Trong lúc các đơn vị quân đội của Qua Vi và đồng đội được điều đi khắp nơi để tiêu diệt lũ Trùng tộc do các Nữ hoàng dẫn đến, Trùng Hậu đã mang theo đám con tâm phúc của mình âm thầm tiến đến mục tiêu cuối cùng: hành tinh trung tâm!
Phải, mục tiêu của Trùng Hậu lần này cực kỳ tham vọng.
Nó âm mưu hủy diệt hành tinh trung tâm của Nhân tộc. Việc này vừa giúp nó tạo dựng thanh thế, vừa có thể báo thù cho đứa con Cửu Nhi yêu quý. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, tội gì không làm?
“Lũ con của ta, hành tinh này có vô số Nhân tộc, lần này chúng ta có thể đ.á.n.h chén một bữa no nê rồi!” Đôi mắt Trùng Hậu lóe lên tia nhìn tham lam.
Đối với Nữ hoàng Trùng tộc, Nhân tộc càng mạnh thì nguồn dinh dưỡng mà họ cung cấp lại càng dồi dào, đây là một sự cám dỗ c.h.ế.t người. Nghĩ đến việc sắp được thưởng thức những tinh anh loài người ngon miệng, Trùng Hậu không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực.
“Lên!” Nó phấn khích tột độ, gầm lên ra lệnh.
Phía sau nó là sáu Nữ hoàng Trùng tộc khác, nghe lệnh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, vỗ cánh lao về phía hành tinh trung tâm hoa lệ bên dưới.
Tại Bộ Chỉ huy Quân sự, trong phòng tác chiến cao nhất.
Một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy sương gió đang lặng lẽ ngồi trước màn hình điện tử khổng lồ. Đứng sau ông là vài vị lãnh đạo cấp cao của quân đội, đều là những nhân vật m.á.u mặt mà chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả Liên Bang rung chuyển.
Tất cả đều đang nhìn vào màn hình với vẻ mặt nặng trĩu. Trên đó, hình ảnh của Trùng Hậu và sáu đứa con của nó hiện lên rõ mồn một.
“Xem ra nội bộ Trùng tộc cũng không vững như tường đồng vách sắt nhỉ!” Cửa phòng chỉ huy mở ra, Phong Thanh Dương bước vào, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.
“Bộ trưởng Phong!”
“Lão điên, ông cũng tới à?”
Những người có mặt trong phòng đều quay lại nhìn Phong Thanh Dương.
“Lão Hoàng, xảy ra chuyện lớn thế này, tôi sao ngồi yên được?” Phong Thanh Dương chỉ tay vào màn hình điện tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-426.html.]
“Dân thường trên hành tinh trung tâm đã được sơ tán từ hôm kia rồi. Những người còn ở lại đều là thành viên của quân đội chúng ta.” Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Hoàng bình tĩnh đáp, vẻ mặt tự tin như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.
“Chuẩn bị cả rồi chứ?” Phong Thanh Dương hỏi.
“Không vấn đề gì. Lần này chúng ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Nếu không phải chúng ta luôn có mối quan hệ tốt với tộc Người Máy thì cũng chẳng lấy được món đồ này về đâu!” Lão Hoàng nhếch miệng cười lạnh. “Đám Nữ hoàng Trùng tộc này lúc nào cũng tự cho mình là nhất, quá coi thường Nhân tộc chúng ta rồi! Lần này, phải cho chúng một bài học nhớ đời!”
“Chúng muốn lấy Nhân tộc ra để thị uy, vậy thì Nhân tộc ta sẽ khiến chúng có đến mà không có về!” Phong Thanh Dương cũng hừng hực sát khí.
“Lão điên nói có lý đấy, nhưng có giữ chân được toàn bộ bọn chúng hay không, lại phải trông cậy vào các người cả!” Lão Hoàng nhìn Phong Thanh Dương với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Phong Thanh Dương gật đầu chắc nịch: “Ông yên tâm, cứ giao cho chúng tôi!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bảy thân hình khổng lồ của Nữ hoàng Trùng tộc lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Bụng của chúng nứt ra một khe hở, từ đó vô số chiến binh Trùng tộc bắt đầu chui ra. Chưa đầy mười lăm phút, mặt đất xung quanh đã bị đội quân rậm rạp của chúng bao phủ.
“Lũ con của ta, xông...” Trùng Hậu nhìn bầy con đông đúc của mình, cảm xúc dâng trào, hào khí ngút trời. Thế nhưng, nó còn chưa nói hết câu, bảy luồng sáng với quỹ đạo khác nhau đã đồng loạt b.ắ.n ra một cách chuẩn xác, nhắm thẳng vào bảy Nữ hoàng Trùng tộc.
“Cái... Cái gì đây...” Vài Nữ hoàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là thứ vũ khí gì của Nhân tộc vậy, trông cũng đẹp mắt đấy chứ!
“Không ổn, là tia laser! Lũ con, mau tránh ra!” Trùng Hậu dù sao cũng là kẻ từng trải, kinh qua vô số trận mạc. Sau giây phút bối rối ban đầu, nó đã nhanh chóng nhận ra và gầm lên cảnh báo.
Nó vừa hét, vừa điều khiển cơ thể đồ sộ của mình di chuyển thật nhanh. Nhưng sống trong nhung lụa đã quá lâu, tốc độ của Trùng Hậu làm sao còn được như thời trai trẻ. Dù là kẻ phản ứng đầu tiên, nó lại là đứa di chuyển chậm nhất.
Đã vậy, nó không chỉ phải né đòn mà còn phải phân tâm lo cho đám con của mình, khiến tốc độ lại càng chậm hơn.
BÙM!
Bảy tiếng nổ lớn vang lên ngay bên cạnh bảy Nữ hoàng Trùng tộc. Năm trong số đó bị tia laser b.ắ.n trúng, đặc biệt là Trùng Hậu di chuyển chậm nhất, tia laser đã găm thẳng vào bụng nó!
“Lũ Nhân tộc c.h.ế.t tiệt, dám đ.á.n.h lén!” Trùng Hậu cúi xuống nhìn cái bụng đang tuôn m.á.u xối xả của mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
--------------------------------------------------