Qua Vi suýt nữa đã rên lên vì sung sướng. Đây chính là phần thưởng mà cơ thể dành tặng cho cô sau khi vượt qua giới hạn.
Nếu lúc này đặt cơ thể Qua Vi dưới máy quét laser, người ta sẽ phát hiện ra rằng ở những nơi luồng nhiệt chảy qua, các tế bào của cô đang tái cấu trúc với tốc độ chóng mặt!
Sau khi tái cấu trúc, cơ thể cô có một bước nhảy vọt về chất, bất kể là sức mạnh hay tốc độ.
Phù... phù... Qua Vi dừng bước, thở hổn hển bên một gốc cây tán lệch. Cô nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể.
Một lúc lâu sau, Qua Vi mới mở mắt ra. Cô duỗi tay duỗi chân, đi một bài quân thể quyền. Một tràng tiếng “răng rắc” vang lên từ các khớp xương, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: tê sướng!
Đi hết bài quyền, Qua Vi lau vội mồ hôi rồi thong thả đi xuống chân núi.
Ở đầu con đường mòn, Bánh Nướng đang cõng một chiếc bao cát nhỏ chừng 10kg, vừa chạy vừa thở phì phò. Thấy Qua Vi đi xuống, cậu bé liền toe toét khoe hàm răng trắng muốt, cười hồn hậu: “Chị Tiểu Vi, chị chạy xong rồi ạ?”.
Qua Vi gật đầu: “Ừ, về ăn sáng với chị luôn không?”.
“Chị cứ ăn trước đi, em chạy xong vòng này là về liền!” Nói rồi, Bánh Nướng rảo bước nhanh hơn, thoáng cái đã biến mất tăm.
Nhóc con này, chạy nhanh thật!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi lắc đầu cười, rồi một mình quay về.
Trên đường về, Qua Vi liên tục gặp những người dân trong thôn đã dậy sớm làm lụng, giặt giũ. Ai thấy cô cũng đều nhiệt tình chào hỏi.
Thời gian qua, người dân thôn Đào Khê ngày càng có thiện cảm với Qua Vi. Cô bé này không chỉ biết ơn nghĩa mà còn rất chăm chỉ, cầu tiến.
Những nhà có con nhỏ lại càng quý mến cô, thường lấy cô làm tấm gương để dạy dỗ con mình.
“Con xem chị Qua nhà người ta kìa...”
Câu nói này chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thịnh hành khắp thôn Đào Khê.
Bây giờ, cả thôn Đào Khê dấy lên một phong trào tập thể d.ụ.c buổi sáng. Lũ trẻ con vốn ham ngủ nướng nay đứa nào đứa nấy đều tự giác dậy sớm, chẳng cần ai phải giục giã.
Trên đường đi, Qua Vi mỉm cười nhìn những gương mặt trẻ trung đang chạy bộ trên những bờ ruộng. Hít thở làn gió sớm mai trong lành thổi từ cánh đồng, cảm giác áp bức mà Thông Thiên Tháp mang lại dường như cũng vơi đi phần nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-86.html.]
Chỉ là, khi nhìn lũ trẻ, cô lại bất giác nhớ đến em trai Qua Đường. Không biết giờ này nó có đang nhớ chị không?
Còn ba mẹ nữa, lâu như vậy không liên lạc được với mình, chắc họ sắp phát điên lên vì lo lắng rồi.
Nghĩ đến đây, lòng cô lại như có tảng đá đè nặng, ép tới không thở nổi.
Lễ hội Sơn Thần đã cận kề. Nếu lần leo tháp này thất bại, chẳng lẽ cô phải đợi đến tận năm sau sao?
Chỉ nghĩ đến thôi, Qua Vi đã không tài nào chấp nhận nổi! Không được, lần này, cô nhất định phải chinh phục được Thông Thiên Tháp!
Mùng sáu tháng sáu Âm lịch, ngay từ sáng sớm, cả thôn Đào Khê đã rộn ràng hẳn lên. Tiếng pháo nổ đì đùng không ngớt, tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ ngoài cửa vang vọng vào nhà.
Qua Vi mở cửa phòng bước ra sân, ngẩng đầu nhìn về phía thành Đào Nguyên, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Hôm nay chính là ngày Lễ hội Sơn Thần được tổ chức mỗi năm một lần!
Để dưỡng sức, hôm nay cô không đi chạy bộ. Bây giờ chỉ cần đợi trăng sáng lên cao, Thông Thiên Tháp xuất hiện là cuộc leo tháp sẽ chính thức bắt đầu.
Đúng vậy, Thông Thiên Tháp chỉ xuất hiện vào tối ngày mùng sáu tháng sáu hàng năm. Chừng nào trên tháp vẫn còn người, nó sẽ còn tồn tại.
Nếu tất cả người tham gia đều bị loại, Thông Thiên Tháp sẽ biến mất như lúc nó đến, đợi đến năm sau lại xuất hiện.
Ở Đào Nguyên, Lễ hội Sơn Thần là một sự kiện vô cùng trọng đại. Từ thành chủ cho đến mọi người dân, bất kể già trẻ, gái trai, ai ai cũng háo hức mong chờ ngày này. Mức độ náo nhiệt của nó thậm chí còn vượt xa cả ngày Tết Nguyên đán truyền thống.
Trong sân, thím Cố lấy ra một dây pháo mua từ phiên chợ trước đưa cho chú Dương.
Chú Dương vui vẻ nhận lấy, châm lửa rồi ném ra giữa sân. Bánh Nướng vội bịt chặt tai, la hét inh ỏi.
Mọi thứ đều thật náo nhiệt và rực rỡ. Qua Vi mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt.
Ăn sáng qua loa xong, thím Cố bắt đầu phân công mọi người chuẩn bị.
Thím bảo chú Dương làm thịt con gà trong nhà rồi bắc nồi lên hầm, còn mình thì bắt đầu nhặt rau, gọt bí đỏ, lột ngô.
--------------------------------------------------