Nhìn xem, đúng là một đám bạn trời đánh! Qua Vi lại một lần nữa thầm thương xót cho Hùng Bi, nhưng cô và Thủy Linh Lung cũng chỉ lực bất tòng tâm. Với cái thể hình của tiền bối Hùng Bi, tay chân nhỏ nhắn như cô thì thôi bỏ đi cho lành.
Cuối cùng, vẫn là thành chủ Phương thấy chướng mắt quá, với lại dù sao ông cũng là chủ nhân của thành Đào Nguyên, nên đành làm tròn bổn phận chủ nhà, gọi hai người làm đến, khó khăn lắm mới chuyển được Hùng Bi vào phòng ngủ bên cạnh nghỉ ngơi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
May mà tửu phẩm của Hùng Bi cũng không tệ, không say rượu làm càn, nếu không với cái thân hình này của gã thì đúng là đủ mệt.
Qua Vi thấy nhóm Phong Thanh Dương vẫn đang ung dung nhâm nhi chén rượu, gắp mấy món đồ nhắm trên bàn, xem chừng bữa tiệc này còn lâu mới kết thúc.
Nhận thấy thành chủ Phương đang được nghỉ ngơi đôi chút, cô liền tìm cơ hội đến bên cạnh ông, “Bác Phương, cháu có chuyện muốn bàn bạc với bác một chút.”
Cô kể lại sơ lược những gì đã xảy ra trong buổi livestream vừa rồi, sau đó nói về chuyện mở cửa hàng ảo.
“Tiểu Vi, ý cháu là bác chỉ cần tìm một vài người đăng nhập vào Tinh Võng, thành Đào Nguyên của chúng ta có thể kiếm được Tinh tệ sao?” Thành chủ Phương kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy ạ. À phải rồi, bác Phương, rượu của bác cũng là một cơ hội kinh doanh đó, cháu cảm thấy loại rượu này chắc chắn sẽ được người trên Tinh Tế yêu thích!” Qua Vi chỉ vào vò rượu, khẳng định chắc nịch.
“Được, không thành vấn đề!” Thành chủ Phương hăng hái hẳn lên, “Lát nữa ta sẽ đi tìm người ngay, đến lúc đó phải phiền Tiểu Vi cháu hỗ trợ, chỉ bảo cho họ một chút.”
“Vâng ạ, bác Phương đừng khách sáo, đây là việc cháu nên làm mà.” Qua Vi ngoan ngoãn đáp.
Thành chủ Phương không khỏi cảm khái, thầm nghĩ trong lòng, con bé Tú Nhi này vận may và mắt nhìn người đều không tệ, kết giao được một người bạn tốt như Tiểu Vi.
Qua Vi và Thủy Linh Lung ở lại quán một lúc rồi lại ra ngoài dạo phố.
Thành chủ Phương làm việc vô cùng hiệu quả, chẳng trách ông lại là người có lời nói trọng lượng nhất ở thành Đào Nguyên này, uy tín cực cao.
Khi hai người Qua Vi dạo phố chán chê và quay trở lại quán ăn, nhóm Phong Thanh Dương vẫn đang ung dung ngồi đó, vừa nhâm nhi rượu ngon, vừa thưởng thức đồ nhắm và tán gẫu, trông vô cùng nhàn nhã, dễ chịu.
Mà ở phía bên kia, những người thành chủ Phương tìm đến đã sớm tập trung chờ sẵn trong sân nhỏ của quán ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-281.html.]
Khi Qua Vi bước vào sân, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là những đôi mắt sáng như sao trời. Ánh mắt họ rực sáng, đó là niềm khao khát về một tương lai tươi đẹp, là ánh lửa của hy vọng và ý chí chiến đấu với cuộc sống.
“Chủ nhân Thông Thiên Tháp đến rồi!” Ai đó khẽ reo lên.
Qua Vi ngượng ngùng, vội vàng ngăn lại, “Chào mọi người, tôi là Qua Vi, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Vi được rồi.”
Mọi người nghe xong đều cười hồn hậu. Qua Vi cũng bất giác mỉm cười theo, khoảng cách giữa họ dường như được kéo lại gần hơn.
“Tiểu Vi, cô mau nói cho chúng tôi biết cần phải làm gì đi?” Một cô gái trẻ tên Tiểu Điền bước tới, nhỏ nhẹ hỏi. Sở trường của cô là làm các loại điểm tâm, đôi tay thon dài ấy dường như có phép thuật, có thể biến hóa ra vô số món ngon như bánh táo, bánh bao kim sa và nhiều thứ khác.
Một chàng trai mập mạp tên Béo Tam cũng vui vẻ chạy tới, mỗi bước chạy của cậu lại khiến lớp mỡ trên người rung lên bần bật, trông rất vui mắt.
Cả anh chàng bán hoành thánh mà Qua Vi quen từ buổi chợ đầu tiên cũng không kìm được mà ghé sát lại. Ai nấy đều vô cùng tò mò về Tinh Võng và háo hức chờ đợi công việc sắp tới.
“Đi nào, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem thử trước!” Qua Vi vẫy tay, ra lệnh, “Tiểu May Mắn, mở chế độ đăng nhập Tinh Võng cho nhiều người cùng lúc!”
“Vâng ạ, chủ nhân!” Tiểu May Mắn vỗ cánh đáp.
Ngay lập tức, trước mặt mỗi người hiện ra một màn hình điện tử.
“Bạn có muốn đăng nhập vào Tinh Võng không?”
Qua Vi ra hiệu cho mọi người chọn “Có” để cùng lúc đăng nhập.
Mọi người vừa chạm nhẹ tay vào nút “Có”, liền cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình xuất hiện trên một con phố sầm uất lạ thường.
Trên đường người xe tấp nập như mắc cửi, những người lần đầu đăng nhập vào Tinh Võng không khỏi sững sờ, trợn mắt há mồm. Thì ra đây là người của Tinh Tế ư? Thì ra thế giới bên ngoài lại tuyệt vời đến thế!
“Được rồi, chúng ta đang ở trên Tinh Võng, mọi người theo tôi!” Giọng nói của Qua Vi vang lên đúng lúc, kéo những tâm hồn đang lơ lửng trên mây trở về thực tại.
--------------------------------------------------