Nhìn cả vườn cây non đều rung rinh, Qua Vi chỉ cảm thấy hoa cả mắt: “Được rồi, tớ biết rồi. Tiểu Lục, cậu có thể đừng lắc nữa được không?”
Cây Lục La nghe vậy liền lập tức đứng im. Cục thịt Nhị Cầu cũng xoay tròn: “Tiểu Vi, tớ muốn ra ngoài xem thử. Cứ ở mãi trong không gian này chán lắm!”
“Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy!” Xấu Hổ vội vàng hùa theo, “Tớ cũng muốn ra ngoài, tớ muốn ngày nào cũng được nghe nhạc!”
“Vậy được, hai cậu đi ra ngoài cùng tớ.” Qua Vi quyết định.
Lúc cô rời khỏi không gian, trong phòng bỗng xuất hiện thêm hai chậu cây. Qua Vi để chúng nó yên vị trong hai chậu hoa cỡ lớn.
Cô đặt chậu cây Xấu Hổ ở cạnh giường, còn Nhị Cầu thì được chuyển đến bên cửa sổ. Xong xuôi, cô phủi tay, định mở cửa ra phòng khách tập quân thể thuật.
“Đừng đi mà Tiểu Vi!” Cây Xấu Hổ vội kêu lên, “Tớ còn muốn nghe nhạc!”
Qua Vi xoa trán, đành phải để cửa phòng mở để tiếng nhạc có thể vọng vào trong.
Thế là, Nhị Cầu dán chặt vào cửa sổ mải mê ngắm cảnh, Xấu Hổ thì vừa nghe nhạc vừa nhảy múa, còn Qua Vi cũng hòa mình vào giai điệu để tập quân thể thuật. Khung cảnh này trông hài hòa đến lạ.
Khi bà Lâm và mọi người mở cửa về nhà, Qua Vi đã tập xong, đang vừa ngân nga hát vừa dọn dẹp vệ sinh.
“Tiểu Vi, hôm nay con thấy trong người khá hơn chưa?” Bà Lâm hỏi.
“Mẹ yên tâm, hôm nay đầu con không còn choáng váng chút nào nữa rồi ạ!” Qua Vi cười đáp.
Nghe vậy, bà Lâm và ông Qua đều thở phào nhẹ nhõm.
Qua Đường vừa nằm ịch xuống ghế sô pha, định lăn một vòng thì bị Qua Vi đét cho một cái: “Mau đi tắm đi, nhìn người em kìa, mồ hôi nhễ nhại!”
Qua Đường tinh nghịch lè lưỡi rồi chạy biến vào phòng tắm: “Chị ơi, lấy giùm em bộ quần áo!”
“Em không biết ngại à, lớn tướng rồi mà còn bắt chị lấy quần áo!” Qua Vi bất lực dừng tay, đi vào phòng Qua Đường lấy đồ cho cậu.
“Đi thôi, đến giờ livestream rồi!” Bà Lâm thay bộ đồng phục giáo viên ra rồi hô.
Qua Vi theo ba mẹ ra phòng khách lớn, đã có không ít người tụ tập ở đó tán gẫu.
“Hôm nay mình livestream món gì vậy dì?” Lâm Thanh ghé lại hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-240.html.]
“Ừm, làm món thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, bắp cải xào và tam tiên xào chay đi!” Bà Lâm nghĩ một lúc rồi nói.
Kể từ khi phát hiện ra thịt của một số loài thú ở liên hành tinh cũng có thể ăn được, dạo gần đây bà Lâm thường xuyên đặt mua một ít thịt thú tươi.
Hơn nữa, Qua Vi sắp phải về lại Trái Đất, nên cứ hễ tan học có thời gian rảnh là bà lại tích trữ đồ ăn cho Qua Vi như một con chuột hamster.
“Thanh Quất, lại đây, ta dạy con nấu mấy món này.” Bà Lâm cất giọng gọi.
Thanh Quất vội vàng bỏ dở công việc đang làm để chạy tới, đứng cạnh bà Lâm chăm chú quan sát từng công đoạn từ thái rau, xào, nấu...
Thanh Quất là một cô bé rất tự giác và chăm chỉ, vì vậy tiến bộ cũng rất nhanh.
Bây giờ cô bé đã có thể tự mình nấu một vài món chay đơn giản, mà hương vị cũng không hề tệ!
Phòng livestream đã được mở, mọi người nhìn thực đơn hôm nay, vừa không ngừng tặng quà vừa thèm chảy nước miếng.
Qua Vi cũng như thường lệ, chọn ngẫu nhiên mười người để gửi tặng bữa tối, sau đó cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm.
Ăn uống no nê, trong lúc Qua Vi đang đi lại cho tiêu cơm thì Tiểu May Mắn đột nhiên lên tiếng: “Chủ nhân, có yêu cầu cuộc gọi video!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Không lẽ lại là Linh Lung à?” Qua Vi ngờ vực.
“Chủ nhân đúng là thông minh vô địch thiên hạ!” Tiểu May Mắn tâng bốc.
Qua Vi: “...”
Chuyện đơn giản như vậy mà cũng gọi là vô địch thiên hạ được ư?
Mà khoan, Tiểu May Mắn nhà cô học được cái thói nịnh nọt này từ khi nào vậy?"
“Cứ làm đi.” Qua Vi nói.
“Vâng ạ, chủ nhân của em!” Tiểu May Mắn đáp.
“Chị Vi, tin nóng, tin cực nóng đây! Chị mau vào diễn đàn của trường xem đi!” Thủy Linh Lung vừa xuất hiện đã dí sát cả mặt vào màn hình, la lớn.
“Linh Lung, lại có tin giật gân gì nữa thế?” Qua Vi bị bộ dạng của cô bạn chọc cho bật cười.
“Thật mà chị! Cả nhà chị bị ghim lên trang đầu rồi kìa!” Thủy Linh Lung tỏ vẻ hờn dỗi, như thể đang trách: *Sao chị bình tĩnh thế, còn không mau vào xem đi!*
--------------------------------------------------