Sau đó, ai nấy đều cố gắng vực dậy tinh thần để học bài, nhờ vậy mới bình an vô sự vượt qua được tiết học buổi chiều.
*Xem ra lần sau vẫn nên xếp lớp vào buổi sáng thôi,* thầy Tư Tạp bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi phòng học.
“Oa, cuối cùng cũng xong!” Có người reo lên sung sướng.
Thật sự là tiết lý thuyết của thầy Tư Tạp có sức ru ngủ quá mạnh, họ không tài nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
Buổi tối, sau khi livestream như thường lệ, Qua Vi đang chuẩn bị tập một bài thể d.ụ.c quân sự để tiêu cơm thì Tiểu May Mắn đột nhiên bay tới: “Thưa chủ nhân, có lời mời kết bạn!”
Một màn hình điện tử hiện ra trước mặt Qua Vi. Cô liếc qua lời nhắn đính kèm: “Chào cậu, tớ là Ngô Duyệt lớp Công Kích 1.”
À, thì ra là bạn cùng lớp. Hình như trong lớp ngoài hai cô bạn Tinh Linh ra, cô vẫn chưa kết bạn với ai cả!
Qua Vi mỉm cười, đang định bấm chấp nhận thì lại có một lời mời khác gửi đến.
Màn hình tự động mở ra, Qua Vi lướt qua lời nhắn: “Chào cậu, tớ là Lưu Dễ Dương lớp Công Kích 2.”
Từ khi nào mà sức hút của cô lớn vậy? Ngay cả người lớp bên cũng muốn kết bạn với cô ư?!
“Chủ nhân, chủ nhân,” Tiểu May Mắn lại réo lên, “Có rất nhiều người đang gửi lời mời kết bạn cho người đó ạ!”
Cái gì? Qua Vi探 ngó vào xem, thôi xong, chỉ trong chốc lát mà số lời mời kết bạn đã lên tới hơn hai trăm?
“Ting! Thưa chủ nhân, có cuộc gọi video từ Thủy Linh Lung!” Tiểu May Mắn đột nhiên thông báo.
Qua Vi nghe thấy liền phấn chấn hẳn lên, “cuốn bách khoa toàn thư biết đi” của cô đến rồi. “Mau, kết nối ngay!”
Khuôn mặt của Thủy Linh Lung xuất hiện trên màn hình, cô nàng trông có vẻ tức giận: “Chị Vi, chị không trượng nghĩa gì cả!”
*Hả? Sao mình chẳng hiểu gì hết vậy?*
“Linh Lung, có chuyện gì thế?” Qua Vi ngơ ngác hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-244.html.]
Thủy Linh Lung nghi ngờ nhìn Qua Vi một lượt, rồi lập tức đổi sang bộ dạng nịnh nọt: “Chị Vi thật sự không biết à? Chị lại nổi tiếng nữa rồi!”
“Tớ nổi tiếng? Sao tớ lại không biết mình nổi tiếng?” Qua Vi cảm thấy mình đúng là nằm không cũng trúng đạn.
“Chị Vi à, nể tình chị em chúng ta, chị có thể chỉ giáo cho em một chút về cách rèn luyện tinh thần lực được không? Em bị kẹt ở cấp hai lâu lắm rồi!” Thủy Linh Lung nhìn Qua Vi chằm chằm, hận không thể l.i.ế.m màn hình một cái nếu việc đó có thể giúp cô đột phá.
“Đột phá tinh thần lực? Làm sao tớ biết được chứ?” Qua Vi nói mà muốn khóc.
“Sao chị lại không biết? Bạn cùng lớp của chị nói, từ buổi chiều sau khi làm theo lời chị, tối về nhà tinh thần lực của bạn ấy đã đột phá lên cấp hai rồi đó!” Thủy Linh Lung càng nói càng kích động, cứ như thể người đột phá là chính cô nàng vậy.
Qua Vi nghe mà ngớ cả người. *Không thể nào? Trời đất ơi! Mình thật sự chỉ bịa đại vài câu thôi mà!*
*Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, bạn học kia đột phá chắc chắn là vì đã đến ngưỡng, tích lũy đủ rồi mà, phải không?*
“Linh Lung, tớ thật sự không biết gì cả, buổi chiều tớ chỉ nói bừa vài câu thôi!” Qua Vi bất lực giải thích.
Thủy Linh Lung bĩu môi, vẻ mặt rành rành “ai mà thèm tin”.
“Chị Vi, chị đừng khiêm tốn nữa!” Thủy Linh Lung nài nỉ. “Buổi chiều chị đã nói gì thế, nói lại cho em nghe với?”
Qua Vi hết cách, đành phải lặp lại những gì mình đã nói vào buổi chiều.
Nghe xong, Thủy Linh Lung liền gửi cho cô một nụ hôn gió rồi tíu tít chạy đi tu luyện.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi lau mồ hôi trên trán, uể oải hỏi: “Tiểu May Mắn, bây giờ có bao nhiêu lời mời kết bạn rồi?”
“Gần 500 rồi ạ!” Tiểu May Mắn đáp.
Không thể nào?! Qua Vi thấy đầu óc ong ong. *Nỗi khổ của học giỏi, người thường sao hiểu được chứ...”
“Thôi, không thêm ai hết!” Qua Vi chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, dứt khoát không thêm một ai để đỡ phải làm mất lòng người khác.
--------------------------------------------------