Thủy Linh Lung mừng rỡ gật đầu: “Dạ được!”
Hai người vừa đi vừa nói đến một góc sân, lúc này Thủy Linh Lung mới thở phào nhẹ nhõm: “Mấy ông cố bà cố này nhiệt tình quá, em chịu không nổi luôn!”
Mỗi lần đến đây, cô đều khó thoát khỏi “ma trảo”. Hôm nay nếu không phải nghe nói Qua Vi cũng ở đây, cô đã chẳng muốn tới.
“Chị Vi, sau này chúng ta là bạn học rồi!” Thủy Linh Lung vui mừng khôn xiết.
“Đúng vậy, nhưng chị phải về Trái Đất một chuyến đã.” Qua Vi giải thích.
“Hả? Tại sao vậy?” Thủy Linh Lung chưa nghe chuyện này, có chút thắc mắc.
Qua Vi bèn kể lại chuyện Trái Đất sắp được thẩm định cấp bậc, Thủy Linh Lung nghe xong mới hiểu ra. Thẩm định cấp bậc là chuyện lớn!
Ở phía bên kia, Phù Lan nhìn Qua Vi và Thủy Linh Lung, cảm khái nói: “Tuổi trẻ đúng là căng tràn sức sống!”
“Chị Phù, trông chị vẫn như ngày nào thôi!”
“Đúng đó, chúng tôi mới thật sự già rồi, còn chị Phù trông chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ trung quyến rũ như vậy!”
Mọi người không ngớt lời khen ngợi. Giấc ngủ ngàn năm cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất cũng giúp “đông lạnh” tuổi xuân!
Phù Lan được mọi người khen mà lòng nở hoa, chẳng có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, cũng chẳng ai có thể cưỡng lại những lời khen ngọt ngào về sự trẻ trung, xinh đẹp của mình.
“À phải rồi, mấy ngày nữa tôi định đến Trái Đất xem sao, có ai muốn đi chơi cùng không?” Giọng Phù Lan dịu dàng, ánh mắt lướt qua mọi người.
“Đến Trái Đất sao?” Có người nghe xong liền động lòng. Bọn họ bây giờ đều đã lui về ở ẩn, dưỡng lão tại nhà, ngày thường quả thật có hơi nhàn rỗi.
“Lần trước Thanh Dương dẫn chúng ta đến nhà hàng Lam Tinh, có phải là do Tiểu Tinh Ngữ hợp tác với người Trái Đất mở không?” Có người lập tức hỏi.
“Đúng vậy, món ăn ở nhà hàng của Tiểu Ngữ nhà tôi chính là ẩm thực Trái Đất đấy.” Phong Thanh Dương nói.
“Mùi vị món ăn ở đó không tệ đâu, hay là chúng ta đi chơi một chuyến xem sao?”
“Đi thôi, đám già chúng ta lâu rồi không tụ tập, nhân cơ hội này gặp nhau luôn!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-229.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Được, cho tôi một suất!”
“Tôi cũng đi, dạo này đang rảnh rỗi, ăn gì cũng không thấy ngon, đang định ra ngoài đi dạo đây!”
Mọi người mỗi người một câu, nhanh chóng quyết định chuyến đi xa.
“Cái gì? Các tiền bối đều muốn đi cùng sao?”
Qua Vi nhìn đội ngũ đột nhiên tăng thêm hơn chục nhân vật tầm cỡ, nhất thời không biết nên vui hay nên lo."
"Hiệu trưởng Văn Tử Thuẫn vẫy tay với Qua Vi, trấn an: “Cô bé Vi, cháu cứ yên tâm, chuyện ở trường cứ để thầy lo.”
“Cháu cảm ơn thầy nhiều ạ.” Qua Vi mừng rỡ nói.
“Ừ, thầy sẽ xin cho cháu một thiết bị học tập điện tử, để cháu có thể tự học trên đường trở về Trái Đất, không bị chậm chương trình!” Hiệu trưởng Văn nghiêm túc nói. Cô bé này là một mầm non rất tốt, không thể lãng phí tài năng trời cho được.
“Vâng, em hiểu rồi ạ.” Qua Vi thực sự bất ngờ và vui sướng, không ngờ còn có thể học trực tuyến, thật sự quá tuyệt vời.
Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya mới tàn.
Chiều hôm sau, Qua Vi và Thủy Linh Lung rời đi cùng nhau, hai người về phòng của Thủy Linh Lung ở Phong gia.
“Chị Vi, tự nhiên em thấy ngưỡng mộ chị ghê, em còn chưa bao giờ được đi đâu xa khỏi tinh cầu trung tâm cả!” Thủy Linh Lung nằm bò trên giường, chống cằm nói.
“Đợi em trưởng thành rồi, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội đến các hành tinh khác thôi!” Qua Vi an ủi.
“Trưởng thành? Haiz, cảm giác còn lâu lắm, phải hơn ba mươi năm nữa cơ!” Thủy Linh Lung ỉu xìu, không biết đến bao giờ mình mới lớn được đây, đúng là nằm mơ cũng muốn mà!
“Tiền bối Phù Lan thật sự quá lợi hại, sau này em nhất định phải trở thành một người như chị ấy!” Qua Vi ngồi tựa bên mép giường, ánh mắt tràn đầy ao ước.
Tiền bối Phù Lan chính là thần tượng của cô, là hình mẫu mà cô luôn mơ ước trở thành: một người phụ nữ độc lập, tự cường với sức hút cá nhân độc đáo!
“Ừm, sau này em cũng muốn trở thành một nhà thám hiểm tinh tế lừng danh khắp vũ trụ như tiền bối Phù Lan!” Thủy Linh Lung bật người dậy khỏi giường, tạo một dáng điệu thật khoa trương.
--------------------------------------------------