Qua Vi húp một bát cháo, ăn hai cái bánh bao mà vẫn thấy bụng hơi rỗng, bèn đứng dậy múc thêm một bát cháo nữa.
Ba Qua và mẹ Lâm đứng bên cạnh nhìn nhau, sức ăn của con gái hình như tăng lên rồi thì phải.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, inh ỏi.
“Chắc chắn là Tiểu Tề đến rồi!” Mẹ Lâm đặt chiếc bánh bao đang ăn dở xuống, tươi cười ra mở cửa.
Cửa vừa mở, quả nhiên là Tiểu Tề. Thấy vẫn còn sớm, mẹ Lâm liền mời cậu vào ăn sáng cùng.
Tiểu Tề cũng không khách khí, vớ lấy cái bánh bao trên bàn và ăn ngon lành.
Ăn xong xuôi, nhìn đồng hồ mới chỉ năm giờ mười lăm.
Hôm nay ba Qua vẫn gác cổng, hai nhóm người lại đường ai nấy đi.
Trước khi đi, mẹ Lâm dúi cho ba Qua một túi dưa muối tự làm, sau đó hâm nóng hai con chim nướng để dành từ hôm qua rồi đưa cho Tiểu Tề: “Tiểu Tề, hai con chim nướng này cháu với đội trưởng Tần chia nhau ăn nhé!”
Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, Tiểu Tề liền lấy một con chim nướng ra. Lớp da vàng ruộm, giòn tan khiến người ta thèm nhỏ dãi, mùi thịt nướng thơm lừng xộc thẳng vào mũi. Chưa đầy một phút, một con chim nướng đã bị cậu giải quyết gọn ghẽ.
Ăn sạch sành sanh, cậu phủi tay rồi hô: “Xuất phát!” Tiểu Tề tự nhủ, mình tuyệt đối sẽ không vấp ngã ở cùng một chỗ lần thứ hai!
Hai người Qua Vi đến phòng huấn luyện. Cô chỉ nói một câu hôm nay bài tập chạy bộ, hít đất và nhảy cóc tăng thêm năm lần, rồi xách túi giữ nhiệt mà Tiểu Tề mang đến chuồn thẳng.
Tiểu Tề: *Tôi biết ngay mà!*
Qua Vi: *Cái tên này, không ngờ cậu cũng là một tên tham ăn ngầm!”
"Khi chọn túi tạ, cô đeo thử chiếc túi 10kg lên người và cảm thấy nhẹ bẫng. Thế là, trước vẻ mặt như gặp ma của Tiểu Tề, cô lại quẳng thêm một chiếc túi 5kg nữa lên lưng.
“Hôm nay em phải chạy thêm năm vòng đấy!” Tiểu Tề tốt bụng nhắc nhở.
Anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng chật vật của ai đó hôm qua khi phải vác 10kg chạy mười vòng. Mới qua có một ngày, không lẽ đã quên rồi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-44.html.]
Qua Vi gật đầu, vẫn không đổi ý. Cô có thể cảm nhận được, chỉ sau một đêm, thể lực của mình đã tăng lên rõ rệt.
“Chuẩn bị xong chưa?” Tiểu Tề lôi đồng hồ bấm giờ ra, “Tốt, bắt đầu!”
Tiểu Tề vừa dứt lời, Qua Vi đã vững vàng sải bước trên đường chạy.
Cô chạy với nhịp độ ổn định, không hề vội vàng. Dù trọng lượng trên lưng đã tăng lên, nhưng tốc độ của cô lại chẳng hề chậm đi so với hôm qua. Qua Vi cảm nhận sức nặng của chiếc túi cát, thậm chí còn thoáng nghĩ lẽ ra mình nên chọn cái túi 20kg ngay từ đầu!
Quả nhiên, linh cảm của cô không sai. Mãi cho đến vòng thứ mười, cô mới bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Phải biết rằng, hôm qua cô mới chạy được ba vòng thì đôi chân đã rã rời.
Khi Qua Vi hoàn thành mười lăm vòng chạy, Tiểu Tề cúi xuống nhìn đồng hồ bấm giờ rồi sững sờ. Cái gì? Hôm nay chạy nhiều hơn năm vòng, tạ cũng nặng hơn, mà thời gian lại còn ít hơn hôm qua?
Mà thật ra, vừa nãy anh cũng đã nhận ra trạng thái của Qua Vi hôm nay cực kỳ tốt. Ban đầu anh còn đinh ninh rằng hôm nay cô chắc chắn sẽ đau nhức toàn thân, giống như đám tân binh bọn họ ngày đầu tập thể lực vậy. Ai mà chẳng phải trải qua giai đoạn đó.
Nhưng mà, cô gái nhỏ trước mặt anh đây dường như lúc nào cũng có thể phá vỡ mọi quy tắc!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Anh Tề, hôm nay em mất bao lâu ạ?” Qua Vi dùng khăn lau mặt. Tuy hôm nay đỡ vất vả hơn hôm qua, nhưng quần áo và tóc tai cô vẫn ướt sũng mồ hôi.
“Tiểu Vi, em đúng là tiến bộ nhanh như tên lửa!” Tiểu Tề giơ ngón tay cái về phía Qua Vi.
Cô liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, thầm nghĩ vẫn chưa đủ. Xem ra ngày mai phải tiếp tục tăng thêm trọng lượng rồi!
“Được rồi, chúng ta bắt đầu bài tập tiếp theo nào!” Tiểu Tề nói.
Qua Vi gật đầu, bắt đầu hít đất và bật cóc.
Sau khi hoàn thành đủ các bài tập mà đoàn trưởng Tần giao, Qua Vi vẫn không dừng lại. Cô tiếp tục đeo túi tạ lên và chạy. Lần này, cô mang trên lưng chiếc túi tạ nặng 20kg.
Một vòng, hai vòng... Cảm giác đau nhức quen thuộc ập đến. Qua Vi biết, đây chính là giới hạn của mình.
Tiểu Vi à, em là con gái đấy, sao lại liều mạng hơn cả đám đàn ông bọn anh thế này? Đúng là một cô nàng mình đồng da sắt!
Tiểu Tề đứng bên cạnh, âm thầm gửi tin nhắn báo cáo biểu hiện hôm nay của Qua Vi cho đoàn trưởng. Anh nhìn bóng dáng mảnh mai đang đầm đìa mồ hôi trên đường chạy, trong phút chốc dường như thấy được một cường giả tương lai, giống như vầng thái dương rực rỡ đang từ từ dâng lên.
--------------------------------------------------