“Ôi chao, đúng là một tin tốt lành, quay số thôi nào!”
“Haha, mau quay đi!”
“Trúng tôi! Nhất định phải trúng tôi!”
“Còn có tôi nữa, phải chọn tôi!”
Qua Vi mở chương trình quay số may mắn của kênh livestream, nhẹ nhàng nhấn một cái, vòng quay bắt đầu. Tất cả mọi người đều nín thở, dán mắt vào màn hình.
“Ting, xin chúc mừng mười khán giả sau đây đã trở thành người may mắn.
1. Hãy gọi tôi là nữ hoàng.
2. Thủy muội tử.
3. 3000 đao.
4. Thanh m.á.u về không.
10. Vú em muốn vùng lên.”
“Oa, tôi trúng rồi, hôm nay đúng là nhân phẩm bùng nổ!” - Vú em muốn vùng lên.
“Nước miếng tôi chảy ra rồi đây này, ngồi hóng đồ ăn ngon thôi!” - Hãy gọi tôi là nữ hoàng.
“Tôi quyết định rồi, sau khi ăn xong nhất định sẽ không đ.á.n.h răng ba ngày!” - 3000 đao.
“Ủa, mà hôm nay làm món gì thế nhỉ?” Cuộc quay số kết thúc, cuối cùng cũng có người để ý đến những người khác trong phòng live.
“Thứ bột màu trắng kia làm được món gì ngon chứ?” Một người khác lập tức hỏi.
Những người còn lại chỉ biết câm nín. Làm nền cho người khác có dễ dàng đâu cơ chứ?
Qua Vi liếc nhìn mẹ Lâm và những người khác, cười giới thiệu: “Trưa nay chúng ta sẽ ăn bánh bao. Các bạn trúng thưởng đúng là có lộc ăn rồi, bánh bao mẹ tôi làm là ngon số một đấy nhé!”
“Bánh bao?” Lại là món gì nữa đây? Món ăn trong kênh livestream này lúc nào cũng độc đáo như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-182.html.]
“Ừm, thứ bột màu trắng này gọi là bột mì, cho nước vào rồi nhào lên là có thể nặn thành một khối bột dẻo.” Qua Vi thấy mẹ Lâm đã bắt đầu cho nước vào nhào bột thì liền giải thích thêm.
Khán giả trong kênh livestream đều bị cuốn hút bởi động tác điêu luyện của mẹ Lâm.
Họ trơ mắt nhìn bột mì biến thành một khối bột mịn, rồi khối bột ấy lại được nhào nặn thành đủ hình dạng khác nhau, cuối cùng được chia thành từng viên nhỏ. Những viên bột nhỏ trong tay mẹ Lâm và mọi người nhanh chóng biến thành những chiếc bánh bao trắng trẻo, tròn trịa, đáng yêu.
Cảnh tượng này thật quá đỗi kỳ diệu, quả thực là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, khiến cho những người xem trước màn hình đều ngây người.
“Bánh bao à? Tên nghe dễ thương thật.” - Thủy muội tử.
“Thủy muội tử tặng dải ngân hà số một mười quả cầu pha lê.”
Quà tặng của Thủy Linh Lung như một lời nhắc nhở, kéo mọi người về thực tại, và kênh chat lại bắt đầu sôi nổi bàn luận.
“Được rồi, bánh bao đã gói xong. Bây giờ chúng ta sẽ để bột nghỉ một lát cho lên men, sau đó cho vào xửng hấp chín.” Qua Vi chỉ vào những hàng bánh bao được xếp ngay ngắn trên thớt và giải thích.
“Buổi livestream hôm nay xin được kết thúc tại đây, hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều.” Qua Vi vẫy tay chào vào camera, ra hiệu cho A Đạt tắt kênh.
“Đừng mà, tôi còn muốn xem hấp bánh bao!” Có người hét lên trong kênh chat, nhưng Qua Vi đã lờ đi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Tuy vừa rồi cô có ăn vài món trên Tinh Võng, nhưng dù sao đó cũng chỉ là đồ ăn ảo, chỉ có thể thỏa mãn vị giác chứ không thể lấp đầy cái bụng rỗng. Vì vậy, bây giờ cô cảm thấy hơi đói.
Hôm nay là một ngày lành, mẹ Lâm cảm thấy nên ăn mừng một chút, thế nên mới nảy ra ý định làm bánh bao. Trong số bánh bao này, có hơn một nửa là nhân thịt nguyên chất! Hơn bốn tháng nay, đây là lần hiếm hoi họ được ăn một bữa xa xỉ như vậy.
“Bụng em hơi đói rồi, mọi người có muốn ăn tạm mấy món mua ở siêu thị không?” Bánh bao cần có thời gian để lên men, Qua Vi xoa xoa bụng, nhìn mọi người hỏi.
Nghe có đồ ăn, lại còn là đồ ăn của thời đại tinh tế, mắt ai nấy đều sáng rực lên.
“Có chứ!” Mọi người đồng thanh đáp.
Qua Vi vung tay, trên bàn lập tức xuất hiện một đống đồ ăn vặt. Cô lại đi đến một chiếc bàn khác, làm y như cũ, chẳng mấy chốc trên mỗi bàn đều có đồ ăn.
Những món này có bao bì vô cùng tinh xảo, trông như những tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mức người ta không nỡ bóc ra.
Thế nhưng, có đẹp đến mấy cũng không thắng nổi sự cám dỗ của đồ ăn, đặc biệt là khi bụng đang đói cồn cào.
--------------------------------------------------