Đám Thú tộc này đang bao vây ba con sói khác ở chính giữa. Nhóm Kim Vâng Vâng tò mò nhìn sang, liền phát hiện trên mình ba con sói kia chi chít vết thương, còn ánh mắt chúng thì như tóe lửa, nhìn chằm chằm vào lớp trưởng Qua Vi của các cô!
Ồ, chẳng lẽ đây là “kiệt tác” của lớp trưởng sao? Mới lúc nãy cô ấy một mình đến đây mà đã gây ra chuyện lớn thế này ư?
Kim Vâng Vâng và Vân Nhu Nhu đồng loạt nhìn Qua Vi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lớp trưởng đại nhân đúng là quá đỉnh, không thể không phục mà!
“Đại ca, có phải vừa rồi con người đáng ghét này đã làm huynh bị thương không?” Con sói to lớn nhất đứng cạnh ba con sói bị thương nheo mắt nhìn Qua Vi, móng vuốt vô thức cào xuống đất, có vẻ đã sẵn sàng lao lên.
“Pierre, đừng nóng vội, con người này không thể xem thường!” Dù thủ lĩnh tộc Sói rất không phục Qua Vi, nhưng hắn không thể không thừa nhận thực lực của cô.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Sao nào? Mấy người sợ rồi à?” Qua Vi bước ra từ trong đám đông, cố tình khiêu khích. Mấy tên Thú tộc đầu óc đơn giản, dễ bị kích động vừa nghe vậy, nhịp thở lập tức trở nên nặng nề, thậm chí có vài tên mắt đã đỏ ngầu.
“Mọi người đừng để con người này lừa, cô ta đang cố tình chọc giận chúng ta đấy!” Một con Hồ tộc cất giọng lạnh như băng, thành công kéo lại những Thú tộc đang chực chờ nổi điên.
Qua Vi mặt không đổi sắc, thầm nghĩ đám Thú tộc này cũng không phải toàn lũ ngốc không có não, vẫn có kẻ đầu óc tỉnh táo đấy chứ.
“Xem ra không phải tất cả các ngươi đều ngu ngốc, lại có thể nhìn thấu kế hoạch của ta.” Qua Vi nói với vẻ mặt đầy hài hước, cô thong thả ra hiệu cho nhóm Kim Vâng Vâng rồi tiếp tục đấu võ mồm với đám Thú tộc.
“Con người này đang câu giờ, mọi người mau chạy đi!” Sau một hồi lời qua tiếng lại, con Hồ tộc kia chợt lóe lên linh quang, hiểu ra mục đích thật sự của Qua Vi, vội vàng hét lên.
“Tính ngươi cũng thông minh đấy, nhưng mà, có phải ngươi nhận ra hơi muộn rồi không?” Qua Vi lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. “Hôm nay các ngươi muốn chạy e là không được đâu, hay là ở lại chơi với chúng ta một lúc đi?”
Dứt lời, nhóm Kim Vâng Vâng vốn đang ẩn nấp xung quanh đồng loạt hiện thân, vừa vặn tạo thành một vòng tròn bao vây chặt chẽ đám Thú tộc.
“Chết tiệt!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-456.html.]
“Đồ gian xảo!”
“Ngươi dám lừa bọn ta?”
Trong vòng vây vang lên từng tràng c.h.ử.i rủa giận dữ, nhưng Qua Vi chỉ làm như không nghe thấy, mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Trên chiến trường vốn binh bất yếm trá, lấy đâu ra chuyện lừa hay không lừa? Đây chẳng qua chỉ là chút chiến thuật tâm lý mà thôi.
“Ra tay!” Qua Vi hét lớn một tiếng, nhóm Kim Vâng Vâng cực kỳ ăn ý đồng loạt tấn công.
Cuộc chiến khốc liệt giữa nhóm Qua Vi và đám Thú tộc bùng nổ. Đủ loại đòn tấn công với muôn vàn màu sắc khác nhau bay loạn xạ, trông xa như một màn pháo hoa rực rỡ trong khu rừng sâu.
Thế nhưng, những đòn tấn công trông có vẻ đẹp đẽ này lại mang sức sát thương cực lớn. Xung quanh nhóm Qua Vi, lá cây, cành cây, bùn đất bị khuấy động, bay lả tả trong không trung rồi lại rơi xuống mặt đất.
Qua Vi nhanh như cắt áp sát con sói khổng lồ. Con sói thấy vậy liền thu mình lại thành hình vòng cung, thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.
Một người một sói lao vào nhau. Con sói di chuyển nhanh nhẹn, liên tục tung ra những cú vồ, cắn, quét đuôi. Qua Vi vừa linh hoạt né tránh đòn tấn công của nó, vừa liên tục phóng ra những lưỡi d.a.o gió và dây leo. Màn giao đấu đỉnh cao giữa hai cường giả khiến cả người lẫn Thú tộc xung quanh nhìn đến hoa cả mắt.
“Oa, lớp trưởng ngầu quá!” Hai mắt Vân Nhu Nhu sáng lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy sùng bái. Cô liếc nhìn đối thủ của mình, lập tức như được bơm đầy máu, hừng hực lao vào tấn công tới tấp, đ.á.n.h cho đối thủ hoang mang tột độ, không hiểu cô nàng này vừa bị kích thích cái gì.
Kim Vâng Vâng và Khương Lệ cũng có phản ứng tương tự. Được Qua Vi truyền cảm hứng, tất cả các cô gái đều bung hết hỏa lực, dồn dập tấn công đám Thú tộc.
Lúc Hổ Lộ dẫn viện quân đến nơi, phe con người đang khí thế ngút trời. Tuy Thú tộc chiếm ưu thế về số lượng, nhưng chín cô gái của nhóm Qua Vi đã kìm chân chúng chặt chẽ tại chỗ, không một tên nào chạy thoát được.
Hổ Lộ thấy vậy thầm tán thưởng, mấy cô gái này quả thực rất cừ! Hắn vung tay ra hiệu cho người phía sau, tất cả lập tức xông vào chiến trường, áp lực của nhóm Qua Vi tức thì giảm đi đáng kể.
Nửa giờ sau, toàn bộ đám Thú tộc đều bị xử lý, mất hết sức chiến đấu và nằm la liệt trên mặt đất. Nhóm Qua Vi thở phào nhẹ nhõm. Vân Nhu Nhu đi tới trước mặt tên Thú tộc vừa giao chiến với mình, hung hăng đá thêm mấy cái: “Con cáo thối c.h.ế.t tiệt, vừa nãy làm bà mệt muốn chết!”
--------------------------------------------------