“Ba, ba sao vậy?” Qua Vi có chút lo lắng hỏi.
Nghe tiếng gọi của Qua Vi, đầu óc Qua Võ chợt tỉnh táo lại. Anh vội rụt tay đang đặt trên chốt cửa xe về, khẽ nhíu mày. Vừa rồi mình bị làm sao vậy?
“Chồng à, anh...” Lâm Vân dời mắt khỏi bầy ong, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Qua Võ không ổn.
“Anh không sao.” Qua Võ lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên bầy ong. Chết tiệt, sao anh vẫn càng nhìn càng thấy lũ ong này đáng yêu thế nhỉ!
Xe bay của quân đội cũng đã đuổi kịp tới nơi, họ tổ chức cho các xe khác tránh ra xa, rồi bắt đầu phun một loại chất lỏng có tính kích thích về phía chiếc xe đang bị ong tấn công. Đứng cách một đoạn mà Qua Vi dường như vẫn ngửi thấy mùi đó.
Cuối cùng, bầy ong vò vẽ cũng không chịu nổi mùi hương kia, liền tản ra bỏ chạy.
Một lúc lâu sau, Mã Tuấn mới từ trong xe bay lết ra ngoài. Đầu óc còn đang choáng váng vì bị hun, hắn vừa nhìn thấy “con xe cưng” của mình, suýt chút nữa thì đau lòng đến ngất xỉu.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Xe của cậu coi như thành sắt vụn rồi, cậu tạm thời qua ngồi chiếc này đi!”
Cửa xe quân dụng mở ra, Mã Tuấn xấu hổ bò lên.
Không bao lâu sau, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.
Chừng hơn nửa tiếng nữa trôi qua, đoàn xe tiến vào một sườn dốc quang đãng. Mệnh lệnh từ phía trước truyền đến, cho phép tất cả dừng lại nghỉ ngơi nửa giờ. Cả đoàn xe lập tức vang lên một tràng hoan hô.
Phần lớn xe bay vẫn lơ lửng trên không, chỉ có một vài chiếc tách khỏi đội hình, hạ xuống bãi cỏ bên dưới. Họ mở cửa xe, trải t.h.ả.m ra và định tổ chức một bữa dã ngoại.
“Ba ơi, con cũng muốn xuống dưới chơi.” Qua Đường thèm thuồng ra mặt.
“A Đường ngoan, bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm.” Qua Võ nghiêm mặt từ chối.
Qua Đường bĩu môi, dỗi dằn quay mặt ra ngoài cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-6.html.]
Qua Vi thầm cười trộm, cùng mẹ lấy bữa trưa đã chuẩn bị sẵn ra.
Một mùi hương hấp dẫn lan tỏa khắp xe, Qua Đường bất giác nuốt nước miếng, bụng bắt đầu réo ầm ĩ.
Cậu bé len lén liếc nhìn đồ ăn, thấy có món bít tết chiên mình thích nhất, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh.
Qua Vi dùng d.a.o nĩa cắt nhỏ miếng bít tết, cho vào chiếc bát nhỏ của em trai rồi đưa qua: “A Đường, ăn cơm thôi con.”
Qua Đường nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nhận lấy bát rồi cúi đầu ăn lia lịa. Cậu là người quân tử, không thèm so đo với ông ba khó tính!
Ngay khi cả nhà Qua Vi đang quây quần ấm cúng ăn trưa, một biến cố khác lại đột ngột ập đến từ phía dưới."
"Bấy giờ đang là độ xuân về, nắng vàng rực rỡ, gió thổi hiu hiu. Trên những sườn đồi thoai thoải, cỏ non mơn mởn được điểm xuyết bởi vô vàn đóa hoa dại li ti, tạo nên một khung cảnh hoang sơ mà đầy sức sống.
Một chiếc xe bay đã cố tình chọn một nơi cỏ hoa tươi tốt nhất để dừng lại. Gia đình ba người vừa trải xong tấm thảm, định bụng vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức bữa ăn ngon thì người mẹ chợt phát hiện một cánh hoa rơi trên đĩa thức ăn. Bà vươn tay định gạt nó đi, nào ngờ...
Cánh hoa vừa được phủi đi, bà quay đầu lại và giật mình nhận ra, cô con gái ngồi ngay cạnh mình đã biến đi đâu mất!
Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vàng bật dậy tìm kiếm. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt ngay sau đó suýt nữa đã khiến người mẹ sợ đến hồn bay phách lạc.
Bà kinh hoàng nhìn thấy con gái mình, chẳng biết từ lúc nào đã bị hoa lá quấn kín khắp người, đang lịm đi với vẻ mặt bình yên đến lạ trên bãi cỏ cách đó không xa. Một sợi dây leo to khỏe đang từ từ lôi cô bé đi mất.
“A! Cứu với!” Cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa kỳ dị này khiến người mẹ theo bản năng thét lên một tiếng kinh hoàng x.é to.ạc cả không gian, rồi vội vàng lao tới níu lấy con gái.
Trong những chiếc xe bay gần đó, mọi người đều đồng loạt hạ cửa sổ xuống hóng chuyện, và cảnh tượng họ thấy khiến ai nấy cũng phải kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt.
Qua Vi vừa hạ cửa sổ xe xuống thì bắt gặp đúng cảnh người mẹ lao đến, túm được tay con gái. Nhưng rồi bà ta hoảng hốt nhận ra, cô bé tuy đã ngừng di chuyển, nhưng những đóa hoa và cành lá trên người con bé lại đang lan sang tay mình với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Bà sợ hãi quay đầu cầu cứu chồng, lại c.h.ế.t sững khi thấy gã đàn ông đó đang cuống cuồng thu dọn tấm t.h.ả.m picnic.
“Anh...” Người phụ nữ trẻ tuổi tức giận đến sôi người, nhưng chồng cô ta lại chẳng thèm đếm xỉa: “Cô muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t một mình đi, đừng có kéo tôi theo!”
--------------------------------------------------