“À phải rồi, có phải em muốn xin nghỉ phép dài ngày không?” Cô Mary lại hỏi.
“Vâng ạ, em phải về hành tinh mẹ một chuyến.” Qua Vi giải thích.
“Ồ, em ở đây đợi một lát, cô đi lấy vài thứ.” Dường như nhớ ra điều gì, cô Mary liền đứng dậy nói.
Qua Vi đương nhiên không có ý kiến gì, cô lẳng lặng ngồi yên tại chỗ. Cô đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này không một bóng người, trên tường và dưới sàn bày la liệt đủ thứ dụng cụ với hình thù kỳ dị.
Đúng lúc cô đang phân vân không biết có nên hỏi May Mắn Nhỏ hay không thì ngoài cửa vang lên tiếng lộc cộc dồn dập. Là cô Mary đã trở lại, Qua Vi vội ngồi thẳng lưng ngay ngắn.
“Cuốn sách ảnh rèn luyện tinh thần lực này em cầm lấy đi!” Vừa bước vào, cô đã dúi ngay một cuốn sách dày cộp vào lòng Qua Vi.
Qua Vi ôm cuốn sách, thử nhấc lên. Nặng trịch!
“Mấy buổi chiều tới em có thể không cần đến lớp. Cứ ở nhà củng cố tinh thần lực, sau khi ổn định rồi thì có thể tự xem sách để rèn luyện. Có thắc mắc gì cứ hỏi cô bất cứ lúc nào.” Cô Mary nói một tràng nhanh như gió.
Qua Vi ôm cuốn sách, chỉ biết gật đầu lia lịa.
“Được rồi, những gì cần nói cô đều nói cả rồi, em nhất định phải nhớ kỹ đấy!” Cô Mary lại đứng dậy, “Em cứ ở đây nghỉ thêm một lát, cô phải xuống xem đám nhóc con kia có nghiêm túc học hành không đây!”
Nói rồi, cô mở cửa, vội vã sải bước trên đôi giày cao gót nhọn hoắt rồi biến mất.
Qua Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa cất cuốn sách vào không gian, đang chuẩn bị đứng dậy thì cô Mary lại lộc cộc quay lại, “Lúc về nhớ đóng cửa giúp cô nhé!”
Giọng nói vẫn còn vang vọng trong phòng, nhưng người thì đã đi nhanh như một cơn gió.
Qua Vi: “...”
Em còn biết nói gì nữa đây, cô Mary yêu quý của em?!
Qua Vi ngồi lại trong phòng, làm theo lời cô Mary dặn, một lần nữa vỗ về luồng tinh thần lực đang hỗn loạn, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Phương pháp rèn luyện tinh thần lực này đúng là hiệu quả nhanh thật, nhưng mà di chứng sau khi đột phá hình như cũng không nhỏ đâu!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-237.html.]
Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy tinh thần lực của mình lại bất ổn đến thế!
Qua Vi đứng dậy, nhìn quanh một vòng rồi cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng, không quên tiện tay đóng cửa lại.
Khi cô quay lại lớp học, vừa hay nghe được giọng nói dịu dàng của cô Mary: “Được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi, em học sinh kia ở lại một lát, các bạn khác có thể về nhà.”
Ồ, đã tan học rồi sao? Tại sao Qua Vi lại cảm thấy mới có một loáng thôi nhỉ?
“May Mắn Nhỏ, bây giờ là mấy giờ rồi?” Qua Vi hỏi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Chủ nhân, bây giờ là 5 giờ chiều theo giờ tinh tế ạ.” Đôi cánh lá của May Mắn Nhỏ khẽ rung lên, giọng nói ngọt ngào trả lời.
Đã 5 giờ rồi ư? Qua Vi vừa nghĩ vậy thì học sinh trong lớp bắt đầu ùa ra. Thấy Qua Vi đứng bên ngoài, ai nấy đều nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt khoa trương, cứ như thể đang nhìn thấy một huyền thoại sống.
Bị mọi người nhìn đến ngơ ngác, Qua Vi bỗng thấy một cô gái tóc vàng bước ra từ đám đông.
“Linh Ngọc!” Qua Vi mừng rỡ gọi một tiếng rồi kéo bạn đến một góc, “Sao các bạn trong lớp nhìn tớ với ánh mắt kỳ quái thế?”
Tinh Linh Ngọc cũng dùng ánh mắt y hệt như vậy nhìn cô một lượt, “Cô Mary nói, cậu vừa mới đột phá, mà còn là đột phá tinh thần lực cấp ba!”
Tinh thần lực cấp ba? Đây là lần đầu tiên cô nghe đến khái niệm này. Cô ngây ngô hỏi: “Đột phá cấp ba khó lắm à?”
Câu hỏi này của Qua Vi khiến Tinh Linh Ngọc suýt nữa thì hộc m.á.u mồm. Tức c.h.ế.t đi được, nếu không phải biết Qua Vi đến từ một hành tinh lân cận, có thể thật sự không biết gì, thì cô đã chắc chắn con nhỏ này đang cố tình khoe mẽ!
“Tớ bây giờ đang là tinh thần lực cấp hai, ba năm trước đã là cấp hai rồi, bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Trong lớp mình còn khối người đang kẹt ở cấp một đấy, cậu nói xem!” Tinh Linh Ngọc nói một tràng như s.ú.n.g liên thanh.
“Chị à, chị đừng nóng, chị cũng sắp đột phá rồi mà!” Qua Vi thấy thế vội vàng an ủi.
“Mong là vậy.” Tinh Linh Ngọc thở hắt ra, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, “Thôi, tớ về nhà đây, mai gặp lại!”
“Ừm, mai gặp!” Qua Vi vẫy tay, nhìn theo bóng Tinh Linh Ngọc rời đi.
Cô vào lớp lấy cặp sách, tiện thể chào tạm biệt cô Mary.
--------------------------------------------------