“Loài người, hôm nay ta sẽ cho ngươi c.h.ế.t một cách minh bạch. Hãy nhớ kỹ tên ta, ta là Ca Tư!” Đôi mắt kép đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật của Ca Tư lóe lên tia sát khí lạnh lẽo.
“Không!” Nghe thấy lời Ca Tư, Thủy Linh Lung không thể trốn thêm được nữa, cô bé vội lao ra từ một góc khuất.
“Linh Lung, sao em ngốc thế?” Qua Vi hoảng hốt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Từng cơn choáng váng ập đến khiến cả người cô lảo đảo muốn ngã, cô phải c.ắ.n mạnh vào môi dưới để ép mình tỉnh táo trở lại.
“Chị Vi mới ngốc ấy!” Thủy Linh Lung vừa thở hổn hển vừa nói.
“Tình cảm chị em thắm thiết thật đấy. Được thôi, Ca Tư ta hôm nay sẽ làm việc tốt, cho hai chị em các ngươi cùng xuống suối vàng! Nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp của ta, người sắp có bữa ăn thịnh soạn rồi, ha ha ha!”
Ca Tư tỏ ra vô cùng phấn khích, nó nhìn hai người Qua Vi mà nước dãi chảy ròng ròng.
Qua Vi cảm thấy buồn nôn hết sức. Sao ban nãy cô lại có thể nghĩ rằng con Trùng tộc này trông rất đẹp cơ chứ? Chắc chắn là não cô úng nước rồi!
Móng vuốt của Ca Tư vung lên, tấn công về phía Thủy Linh Lung. Những lưỡi d.a.o gió lạnh lùng không chút nương tay c.h.é.m tới người cô bé.
Qua Vi lo sốt vó, cô thà rằng người bị thương là mình. Đúng lúc này, cô dường như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ đang từ xa vọng lại gần.
“Vùuuu...” Có thứ gì đó đang gào thét trên bầu trời. Qua Vi cố ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ kịp thấy một vệt sáng bạc lóe qua rồi đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Có lẽ đây là triệu chứng choáng váng do mất m.á.u quá nhiều.
“Chị Vi, chúng ta được cứu rồi!” Giữa cơn mê man, cô nghe thấy tiếng reo mừng của Thủy Linh Lung, sau đó hình như có một bóng đen đang lao nhanh về phía mình. Là Ca Tư sao?
Nghĩ rằng Ca Tư lại tấn công, Qua Vi cố nén cơn choáng váng, tung ra đòn tấn công cuối cùng của mình.
Trên không trung thị trấn, vệt sáng bạc kia ngày càng gần hơn. Con Ca Tư kiêu ngạo lập tức hoảng hốt, nó không tấn công Thủy Linh Lung và Qua Vi nữa mà nhanh nhẹn nhảy vào trung tâm thị trấn, rít lên một tiếng chói tai.
Lũ Trùng tộc đang tàn phá trong thị trấn nghe thấy tiếng rít liền có phản ứng y hệt Ca Tư, co giò bỏ chạy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-384.html.]
Vệt sáng bạc trên trời cuối cùng cũng dừng lại ở điểm cao nhất của thị trấn, b.ắ.n ra những “tia tử thần” về phía Ca Tư và đồng bọn. Từng luồng sét bạc giáng thẳng xuống lũ Trùng tộc.
Cùng lúc đó, một bóng người màu đen xuất hiện bên cạnh Qua Vi và Thủy Linh Lung. Thấy Qua Vi đứng không vững, anh theo bản năng đưa tay ra định đỡ, nhưng không ngờ lại được chào đón bằng một lưỡi d.a.o không gian.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lưỡi d.a.o ấy yếu ớt, chẳng có chút sát thương nào. Một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy thân hình đang đổ gục của Qua Vi, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Thành ra thế này rồi mà vẫn không chịu yên, không phải đã bảo cô đừng chống cự sao?”
Giọng nói ấy khàn khàn đầy từ tính, nếu là ngày thường, Qua Vi chắc chắn sẽ bình phẩm vài câu, nhưng đáng tiếc, cô đã rơi vào hôn mê nên chẳng thể nghe thấy gì.
“Oa, chiến binh cơ giáp ngầu quá đi!” Đôi mắt Thủy Linh Lung sáng lấp lánh. Cô bé quay đầu định nói gì đó với Qua Vi thì mới phát hiện chị mình đã ngất xỉu, đúng là phản ứng chậm như rùa.
“Đại đội trưởng Tần, anh đến rồi ạ?” Thủy Linh Lung nhìn Tần Nghị đang ôm Qua Vi vào lòng, có chút ngượng ngùng nói.
“Ừm, em qua đây đưa Qua Vi đi.” Giọng Tần Nghị không hề có chút cảm xúc nào.
Thủy Linh Lung vội gật đầu. Tuy cô bé cũng bị thương, nhưng bế một người thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cô bé cẩn thận đón lấy Qua Vi từ tay Tần Nghị rồi bế kiểu công chúa đưa đi.
Tần Nghị bước vào trung tâm thị trấn, cảnh tượng trước mắt là một đống hoang tàn đổ nát. Không ít người bị nhà sập đè bên dưới, bên ngoài thì xác người chất đống, tiếng rên la vang khắp nơi.
Chiến binh cơ giáp màu bạc vẫn đang truy đuổi lũ Trùng tộc. Ánh mắt Tần Nghị hơi lóe lên, anh gọi những người trong lớp của Qua Vi tới, bắt đầu bình tĩnh phân công mọi người dọn dẹp chiến trường và cứu những người sống sót trong thị trấn.
Trong thời gian Qua Vi dưỡng thương, đã xảy ra hai chuyện khá thú vị.
Vì vết thương quá nặng, Qua Vi phải nằm liệt giường nghỉ ngơi, chức lớp trưởng đành tạm giao cho ba Qua, một người đàn ông điềm đạm.
Không ai ngờ rằng, trong quá trình giải cứu người sống sót, ba Qua đã “xúi giục” được một tên Trùng tộc trinh sát, gây ra một cuộc nội chiến trong lòng địch. Cả lớp họ được đứng bên cạnh xem một màn kịch hay!
--------------------------------------------------