"Ăn xong bữa mì, Qua Vi trở về phòng để nộp đơn xin học vượt ngành.
Còn Qua Võ và Lâm Vân thì đã tay trong tay dạo phố đầy ngọt ngào.
Sau khi nộp đơn thành công trên Tinh Võng, Qua Vi đi ngủ sớm, dự định sáng mai sẽ dậy rèn luyện thể lực. Dù rất tự tin vào kỳ thi cuối kỳ, nhưng cô vẫn muốn chuẩn bị thật kỹ càng.
Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Qua Vi và các sinh viên năm nhất khác cuối cùng cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của đời sinh viên.
Năm nhất chỉ cần thi ba môn: Lý thuyết, Thể chất và Kiểm tra Năng lực tinh thần.
Buổi sáng là phần thi lý thuyết và thể chất.
Vẫn là phòng thi quen thuộc, mỗi người ngồi vào một khoang trong suốt và bắt đầu bài thi của mình.
Qua Vi ngồi ngay ngắn vào vị trí, cúi đầu làm bài. Tốc độ của cô cực nhanh, ngòi bút gần như lướt trên mặt giấy, chỉ nghe tiếng “xoạt xoạt” không ngừng. Sau khi làm xong toàn bộ, cô còn cẩn thận kiểm tra lại từ đầu đến cuối một lượt, chắc chắn không có sai sót mới nhấn nút nộp bài.
Lúc cô bước ra khỏi phòng thi, bên ngoài chỉ lác đác vài người đã nộp bài xong. Thấy Qua Vi, có người nhận ra cô liền tò mò ghé lại hỏi: “Học thần Qua Vi, cậu thi thế nào rồi?”.
“Cũng ổn thôi.” Qua Vi chỉ trả lời qua loa rồi mỉm cười rời đi.
Phần thi thứ hai diễn ra tại nhà thi đấu thể chất, bao gồm ba hạng mục: Sức mạnh, Tốc độ và Thực chiến.
Qua Vi thong thả đi về phía nhà thi đấu. Khi cô đến nơi, đã có vài tốp sinh viên đang đứng xếp hàng. Cô lặng lẽ đi xuống cuối hàng, yên tĩnh chờ đợi.
Vì số lượng người chưa đông nên chưa đầy mười lăm phút sau, Qua Vi đã theo dòng người tiến vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên Qua Vi bước vào nhà thi đấu thể chất. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, thừa sức chứa cả ngàn người cùng lúc.
Tầng một của nhà thi đấu chủ yếu dùng để kiểm tra sức mạnh và tốc độ.
Qua Vi liếc nhìn bảng hướng dẫn, quyết định kiểm tra tốc độ trước rồi mới đến sức mạnh.
Các thiết bị kiểm tra ở đây đều được tự động hóa thông minh. Khi Qua Vi đứng trước máy đo tốc độ, cảm biến nhận diện sự có mặt của cô và chiếc máy vang lên một giọng điện tử đều đều không chút cảm xúc: “Tít. Chào thí sinh, vui lòng nhập thông tin.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-308.html.]
Qua Vi làm theo những người trước đó, quẹt thẻ sinh viên điện tử của mình qua máy. Giọng nói điện tử lập tức vang lên: “Thí sinh Qua Vi, mời chuẩn bị. 3, 2, 1, Bắt đầu!”
Qua Vi lập tức bứt tốc. Đôi chân cô di chuyển nhanh đến mức tạo thành những vệt mờ ảo, khó lòng nhìn rõ.
“Wow, nhanh thật!” Xung quanh có người không kìm được mà trầm trồ khen ngợi.
Một phút sau, máy đo tốc độ lại vang lên: “Tít. Kiểm tra hoàn tất. Tốc độ: 41m/s. Đánh giá: Trung bình khá.”
Tiếp đến, Qua Vi cũng dùng cách tương tự để kiểm tra sức mạnh và vẫn nhận được đ.á.n.h giá Trung bình khá.
Sau khi xong phần thi sức mạnh và tốc độ, Qua Vi lên tầng hai của nhà thi đấu để kiểm tra năng lực thực chiến.
Phụ trách hạng mục này là những robot chiến đấu, vì chúng luôn đưa ra những đ.á.n.h giá khách quan nhất.
Qua Vi vừa bước vào khu vực kiểm tra, mặt sàn đã tự động tách ra, đẩy lên một robot chiến đấu cao lớn. Toàn thân con robot ánh lên màu xám bạc huyền bí, từng đường cong trên cơ thể trơn tru, dứt khoát, toát lên vẻ mạnh mẽ đầy ấn tượng.
“Tít. Ghi nhận thí sinh năm nhất Qua Vi. Bài kiểm tra sắp bắt đầu, mời chuẩn bị. Đếm ngược, ba, hai, một, Bắt đầu!”
Ngay khi giọng nói vừa dứt, cả Qua Vi và robot cùng lúc chuyển động!
Bóng dáng màu xám bạc và màu đen trắng quấn lấy nhau trong khu vực thi đấu. Trong lúc đó, tại khu quan sát, thầy Viêm Phi và một nhóm giáo viên khác đang ngồi tán gẫu đầy thảnh thơi.
“Ồ, học trò lớp nào kia?” Một người chú ý đến trận đấu của Qua Vi và con robot, bất giác hỏi.
Thầy Viêm Phi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không giấu được sự tự hào và hãnh diện: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là học trò lớp tôi rồi! Em ấy tên Qua Vi, là bảo bối của lớp tôi đấy!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Cô bé đó chính là Qua Vi à?” Vài người chưa từng gặp Qua Vi chợt bừng tỉnh ngộ.
Ánh mắt lơ đãng của các giáo viên trong khu quan sát giờ đây đều đồng loạt đổ dồn về phía khu vực thi đấu của Qua Vi.
“Lão Tất, phóng to màn hình đó lên đi.” Có người lập tức yêu cầu.
Cả đám đông đều chăm chú theo dõi màn so tài qua lại đầy kịch tính giữa Qua Vi và con robot.
--------------------------------------------------