Với tâm thế “Phật hệ” buông xuôi như vậy, Qua Vi lượn một vòng vào diễn đàn Tinh Võng của trường, và đúng như cô dự đoán, “nguồn cơn” của mọi chuyện chắc chắn là ở đây!
*Muốn đột phá cấp bậc tinh thần lực sao? Click vào đây để xem bí quyết của Qua Vi! Hàng nóng, tuyệt đối là hàng nóng hổi!* – Dòng tiêu đề được ghim lên đầu trang bằng phông chữ đỏ, vừa to vừa đậm, có muốn làm lơ cũng khó.
Qua Vi vội click vào xem lướt qua rồi trả lời một bình luận: “Các bạn ơi, mình là Qua Vi đây. Thật ra bạn học này hơi tâng bốc rồi, mình chẳng có bí quyết gì ghê gớm đâu, chỉ là vài kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ thôi!”
Bình luận của Qua Vi vừa đăng lên, bên dưới lập tức nhảy ra một loạt trả lời, các tầng lầu cứ thế được xây lên cao vút.
Lầu 1: Ha ha, xí sofa!
Lầu 2: Ôi trời, học bá đại thần chính chủ xuất hiện!
Lầu 3: Không uổng công tui lặn cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ giây phút này!
Lầu 4: Em đã đợi cả ngàn lẻ một đêm, chỉ mong một lần người ngoảnh lại! Xin được lật thẻ!
Lầu 5: Quỳ lạy! Xin nhận của em một lạy!
Lầu 6: Chính chủ không sai vào đâu được, đã giám định xong.
Lầu 100: Ở trên cao lạnh lẽo lắm, chủ thớt trả lời em đi!
Vi Vi Cười: Mọi người rảnh rỗi quá nhỉ, có thời gian này đi học không tốt hơn sao?
“Á á á, lầu trên của mình là học bá!”
“Học bá thế mà lại trả lời mình, phải chụp màn hình lại ngay!”
“Tấm này phải lưu lại! Lầu dưới của mình là học bá chính chủ đó!”
Qua Vi xoa trán, dứt khoát tắt luôn diễn đàn, chẳng thèm để ý đến mấy kẻ dở hơi này nữa.
Về đến phòng, cô thoải mái thả mình xuống chiếc giường êm ái. “Tiểu May Mắn, mở chút nhạc cho tớ nghe đi.”
Cây mắc cỡ ở bên cạnh nghe vậy, cành lá mềm mại tức thì vươn dài ra, dịu dàng cọ vào người Qua Vi. “Ái chà, Tiểu Vi cưng chiều người ta quá đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-245.html.]
Giai điệu du dương vang lên, cây mắc cỡ vui vẻ nhảy múa theo điệu nhạc, một chiếc bong bóng màu tím khổng lồ xuất hiện, lơ lửng trôi đến bên giường, nhẹ nhàng bao bọc lấy Qua Vi đang dần chìm vào giấc ngủ. Đêm còn dài, mộng thật ngọt ngào.
Sau một đêm ngon giấc, ngày hôm sau Qua Vi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái không gì bằng.
Cô vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ vừa tập thể d.ụ.c buổi sáng, sau đó lại tíu tít vào bếp phụ mẹ Lâm chuẩn bị bữa sáng.
Ăn sáng xong, cô lại líu lo hát ca cùng mọi người đến trường. Nghĩ đến việc chỉ còn bốn năm ngày nữa là không thể đến lớp như thế này, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác.
Qua một thời gian nữa, chờ mọi người ổn định, nhóm Qua Vi dự định sẽ chuyển đến ở ký túc xá miễn phí của trường. Như vậy vừa tiện lợi lại còn tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà.
Chỉ có điều, nỗi buồn man mác của cô còn chưa kéo dài được mười phút đã tan thành mây khói.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Ting, cuộc gọi video từ Thủy Linh Lung.” Tiểu May Mắn đột ngột thông báo.
“Ừm, kết nối đi.” Qua Vi vừa ngắm cảnh ven đường, vừa lơ đãng đáp.
“Chị Vi, em đột phá rồi!” Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói cao vút như muốn chọc thủng màng nhĩ của Thủy Linh Lung đã vang lên.
Qua Vi chỉ cảm thấy tai mình ong lên một trận, người đi đường xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn.
“Linh Lung, cậu nói nhỏ một chút được không?” Mặt Qua Vi sa sầm.
“He he, okela, tại em phấn khích quá mà!” Thủy Linh Lung cũng biết mình vừa rồi hơi đường đột, ngượng ngùng nói.
“Đột phá cái gì?” Qua Vi có chút tò mò, không lẽ là tinh thần lực?
“Tinh thần lực của em đột phá cấp hai rồi! Từ nay chị đây cũng là người cấp ba rồi nhé, ha ha!” Thủy Linh Lung khoe khoang.
Đúng thật là vậy! Nghe xong, Qua Vi cũng vui vẻ cười rạng rỡ. “Chúc mừng cậu nhé, Linh Lung.”
“Cảm ơn chị Vi, vậy nói thế trước nhé, chiều nay em về nhà cùng chị nha.”
Thủy Linh Lung vội vàng cúp máy, lại tiếp tục gọi video cho người khác. Giờ phút này, cô chỉ hận không thể gào lên cho cả vũ trụ này biết rằng cô, Thủy Linh Lung, cuối cùng cũng đã đột phá lên cấp ba rồi, a ha ha ha.
--------------------------------------------------