Hai chị em lại trò chuyện thêm một lát, trời cũng đã tối, họ liền ai về ký túc xá người nấy.
Trở về phòng mình, Qua Vi nằm trên giường mà trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Cô ngồi dậy, bê Nhị Cầu ra đặt dưới cửa sổ, rồi lại đặt Cây Mắc Cỡ ở đầu giường, lúc này mới yên tâm nằm xuống.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sau một thời gian dài bị giam trên phi thuyền của bọn cướp, Qua Vi ít nhiều cũng mắc chứng khó ngủ. Sáng nay chẳng qua là do quá mệt mỏi nên cô mới ngủ say như vậy.
Cây Mắc Cỡ vươn cành lá, khẽ chạm vào phiến lá của Cỏ May Mắn, ra hiệu cho nó cất tiếng hát.
Một giai điệu du dương nhẹ nhàng vang lên, Cây Mắc Cỡ vui vẻ nhảy múa theo, một bong bóng màu tím sẫm từ từ bay về phía Qua Vi.
Mi mắt Qua Vi không tự chủ được mà từ từ khép lại, chìm vào mộng đẹp."
"Sau một đêm ngon giấc, Qua Vi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, cơ thể nhẹ bẫng.
Cô ngồi dậy trên giường, vươn tay khẽ vuốt ve mấy chiếc lá trinh nữ đặt cạnh cửa sổ. Tức thì, chúng e thẹn cuộn mình lại.
“Xấu hổ quá, cảm ơn cậu nhé!”
Cây trinh nữ dường như vừa mừng rỡ lại vừa ngượng ngùng, những phiến lá lại bắt đầu rung rinh nhảy múa.
“Được rồi, dậy thôi!” Qua Vi vươn vai một cái thật đã, rồi nhanh nhẹn bước xuống giường. Bàn tay trái và tay phải của cô vẫn có chút khác biệt nhỏ, nhất là về sức mạnh và độ linh hoạt, nhưng nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra.
Lúc Qua Vi vệ sinh cá nhân xong xuôi và mở cửa phòng, mẹ Lâm đang vừa ngân nga một điệu nhạc vui vẻ vừa chuẩn bị bữa sáng, trông tâm trạng có vẻ rất tốt. Thấy Qua Vi bước ra, bà dịu dàng nói: “Mau lại đây phụ một tay, ăn sáng sớm rồi chúng ta đến Câu lạc bộ Lính đ.á.n.h thuê xem thử.”
Qua Vi: “...”
Ba oai ghê, mới đó đã “cưa đổ” được “khúc xương khó gặm” là mẹ rồi à?
Qua Vi bước tới giúp. Bữa sáng hôm nay là món hoành thánh. Mẹ Lâm phụ trách cán vỏ bánh thật mỏng, còn Qua Vi thì gói nhân. Nhân bánh được làm từ thịt heo thú tươi rói, hương vị gần như y hệt thịt heo ở Địa Cầu, thậm chí ăn vào còn dai và giòn hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-328.html.]
Hiếm khi có hứng, Qua Vi bèn mở livestream, phát trực tiếp cảnh làm bữa sáng.
“Oa, lâu lắm mới gặp Vi Vi nha ~”
“Sáng sớm đã rắc thính rồi, làm dung dịch dinh dưỡng trong miệng người ta nhạt nhẽo luôn!”
“Chủ thớt ơi, hôm nay có hoành thánh ăn hả?”
Dạo này Qua Vi rất ít khi livestream, kênh gần như đều do mẹ Lâm quản lý. Nghĩ lại thì cô đúng là một bà chủ vô tâm quá rồi!
Qua Vi liếc nhìn những dòng bình luận trên màn hình, cười ranh mãnh: “Đúng là để chọc tức mọi người đó, ha ha ~”
“Hứ, bữa sáng tôi qua hành tinh Lam ăn đây!” Có người lập tức kiêu ngạo đáp trả.
Qua Vi mỉm cười gật đầu. Không ngờ một phút ngẫu hứng của cô lại vô tình quảng cáo miễn phí cho chuỗi nhà hàng của hành tinh Lam. Hiện tại, mấy hành tinh lớn đều đã có chi nhánh của họ, riêng hành tinh Trung ương còn mở đến ba chi nhánh ở các khu vực khác nhau.
Đương nhiên, cũng có người bắt chước mở những cửa hàng tương tự, nhưng đáng tiếc, đồ ăn nấu ra chỉ ở mức tàm tạm, miễn cưỡng nuốt trôi được mà thôi. Vì vậy, nhà hàng của hành tinh Lam vẫn là một tượng đài ẩm thực độc nhất vô nhị trong vũ trụ.
Trước ống kính, hai mẹ con Qua Vi phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã gói xong một mâm hoành thánh lớn.
Khi nồi hoành thánh nóng hổi vừa được vớt ra, ba Qua và Qua Đường cũng vừa về tới, không biết có phải do mũi quá thính hay không.
“Mau tới ăn hoành thánh nào!” Mẹ Lâm múc hoành thánh ra bốn bát, thấy hai cha con bước vào liền gọi.
Qua Đường reo lên một tiếng, ngồi ngay vào bàn trước một bát hoành thánh, thuần thục cầm lấy lọ gia vị nêm nếm, vừa làm vừa nuốt nước ừng ực.
“Chậc chậc, đúng là mèo con ham ăn!” Qua Vi cười, cưng chiều bẹo mũi em trai rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, xì xụp thưởng thức món hoành thánh nóng hổi.
Qua Vi dùng thìa múc một viên hoành thánh cho vào miệng. Viên hoành thánh nóng hổi trôi tuột qua cổ họng, để lại một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô khoan khoái nhắm mắt lại, sự tuyệt diệu này thật khó có từ ngữ nào diễn tả nổi.
Thưởng thức xong bữa sáng ngon miệng, cả nhà Qua Vi không chút chậm trễ, lập tức lên đường đến Câu lạc bộ Lính đ.á.n.h thuê.
“Tối qua ba đã tra cứu rồi, lính đ.á.n.h thuê cấp thấp muốn nhận nhiệm vụ của câu lạc bộ thì bắt buộc phải gia nhập một đoàn lính đ.á.n.h thuê. Mà một đoàn lính đ.á.n.h thuê sơ cấp chỉ cần ba
--------------------------------------------------