“Cảm ơn sự ủng hộ và thấu hiểu của mọi người.” Ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “cảm ơn”. Đôi mắt hoe đỏ, Qua Vi cúi gập người thật sâu trước ống kính.
“Được rồi, bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức bữa trưa hôm nay của chúng tôi nhé.” Qua Vi cố nén cảm xúc, nở một nụ cười thật tươi. Vẻ kiên cường của cô khiến người xem không khỏi xót xa.
Lòng dì Lâm cũng nặng trĩu, nghe con gái nói, bà theo bản năng cố gắng nhếch mép cười trước ống kính rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Trưa nay, dì Lâm chuẩn bị hai món: thịt heo xào vị cá và cà tím sốt đậm đà.
Tuy cá không phải là cá tươi, cà tím cũng đã để trong khoang chứa một thời gian khá dài, nhưng qua bàn tay tài hoa của dì Lâm, hương vị của chúng vẫn ngon miễn chê.
Trong lúc dì Lâm nấu nướng, Qua Vi đứng bên cạnh giới thiệu chi tiết từng bước. Lâm Thanh và Trăm Tú Nhi cũng phụ giúp vài việc lặt vặt, chẳng mấy chốc hai món ăn nóng hổi đã được dọn ra.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vì trong lòng còn nặng trĩu tâm sự, Qua Vi không còn tâm trạng livestream nữa. Cô vội vàng nói đôi câu rồi bảo A Đạt tắt kênh.
Bữa trưa diễn ra trong không khí khá trầm lắng. Thấy vậy, Tiểu Tề lên tiếng: “Mọi người ăn nhanh đi nào, lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề, có chuyện gì cứ ăn no rồi tính tiếp!”
Tần Nghị cũng phụ họa: “Đúng đó, đừng ủ rũ nữa, mau ăn đi thôi!”
“Phải đó, dì đã mất công nấu nướng như vậy, các con phải ăn cho hết đấy!” Dì Lâm cũng cố gắng vực dậy tinh thần, mỉm cười nói.
“Người đẹp ơi, trẫm cũng muốn ăn!” Mũ Lục không biết từ đâu chui ra, gào lên.
Qua Vi một tay ôm lấy Mũ Lục. Nhóc con này đúng là biết an ủi người khác mà. Bình thường nó chẳng bao giờ ăn đồ nấu chín, chắc chắn là thấy mọi người buồn nên cố tình chạy ra làm trò cho vui đây!
Vai trái Qua Vi đột nhiên trĩu xuống. Cô quay đầu lại, một cái đầu màu xanh lục đang gác lên vai cô, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô.
Không lẽ nào, đến tranh sủng đây mà?! Chủ nhân của mày là ba tao cơ mà!
Nhìn Qua Vi bị hai con thú cưng vây quanh, mọi người đang ngồi quây quần bỗng cùng lúc bật cười. Tảng đá đè nặng trong lòng họ dường như cũng vơi đi đôi chút.
Ăn trưa xong, Qua Vi vừa ngồi xuống trong phòng thì A Đạt đột nhiên thông báo: “Chủ nhân, có cuộc gọi từ cô Thủy Linh Lung!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-186.html.]
Thủy Linh Lung? Qua Vi vô cùng ngạc nhiên. Bình thường họ chỉ liên lạc với nhau qua mạng Tinh Võng, ngoài đời thực chưa từng gọi điện hay video call cho nhau bao giờ.
“Kết nối đi.” Qua Vi trầm ngâm nói, đoán rằng cuộc gọi này có thể liên quan đến chuyện hải tặc vũ trụ họ vừa bàn tán.
“Vâng ạ, thưa chủ nhân!” A Đạt đáp.
Một màn hình ảo hiện lên trước mặt Qua Vi. Thủy Linh Lung đang ngồi trên một chiếc võng nhỏ, đôi chân thon thả khẽ đung đưa. Phía sau cô là một căn phòng được trang trí theo phong cách thiếu nữ màu hồng phấn cực kỳ đáng yêu.
“Chị Vi, chị ăn cơm xong chưa?” Thủy Linh Lung vẫy tay chào qua màn hình.
“Ừ, chị vừa ăn xong. Linh Lung, em tìm chị có việc gì không?” Qua Vi mỉm cười nhìn cô gái trẻ.
“Chị Vi, có một chuyện em muốn nói với chị.” Vẻ mặt Thủy Linh Lung bỗng trở nên nghiêm túc.
“Chuyện gì vậy?” Tim Qua Vi khẽ thắt lại, cô có dự cảm chẳng lành.
“Chị Vi, hành tinh quê hương của chị vẫn chưa bị hải tặc vũ trụ để ý đến đúng không?” Thủy Linh Lung hỏi.
“Chắc là chưa.” Qua Vi đáp, ít nhất thì cô chưa phát hiện ra điều gì bất thường.
“Vâng, phi thuyền của các chị đi suốt quãng đường mà không gặp trở ngại nào, xem ra là vẫn an toàn.” Thủy Linh Lung cũng nhận định.
“Chỉ cần Trái Đất của chúng ta đăng ký với Liên Bang và trở thành một hành tinh trực thuộc, có phải lũ hải tặc vũ trụ sẽ không thể nhòm ngó quê hương của chị nữa không?” Qua Vi hỏi.
“Đó là điều đương nhiên. Một khi Trái Đất được sáp nhập vào Liên Bang, người Trái Đất sẽ là công dân của Liên Bang, tài sản trên Trái Đất cũng thuộc về Liên Bang, tuyệt đối không cho phép hải tặc vũ trụ tự ý mua bán.” Thủy Linh Lung giải thích.
“Ừm, để đề phòng bất trắc, chúng chị đã quyết định tăng tốc tối đa đến hành tinh trung tâm để xin gia nhập Liên Bang.” Nghe Thủy Linh Lung nói vậy, Qua Vi cũng thấy nhẹ lòng hơn phân nửa. Bây giờ cô chỉ có thể hy vọng rằng lũ hải tặc đáng c.h.ế.t kia sẽ không phát hiện ra Trái Đất.
“Tốt quá, chị Vi, nhà em ở ngay hành tinh trung tâm. Nếu cần em giúp đỡ bất cứ điều gì, chị cứ nói nhé.” Thủy Linh Lung nhìn Qua Vi với vẻ mặt chân thành.
“Cảm ơn em nhé, Linh Lung. Đến nơi, nếu có thời gian, chị sẽ liên lạc với em.” Qua Vi cảm kích nói.
--------------------------------------------------