Qua Vi bất lực nhìn trời, đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Vừa vào phòng khách, Qua Vi liền thấy hai người lạ hoắc đang ngồi trên ghế sô pha. Cô vội nhìn quanh một vòng, không sai, đây đúng là nhà mình mà.
Chẳng lẽ nhà có khách?"
“Tiểu Vi, con tỉnh rồi à?” Vừa lúc này, Lâm Vân bưng hai ly trà nóng hổi bốc khói nghi ngút bước tới, “Mẹ vừa định vào gọi con đây!”
Qua Vi vội vàng đón lấy một ly, rồi cùng mẹ bưng trà đến cho khách.
Cô dùng cả hai tay, kính cẩn đưa ly trà cho một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, có gương mặt phúc hậu, ngọt ngào nói: “Cháu mời cô uống trà ạ!”
Người phụ nữ tên Kha Tư Vũ vội vàng đứng dậy đón lấy, nụ cười hiền hậu làm hằn rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt: “Cảm ơn con nhé, cô bé.”
“Cô Kha, thầy Viên, lại làm phiền hai vị phải đích thân đến đây một chuyến.” Lâm Vân đưa ly trà còn lại cho người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón và dáng vẻ có phần phong trần.
Thầy Viên cũng đứng dậy nhận lấy, cất giọng sang sảng: “Cô Lâm, không cần khách sáo quá đâu!”
“Tiểu Vi, con ở đây tiếp chuyện hai thầy cô nhé, mẹ đi xem thằng A Đường thế nào.” Lâm Vân vui vẻ gật đầu chào hai người rồi nhẹ nhàng rời đi.
Qua Vi ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh. Nhìn thấy đĩa hoa quả vừa được rửa sạch đặt trên bàn, cô mỉm cười nói: “Hai thầy cô ăn hoa quả đi ạ!”
Kha Tư Vũ đặt ly trà xuống, lễ phép hỏi: “Cô là Kha Tư Vũ, cô gọi con là Tiểu Vi được không?”
Qua Vi gật đầu: “Dạ vâng, tất nhiên là được ạ.”
“Bọn cô được đội trưởng Tần cử đến để giải thích cho các con về vấn đề nâng cao dị năng.” Kha Tư Vũ nhìn Qua Vi, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói cô bé này có tư chất rất tốt đây.
Nghe vậy, hai mắt Qua Vi sáng rỡ. Cô đang cảm thấy vô cùng mơ hồ, chẳng biết làm cách nào để nâng cao dị năng của mình.
Kha Tư Vũ vừa nhìn là biết ngay Qua Vi rất hứng thú với chủ đề này, bèn nói tiếp: “Hiểu biết của chúng ta về dị năng hiện giờ vẫn còn rất hạn chế. Theo những gì đã phát hiện, dị năng là sự thức tỉnh tiềm năng của con người, nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-39.html.]
Qua Vi chăm chú lắng nghe, dần dần có những hình dung đầu tiên về dị năng.
“Sau đây cô sẽ nói cụ thể hơn về dị năng hệ Mộc nhé. Hệ Mộc, đúng như tên gọi của nó, loại dị năng này có ưu thế bẩm sinh đối với thực vật. Hiện tại, những khả năng đã được phát hiện của dị năng hệ Mộc bao gồm: giao tiếp với thực vật, thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của chúng, điều khiển chúng tấn công. Thậm chí có những dị năng giả hệ Mộc còn đang thử nghiệm việc biến phương thức tấn công của thực vật thành của riêng mình.” Kha Tư Vũ thao thao bất tuyệt về cách vận dụng dị năng hệ Mộc.
Qua Vi đang muốn nghe thêm thì Kha Tư Vũ bỗng ngừng lại, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Việc giao tiếp với thực vật tương đối dễ thực hiện. Chỉ cần con thường xuyên ở bên cạnh, trò chuyện và tiếp xúc với chúng, dần dần cả hai sẽ có thể giao tiếp với nhau thôi.”
Qua Vi gật đầu, cô tự tin mình không gặp vấn đề gì ở điểm này, vì cô vốn có thể nghe được tiếng nói của cây cối.
“Còn về việc làm thế nào để điều khiển chúng phục vụ cho con người thì hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi.”
Đang nghe đến đoạn hay thì Kha Tư Vũ bỗng ngừng lại. Qua Vi đột nhiên cảm thấy hơi cạn lời, sao đến đoạn quan trọng thì lại ngưng mất rồi?
“Tiểu Vi, Tiểu Vi.” Kha Tư Vũ thấy Qua Vi đang nhìn vào vô định, không biết đang mải suy nghĩ điều gì.
“Ơ, cô Kha gọi con ạ?” Qua Vi sực tỉnh, vội hỏi.
“Ừm, cô vừa nói với con là, các dị năng giả hệ Mộc bọn cô có lập một nhóm để trao đổi kinh nghiệm, với mục đích giúp đỡ lẫn nhau và cùng tiến bộ. Cô thêm con vào nhé?” Kha Tư Vũ không hề giận, chỉ cười và lặp lại lời mình một lần nữa.
Qua Vi nghe xong thì vui vẻ đồng ý. Đúng vậy, một mình mò mẫm sao nhanh bằng mọi người cùng nhau tìm hiểu được?
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cô mở WeChat trên quang não của mình. “Ting! Kha Tư Vũ, cô Kha, gửi yêu cầu kết bạn, bạn có đồng ý không?”
Qua Vi vươn tay nhấn một cái, đồng ý kết bạn với cô Kha.
“Ting! Kha Tư Vũ, cô Kha, mời bạn tham gia nhóm chat “Gia đình hệ Mộc”, bạn có muốn tham gia không?”
Qua Vi lại nhấn một lần nữa, màn hình quang não nhảy sang một giao diện mới. Cô đã vào một nhóm chat có hình nền là một giàn tường vi đang nở rộ.
Ngay khi cô vừa vào, nhóm chat lập tức sôi nổi hẳn lên.
--------------------------------------------------