thấy chúng nó bò vào bụng Trùng Mẫu Hoàng, chắc chắn là do nó mang đến!”
“...”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
--------------------------------------------------