“Bánh bao, bánh bao nóng mới ra lò đây! Bánh bao nhân chay một lồng một bát gạo thôi!”
“Bánh rán, há cảo chiên, quẩy nóng đây! Thơm nức mũi, giòn rụm, một bát gạo ăn no căng bụng!”
Vừa bước vào con phố, đủ thứ tiếng rao hàng lanh lảnh hòa quyện trong làn khói và mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, dội thẳng vào màng nhĩ của mọi người.
“Ực...” Giữa con phố ồn ào náo nhiệt, Qua Vi vậy mà vẫn nghe được tiếng nuốt nước miếng ừng ực từ cổ họng của Bánh Nướng. Cô cũng thấy hơi nể phục thính lực của mình!
Cô nhìn sang Bánh Nướng. Cậu nhóc đang kiễng chân, nghển cổ nhìn các hàng quán ven đường, mắt sáng rực lên, cổ họng thì cứ chuyển động liên tục, rõ ràng là đã thèm lắm rồi.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé: “Bánh Nướng, em muốn ăn gì thì nói với chị nhé!”
Bánh Nướng ngượng ngùng gãi đầu, liếc trộm mẹ mình rồi lí nhí đáp: “Mẹ nói đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, ăn vào dễ đau bụng, không được ăn đâu ạ.”
Tội nghiệp ghê, mẹ chỉ dọa em thôi mà cũng tin nữa! Qua Vi thầm nghĩ rồi xoa đầu cậu bé. Đúng là một em bé ngoan!
Mà kể ra, đồ chiên dầu đúng là không nên ăn nhiều, vừa dễ nóng trong người, lại vừa không tốt cho những đứa trẻ quanh năm hiếm khi được ăn đồ dầu mỡ như Bánh Nướng, ăn nhiều có khi lại đau bụng thật.
Thím Cố sờ sờ cái túi vải trên lưng đã xẹp đi quá nửa. Lát nữa còn phải mua ít vải, đổi ít bột mì, e là không đủ tiền để mua mấy món ăn vặt này.
Mấy món bé tí tẹo thế này, nhét kẽ răng còn chưa đủ mà sao lại đắt thế không biết!
“Thím ơi, hay mình ra kia ngồi ăn bát hoành thánh đi?” Qua Vi liếc thấy quán hoành thánh đằng kia rất đông khách, anh chàng chủ quán luộc hoành thánh không kịp trở tay, chắc hẳn hương vị cũng không tệ.
“Ực!” Bánh Nướng lại nuốt nước miếng ừng ực, cậu bé quay sang nhìn mẹ với ánh mắt đầy mong chờ.
Nhìn ánh mắt con trai, thím Cố thấy thương vô cùng, bà bèn c.ắ.n răng dắt cậu bé đến quán hoành thánh: “Cậu chủ, cho hai bát hoành thánh nhé!”
“Anh ơi, cho chúng cháu ba bát!” Qua Vi vội gọi với theo.
Thím Cố vội ghé tai cô nói nhỏ: “Hai đứa ăn là được rồi, thím không thích món này đâu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-84.html.]
“Thím, con có mang theo ít đồ ăn đây, thím cứ ngồi đây nhé, con đi một loáng là về ngay!”
Nói rồi, Qua Vi chạy đi nhanh như một cơn gió. Thấy vậy, thím Cố đành dắt Bánh Nướng lại một chiếc bàn thấp còn trống để ngồi xuống.
“Anh ơi, em lấy thịt khô đổi hoành thánh với anh được không?” Qua Vi đi tới trước mặt anh chàng bán hàng trông có vẻ nhanh nhẹn, sáng sủa, rồi hạ giọng hỏi.
“Thịt khô gì?” Anh chàng tay vẫn thoăn thoắt gói hoành thánh, không thèm ngẩng đầu lên hỏi.
“Là loại khô bò tẩm vị này ạ, anh nếm thử xem. Thịt này để được lâu mà hương vị cũng rất ngon!” Qua Vi lấy một miếng khô bò đưa cho anh ta.
Anh chàng liếc nhìn, đoạn cầm lấy miếng thịt bỏ vào miệng nhai thử. Món này dùng để ăn vặt g.i.ế.c thời gian thì cũng không tệ, con bé em gái chắc sẽ thích đây.
Nghĩ vậy, anh ta nhìn Qua Vi: “Cô tính đổi thế nào?”
Qua Vi mừng thầm, *có cửa rồi!* Cô vội vàng mạnh dạn trả giá với anh chàng, dù gì thì chỗ thịt khô cô dự trữ cũng không còn nhiều!
Cuối cùng, anh chàng bán hàng cũng đành chịu thua, đồng ý để Qua Vi dùng một túi khô bò đổi lấy ba bát hoành thánh.
Tiếp đó, Qua Vi lại lấy ra một túi táo tươi, dùng cách tương tự để đổi được bốn chiếc bánh bao lớn ở hàng bên cạnh.
Lúc cô quay lại quán hoành thánh, anh chàng kia cũng vừa hay bưng ra những bát hoành thánh nóng hổi. Qua Vi thầm khen tốc độ của anh ta, rồi say sưa hít hà mùi thơm nghi ngút. Thơm quá đi mất!
Qua Vi đưa cho thím Cố và Bánh Nướng mỗi người một cái bánh bao, rồi nhét chiếc còn lại vào tay thím: “Thím ơi, cái này thím mang về cho chú Dương nếm thử ạ!”
Lần này thím Cố không từ chối nữa, bà thầm quyết định sau này nhất định phải đối xử thật tốt với con bé Tiểu Vi.
Sáng nay lúc đi vội, ba người họ chỉ kịp ăn lót dạ mấy cái bánh ngũ cốc. Giờ đây, đối mặt với những bát hoành thánh thơm lừng, ai nấy đều bắt đầu xì xụp húp.
Chẳng trách quán lại đông khách đến vậy. Nhân hoành thánh của anh chủ quán vừa tươi vừa nêm nếm đậm đà, vỏ bánh được luộc tới độ hoàn hảo, nước dùng lại được rắc thêm chút tôm khô, hương vị phải gọi là ngọt thanh hết sẩy!
Bánh bao cũng rất ngon. Ăn xong, Qua Vi thỏa mãn ợ một tiếng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
--------------------------------------------------