“Chỗ hôm nay trông xịn sò ghê, hy vọng vòng quay may mắn sẽ gọi tên mình!”
“Chị gái xinh đẹp ơi, để ý đến em đi!”Nhìn mọi người tất bật trong bếp, khán giả trong phòng livestream cũng bàn luận sôi nổi.
Một bữa tối thịnh soạn nhanh chóng được chuẩn bị xong. Bốn món mặn một món canh, món nào trông cũng đẹp mắt, thơm nức mũi, khiến người xem thèm đến chảy nước miếng.
Qua Vi vẫn như cũ tổ chức một vòng quay may mắn, chọn ra mười người. Nhân cơ hội này, cô cũng thông báo luôn kế hoạch mẹ Lâm đang hợp tác với người khác để mở một nhà hàng thực tế tại Tinh Cầu Trung Ương.
“Oa, sắp mở nhà hàng thật á?” Có người vừa mừng vừa lo.
“Tại sao mình không ở Tinh Cầu Trung Ương chứ?” Có người tiếc nuối.
“Có nhận đóng gói không ạ? Có đặt hàng qua Tinh Võng được không?”
“Ở đâu thế? Ở đâu thế? Mình đang ở Tinh Cầu Trung Ương này!”“Dự kiến sẽ mở một nhà hàng ở Tinh Cầu Trung Ương trước, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Việc có hỗ trợ đặt hàng online hay không vẫn chưa chắc chắn, mọi người hãy tiếp tục theo dõi livestream nhé, Vi Vi sẽ cập nhật tình hình thường xuyên.” Qua Vi lướt qua màn hình bình luận, cho biết mình đã ghi nhận các câu hỏi.
Livestream kết thúc, cả nhóm cùng nhau bưng đồ ăn ra phòng ăn lớn phía trước, mọi người lại có một bữa tối no nê.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sau khi biết Qua Vi có không gian, dì Phượng Tinh Ngữ liền kéo cô xuống hầm chứa đá, bắt cô thu vào một đống nguyên liệu mang về. Qua Vi ngại ngùng vô cùng, vừa được ăn, được chơi lại còn được gói mang về, thật không biết phải làm sao.
“A Đạt, cậu ra đây.” Dì Phượng Tinh Ngữ dúi đồ vào tay Qua Vi, sau đó gọi A Đạt.
“Tôi đây!” A Đạt nghe thấy tiếng dì Phượng liền bay ra ngay, trong giọng nói còn mang theo một tia phấn khích.
“Chuyện của tiền bối Phù Lan, dì sẽ nói với ông nội, chúng ta sẽ liên lạc sau nhé.” Dì Phượng Tinh Ngữ ẩn ý nói.
A Đạt nghe vậy thì kích động đến mức xoay vòng vòng: “Tuyệt vời! Chủ nhân của tôi... chắc chắn cũng rất muốn gặp lại ông của bà.”
Dì Phượng Tinh Ngữ mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn Qua Vi trở ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-199.html.]
Trời đã không còn sớm, nhóm Qua Vi tạm biệt gia đình Thủy Linh Lung rồi lên đường trở về."
"Không khí trên đường về khác hẳn với sự hào hứng mong đợi lúc đi. Sau cuộc trò chuyện với Tư lệnh Thủy, ai nấy trong nhóm Tần Nghị đều mang một tâm trạng nặng trĩu.
Qua Vi đã nhận ra điều này ngay từ bữa cơm. Đến khi cả nhóm về tới khu chung cư đang thuê, tiễn người tài xế đi rồi, cô mới không thể kìm nén được nữa.
“Anh Tần, Tiểu Tề, hôm nay mọi người làm sao thế ạ?” Qua Vi lên tiếng hỏi.
“Bọn anh đang suy ngẫm về nhân sinh.” Tiểu Tề cười toe toét, cố tình úp mở. Trông anh chàng này vẫn lạc quan phết.
Tần Nghị liếc cậu ta một cái rồi ra hiệu cho mọi người tập trung lại ở phòng khách. “Có một chuyện tôi muốn thông báo với tất cả mọi người. Hôm nay, Tư lệnh Thủy, cũng chính là ba của Thủy Linh Lung - bạn của Qua Vi, đã nói chuyện rất lâu với chúng tôi.”
“Đội trưởng Tần, anh mau nói đi chứ!” Lâm Thanh vốn nóng tính, không nhịn được mà thúc giục.
“Tư lệnh Thủy nói ngày mai sẽ giúp chúng ta làm đơn bảo lãnh, đồng thời hỏi về dự định của mọi người sau khi Trái Đất gia nhập Liên Bang thành công.” Tần Nghị biết Qua Vi và những người khác đang sốt ruột nên cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Ba của Linh Lung đồng ý rồi ạ?” Qua Vi nghe vậy thì mừng thầm, nhưng nghĩ đến con đường tương lai của cả nhóm, cô lại thấy có chút m.ô.n.g lung. Bây giờ họ đều chưa đến tuổi trưởng thành, đi đâu cũng bị hạn chế, rốt cuộc có thể làm được gì đây?
“Đúng vậy. Tư lệnh Thủy nói, theo đúng trình tự, nếu ngày mai đơn xin được duyệt thì chỉ trong ba ngày tới, Trái Đất của chúng ta sẽ chính thức trở thành một thành viên của Liên Bang.” Tần Nghị gật đầu, gương mặt anh hiếm khi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
“Vậy Tư lệnh còn nói gì nữa không ạ? Ông ấy có gợi ý gì không?” Lâm Thanh hỏi dồn.
“Tư lệnh Thủy nói rằng chúng ta hiện có ba con đường để lựa chọn,” Tần Nghị chậm rãi thuật lại lời của vị Tư lệnh.
“Thứ nhất, ông ấy đề nghị chúng ta sau khi trở thành công dân Liên Bang thì có thể nộp đơn vào các học viện trong vũ trụ. Ở đây, mọi trẻ vị thành niên đều có quyền được giáo dục. Tuy nhiên, vì chúng ta là dân nhập cư từ một hành tinh xa xôi, muốn theo học tại các trường ở Trung ƯơGng Tinh thì trừ phi có tài năng thiên bẩm.”
“Thứ hai, chúng ta có thể gia nhập quân đội. Quân đội không có quá nhiều yêu cầu khắt khe, nhưng nếu tốt nghiệp từ học viện quân sự rồi mới gia nhập thì sẽ dễ thăng tiến hơn rất nhiều. Nếu không, chỉ có thể dựa vào quân công để đi lên.”
--------------------------------------------------