Ánh mắt Tần Nghị dừng lại trên người Qua Vi. Bất giác, cô bé ngày nào đã trưởng thành, đã có thể tự mình gánh vác mọi chuyện rồi.
“Được, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta tham gia phỏng vấn của học viện quân sự trước, đến lúc đó xem có thể xin trường nghỉ phép được không!” Tần Nghị đưa tay vỗ nhẹ lên vai Qua Vi, giọng nói đầy vui mừng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi và mọi người không hề biết rằng, ngay khi điểm thi viết được công bố, những người Trái Đất họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều giảng viên tại Học viện Quân sự Trung ương Tinh tế.
Nguyên nhân không có gì khác, đơn giản là vì thành tích của họ quá chói mắt!
Trong top 10 của kỳ thi viết, nhóm của Qua Vi đã chiếm tới sáu vị trí. Trong top 100, có hơn ba mươi người là đến từ Trái Đất. Hai chữ “Trái Đất” to đùng ở phía sau bảng xếp hạng đã làm chói lòa mắt của không biết bao nhiêu giảng viên.
Đồng thời, trong lòng họ cũng đầy thắc mắc, Trái Đất là cái hành tinh quái nào vậy? Sao chưa bao giờ nghe nói tới?
Hơn nữa, trong số sáu người kia, lại còn có một cậu bé mới bảy tuổi đứng ở vị trí thứ năm, cũng đến từ Trái Đất!
Năm nay, là do đề thi viết quá dễ, hay là chỉ số IQ của người Trái Đất đã xảy ra biến dị?"
"Ba ngày sau, tại Học viện Quân sự Trung ương Tinh Tế.
Hôm nay là ngày phỏng vấn của Học viện. Các trường đại học lớn trong Tinh hệ Trung ương đều sắp xếp lịch phỏng vấn lệch nhau, tạo điều kiện cho thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn.
Đợt này, nhóm của Qua Vi có hơn sáu mươi người đủ điểm sàn của học viện. Sáng sớm, cả bọn đã hẹn nhau đến địa điểm phỏng vấn.
Vừa bước vào khuôn viên Học viện, cả nhóm đã ngay lập tức bị thu hút bởi đội quân nhân đứng gác ngay cổng. Dáng họ thẳng tắp như những cây tùng cao vút, uy nghiêm bảo vệ cánh cổng trường.
Nhóm của Qua Vi xếp hàng tiến vào, rất nhanh đã có quân nhân dẫn họ đến các khoa tương ứng để phỏng vấn.
Bố Qua đăng ký khoa Thuần Thú, mẹ Lâm chọn khoa Trị liệu, còn Qua Đường thì vào khoa Tác chiến.
Vì vậy, cả gia đình bốn người vừa đến cổng đã mỗi người một ngả.
Qua Vi đi cùng hai chàng trai khác cũng đến từ Trái Đất về phía khoa Tấn công.
Vừa vào đến nơi, họ liền được phân vào các đội khác nhau.
Qua Vi được xếp vào một hàng. Trong hàng của cô còn có bảy người khác, mỗi người một màu tóc, trông là biết đến từ những hành tinh và chủng tộc khác nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-214.html.]
Thấy Qua Vi vừa vào hàng, họ liền xúm lại, tíu tít hỏi nhỏ.
“Cậu tên gì?”
“Cậu đến từ hành tinh nào?”
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dị năng của cậu là hệ gì?”
Nhiều câu hỏi dồn dập như vậy, bảo người ta trả lời thế nào đây?
Qua Vi chẳng đáp lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe, vẻ mặt bình thản như không.
“Này, sao cậu không nói gì thế, bị câm à?” Một cậu trai có chiếc sừng trắng như tuyết trên đầu lên tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường.
Nghe vậy, Qua Vi chỉ lẳng lặng liếc nhìn cậu ta. Cô vẫn không nói gì, nhưng một luồng khí thế bức người vô hình đã trỗi dậy, lặng lẽ ép về phía đối phương.
Cậu trai có sừng giật mình hoảng hốt, lúng túng gãi đầu: “Đừng nóng, đừng nóng, mình tên là Ed.”
Qua Vi đảo mắt một vòng qua những người đã im bặt xung quanh, rồi mới thong thả cất lời: “Chào mọi người, tôi là Qua Vi, mười sáu tuổi. Điểm thi viết lần này là 98. Tôi là người thức tỉnh dị năng hệ kép Không gian và Mộc. À phải rồi, tôi đến từ Trái Đất.”
Điểm thi viết 98? Dị năng giả hệ kép Không gian – Mộc?
Bảy nam thanh nữ tú đứng cạnh Qua Vi nghe mà ngây cả người. Khủng vậy sao?
Có người đang thầm đoán xem Qua Vi có phải là hậu duệ của gia tộc lớn nào đó ở Tinh hệ Trung ương không, thì lại nghe cô tự nhận mình là người Trái Đất.
Trái Đất? Hành tinh nào thế nhỉ? Sao chưa nghe nói bao giờ?
Ngay lúc cậu trai Ed kiêu ngạo định hỏi thêm gì đó, thì đội của họ lại có thêm một người mới.
Đó là một chàng trai tóc vàng, tai nhọn. Giữa vầng trán, những lọn lông vàng xen kẽ vài vằn đen, ẩn hiện tạo thành chữ “Vương” đầy huyền bí.
“Nhìn kìa, là người của Hổ tộc!” Một cô gái thuộc Miêu tộc khẽ reo lên với vẻ mặt sùng bái.
--------------------------------------------------