Tiếp đó, cô triệu hồi Nhị Cầu và Xấu Hổ từ trong không gian ra. Hai đứa nhóc này đã lâu không được ra ngoài, mập lên cả một vòng. Vừa thấy Qua Vi nhìn sang, chúng liền vội vàng lắc lư thân mình để lấy lòng.
Qua Vi chỉ tay về phía ba con sói: “Lát nữa xử đẹp chúng nó cho tớ!”
Nhị Cầu và Xấu Hổ nghe vậy, thân mình lắc lư càng thêm hăng hái. Đặc biệt là Xấu Hổ, trên đỉnh đầu nó bắt đầu liên tục tuôn ra những quả bong bóng màu tím sẫm, bay về phía bầy sói cách đó không xa.
Những quả bong bóng màu tím sẫm ấy vừa rời khỏi người Xấu Hổ liền lập tức biến thành trong suốt không màu. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng.
Qua Vi sáng mắt lên. Xem ra trong khoảng thời gian không gặp này, Xấu Hổ và Nhị Cầu đã có không ít thay đổi!
Qua Vi ra hiệu, bảo chúng tạm thời đừng manh động. Hai tay cô nhanh chóng kết thành ba tấm lưới mây màu nâu. Ba tấm lưới khổng lồ lập tức lao về phía ba con sói.
Khi lưới mây lao xuống, không thể tránh khỏi việc tạo ra tiếng gió rít khe khẽ. Lũ sói bên dưới ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lười biếng đứng dậy phóng một cái đã vọt ra xa.
Và không có gì ngạc nhiên, cả ba tấm lưới của Qua Vi đều chụp vào khoảng không.
Thấy vậy, ba con sói ném cho Qua Vi một ánh mắt khinh thường, phảng phất như đang nói: “Chút mánh khóe cỏn con này mà cũng dám đem ra đối phó với bọn ta à?”
Qua Vi không để bụng, lần này cô chỉ muốn thăm dò mà thôi. Giờ xem ra, sức bật của đám sói này quả thực không tồi chút nào!
“Gràooo...” Con sói đầu đàn dường như không muốn dây dưa thêm nữa. Nó ngửa cổ hú một tiếng vang trời, hai chân trước chùng xuống, nhe nanh về phía Qua Vi, khiêu khích: “Này Nhân tộc, chúng ta đấu một trận thật sự đi!”
Nói rồi, con sói tạo ra một tư thế mà nó tự cho là quyến rũ, rồi lao vút về phía Qua Vi. Cú vồ này có tốc độ cực nhanh, nó vốn nghĩ rằng chắc chắn sẽ tóm được cô, thậm chí còn nghĩ sẵn cách hành hạ con người yếu ớt không chịu nổi một đòn này.
Thế nhưng... nó đã vồ hụt. Nơi nó nhắm tới chẳng có gì cả, hoàn toàn trống không. Do lỡ đà, cả thân hình to lớn của nó ngã sõng soài trên mặt đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-455.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Không chỉ vậy, vèo vèo, có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Con sói vội vàng lồm cồm bò dậy, chỉ kịp nhìn thấy vô số “viên đạn” màu xanh lục đang b.ắ.n tới.
Ban đầu nó cũng không để tâm, nhưng không ngờ những “viên đạn” trông không có gì nổi bật ấy lại có sức xuyên thấu cực mạnh, trong nháy mắt đã xuyên qua lớp da lông chắc chắn của nó, để lại từng lỗ nhỏ li ti trên bộ lông bóng mượt mà nó hằng tự hào. Máu tươi từ những vết thương nhỏ bắt đầu rỉ ra.
“Hừ...” Con sói hít một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, có thứ gì đó từ trên đầu rơi xuống. Nó thuận thế lăn một vòng, nhưng vì bị thương nên vẫn chậm mất một nhịp, bị tấm lưới màu xanh lá cây trói chặt lấy một chân sau và cái đuôi dài.
“Chết tiệt!” Con sói ngửa mặt lên trời tru dài. Ánh mắt Qua Vi trở nên sắc bén, cô hiểu rằng nó đang gọi đồng bọn đến cứu. Hai con sói còn lại thấy bạn mình gặp bất lợi cũng nhanh chóng lao vào vòng chiến.
Cô cũng không nương tay nữa, cùng với Nhị Cầu và Xấu Hổ xông lên, chiến đấu kịch liệt với ba con sói.
Dựa vào ảo cảnh của Xấu Hổ, ba con sói bị Qua Vi xoay như chong chóng, đến một sợi tóc của cô cũng không chạm vào được. Ngược lại, chúng liên tục dính đòn liên thủ của Qua Vi và Nhị Cầu, trên người không ngừng xuất hiện thêm những vết thương mới.
Ba con sói không ngừng hú lên, những tiếng tru thê t.h.ả.m như rỉ máu, vừa bi thương vừa phẫn uất. Qua Vi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong rừng, rồi vẫy tay ra hiệu cho Nhị Cầu và Xấu Hổ, lặng lẽ bắt đầu rút lui.
Vô số tiếng bước chân đang dồn dập tiến đến từ sâu trong rừng. Viện binh của bầy sói sắp tới rồi!
Qua Vi biết rõ mình chỉ có một mình, không thể đối đầu trực diện. Cô vừa nhanh chóng lùi lại, rời khỏi khu rừng, vừa kết nối liên lạc với Cai Hổ Lộ: “Cai, trong khu rừng này có sói!”
Ở đầu bên kia, Cai Hổ Lộ nghe vậy thì mừng rỡ: “Tốt lắm, cậu cứ giữ vững vị trí, tôi đến ngay!”
“Vâng!” Qua Vi gật đầu. Bên rìa cánh rừng, tám người của Kim Vâng Vâng đều đã quay lại, đang chăm chú nhìn cô.
“Đi nào, chúng ta nhân cơ hội này giữ chân hết mấy tên đó lại!” Qua Vi vung tay, hào sảng tuyên bố.
Chín người nhanh chóng tiến thẳng vào sâu trong rừng. Khi Qua Vi dẫn theo nhóm Kim Vâng Vâng quay lại vị trí ban đầu, nơi đó đã bị rất nhiều Thú tộc vây kín, đông nhất là tộc Sói, ước chừng có đến bảy con.
--------------------------------------------------