Thời gian trôi qua từng giây, chẳng mấy chốc, quá trình tinh chế đã bước vào giai đoạn dung hợp mấu chốt.
Mười lăm phút sau, Qua Vi từ từ tắt lửa. Dung dịch trong cốc thủy tinh hiện ra màu xanh sẫm, giống hệt như trên màn hình điện tử.
Cô mỉm cười hài lòng, đổ dung dịch vào chiếc lọ chứa đặt bên cạnh, sau đó đưa lọ đến trước màn hình mini trên bàn để quét.
“Tít. Tinh chế dung dịch thành công. Thí sinh Qua Vi vượt qua bài thi. Đánh giá: Xuất sắc.”
Ngay khi giọng nói điện tử này vang lên, tất cả thí sinh trong phòng thi số mười một đều không kìm được mà đổ dồn ánh mắt về phía Qua Vi. “Nhanh vậy đã xong rồi ư?”
“Chết rồi, t.h.u.ố.c của mình bị cháy khét rồi!” Có người kinh hãi kêu lên.
Những người khác nghe vậy, không dám lơ đãng nữa, vội vàng tập trung sự chú ý trở lại vào dung dịch trước mặt mình.
Qua Vi ái ngại nhìn người vừa làm hỏng thuốc. May mà vẫn còn một cơ hội nữa, nếu không thì người đó chắc chắn phải thi lại rồi!
Cô thu lại ánh mắt, chậm rãi rời khỏi phòng thi. Cô còn phải đi thi viết nữa cơ mà"
"Qua Vi vừa hoàn thành xong bài thi viết, bèn trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
La Quân và Nhã Lệ đang ngồi trên sô pha, mặt mày ai nấy đều cau có, rõ ràng là đang ngứa mắt lẫn nhau.
Qua Vi liếc nhìn phòng của dì Lâm, thấy dì vẫn chưa về nên bèn ngồi xuống cạnh La Quân.
“Hai người lại sao nữa rồi?” Qua Vi hỏi.
“Hừ, bản thân kém cỏi lại còn đổ thừa tôi không giúp!” La Quân bực bội đáp.
Nghe vậy, Qua Vi mới vỡ lẽ. Hóa ra hôm nay La Quân và Nhã Lệ cùng nhau đi thi, ban đầu cả hai vẫn đi chung, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà tách nhau ra.
Trong bài kiểm tra tinh thần lực lần này, La Quân chỉ vừa đủ điểm qua, còn Nhã Lệ thì phải thi lại. Có lẽ vì thế mà trong lúc nóng giận, cô ta đã buông lời khó nghe.
Qua Vi nghe xong cũng đành cạn lời, ấn tượng về Nhã Lệ thật sự không thể nào tốt lên nổi.
Bị ánh mắt của Qua Vi nhìn đến có chút chột dạ, Nhã Lệ chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Ngay lúc không khí trong phòng khách đang trở nên ngượng ngùng thì dì Lâm trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-361.html.]
Qua Vi vội vàng đứng dậy khỏi sô pha, theo dì Lâm vào phòng.
Dì Lâm đóng cửa phòng lại, liếc nhìn Qua Vi hỏi: “Nói đi, mấy đứa lại có chuyện gì?”.
“He he, con cũng vừa mới về thôi. Là La Quân với Nhã Lệ cãi nhau đấy ạ!” Qua Vi bèn kể lại ngắn gọn sự việc.
Dì Lâm nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô nàng Nhã Lệ này thật khiến người ta không biết phải nhận xét thế nào.
“Mẹ, hôm nay mẹ thi thế nào ạ?” Qua Vi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện của Nhã Lệ nữa, bèn quay sang quan tâm đến dì Lâm.
“Cũng khá tốt.” Nụ cười rạng rỡ nở trên môi dì Lâm.
“Vậy chắc chắn là rất tốt rồi, mẹ có bao giờ khoe khoang đâu.” Qua Vi ôm lấy vai dì Lâm một cách thân mật.
Hai mẹ con đang trò chuyện thì trí não nhân tạo của dì Lâm đột nhiên thông báo: “Thưa chủ nhân, có cuộc gọi video đến.”
Dì Lâm vỗ nhẹ lên tay Qua Vi rồi đứng dậy: “Kết nối đi.”
Ngay khi video được kết nối, Qua Vi trông thấy một quân nhân với vóc dáng thẳng tắp, toàn thân toát ra khí chất sắt đá, lạnh lùng. Ánh mắt anh ta kiên nghị nhìn thẳng vào dì Lâm.
“Chuyên viên trị liệu Lâm Vân, cô được khẩn cấp trưng tập vào đội ngũ nhân viên y tế dự bị. Vui lòng có mặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự trung ương trước ba giờ chiều mai để trình diện.”
“Rõ, Lâm Vân đã nhận lệnh.” Dì Lâm nhìn người quân nhân trong màn hình, nghiêm người chào theo quân lễ đáp lại.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nghe đến đây, lòng Qua Vi đột nhiên thắt lại. Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại đột ngột trưng tập khẩn cấp như vậy?
Người quân nhân trong video khẽ gật đầu với dì Lâm rồi tắt máy.
“Mẹ...” Qua Vi nhìn dì Lâm, muốn nói lại thôi. Cô không nỡ xa mẹ, nhưng lý trí lại mách bảo rằng đây là nhiệm vụ mẹ phải thực hiện.
“Tiểu Vi, một khi đã vào trường quân đội thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này!” Dì Lâm lại tỏ ra bình thản hơn hẳn. “Thật ra, mẹ lo cho các con hơn. Dù sao mẹ cũng là hệ trị liệu, không phải ra tiền tuyến, chứ nếu các con phải ra chiến trường...”
Dù dì Lâm không nói hết câu, Qua Vi vẫn hiểu được ý của mẹ.
“Mẹ, sau khi đi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Qua Vi dặn dò.
--------------------------------------------------