“Ha ha, đúng là ý trời mà!” Qua Đường nghe xong thì cười trên nỗi đau của người khác, “Chị gái xinh đẹp ơi, đoàn “Tia Chớp”!”
“Xin lỗi, tên này cũng đã được sử dụng.” Cô người máy lại một lần nữa nhẹ nhàng đáp.
Qua Đường: “...”
Hả?! Cái gì cơ?"
“Phụt.” Qua Vi nghe vậy không nhịn được bật cười, ai bảo ông vừa mới trêu cô cơ chứ.
“Đoàn lính đ.á.n.h thuê Băng Tuyết thì sao?” Bà Lâm thử đề nghị.
“Xin lỗi, tên này đã được sử dụng.” Nữ robot xinh đẹp vẫn đáp lại bằng giọng nói dịu dàng không chút cảm xúc.
“Thế còn đoàn lính đ.á.n.h thuê Vương Bá?” Qua Võ háo hức hỏi.
“Xin lỗi, tên này đã được sử dụng.” Giọng nói ôn hòa của nữ robot vang lên đầy ma mị.
*Trời đất ơi, nãy giờ cả nhà bàn bạc sôi nổi thế mà hóa ra công cốc hết à!*
“Cái tên vớ vẩn lúc nãy còn được, hay là mình cứ đặt là “Hãy Gọi Tôi Là Ba Ba Ba” luôn đi cho rồi!” Qua Đường bực mình nói hùa.
“Kính chào quý khách, ngài có chắc chắn đặt tên đoàn lính đ.á.n.h thuê là “Hãy Gọi Tôi Là Ba Ba Ba” không ạ?” Nữ robot lặp lại một cách máy móc.
Không thể nào? Như vậy mà cũng được sao?! Qua Vi và bố mẹ, em trai trố mắt nhìn nhau, chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng!
“Ha ha, hay đấy A Đường, cứ lấy tên này đi!” Qua Vi vui ra mặt, đúng là cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh mà!
Ông Qua và bà Lâm nghe xong cũng bật cười: “Được thôi, chốt tên này nhé!”
Gọi là gì mà chẳng được, miễn cả nhà vui là ổn rồi!
“Xin quý khách xác nhận lại tên “Hãy Gọi Tôi Là Ba Ba Ba”.” Nữ robot hỏi lại lần nữa.
“Xác nhận!” Qua Vi tủm tỉm cười.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-330.html.]
“Đã nhận. Đoàn lính đ.á.n.h thuê “Hãy Gọi Tôi Là Ba Ba Ba” đã được thành lập thành công!”
Cùng lúc đó, trên màn hình hiện ra bốn chiếc huy chương lính đ.á.n.h thuê cấp một và một chiếc thẻ điện tử của đoàn.
“Mời bốn thành viên của đoàn lính đ.á.n.h thuê “Hãy Gọi Tôi Là Ba Ba Ba” nhận huy chương.” Nữ robot nói.
Bốn người nhà Qua Vi nhận lấy huy chương rồi đeo lên. Nữ robot tiếp lời: “Hoàn tất. Chào mừng quý khách lần sau ghé lại, xin chân thành cảm ơn!”
“Đi thôi, chúng ta qua quầy nhiệm vụ xem thế nào!” Qua Võ vỗ vỗ tấm huy chương trên ngực, vênh váo ra mặt.
*He he, từ giờ mình cũng là lính đ.á.n.h thuê rồi nhé!* Cậu thầm nghĩ.
Khu vực quầy nhiệm vụ không quá đông người, dù sao thì mọi người đều có thể nhận nhiệm vụ trực tiếp trên Tinh Võng của câu lạc bộ lính đ.á.n.h thuê liên hành tinh, chẳng cần phải cất công chạy đến đây.
“Chào bạn, chúng tôi muốn nhận nhiệm vụ!” Qua Vi bước đến quầy và nói với con robot Parazzi đang ngồi ngay ngắn.
“Vâng, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.” Robot Parazzi đáp lời, rồi từ trong quầy đẩy ra một cuốn sách dày cộp. “Đây ạ, tất cả nhiệm vụ sơ cấp đều ở trong này.”
Qua Vi vội vàng đỡ lấy cuốn sách, cùng bố mẹ và em trai tìm một góc để bắt đầu nghiên cứu.
Trời ạ, cả một cuốn sách dày cộp toàn là những nhiệm vụ đủ mọi thể loại: có nhiệm vụ thu thập, có nhiệm vụ săn giết, lại có cả nhiệm vụ tìm người.
Thậm chí còn có vài nhiệm vụ trông vừa kỳ quặc vừa cẩu huyết, đọc xong chỉ biết cạn lời.
Điển hình như có một nhiệm vụ kể về một “bà mẹ xấu xa tột đỉnh”, hy vọng có người nào đó có thể “dạy dỗ” mẹ của người đăng nhiệm vụ một trận, phần thưởng là một trăm tiền Tinh TẾ.
Thật hết nói nổi, chuyện như thế này mà cũng đăng thành nhiệm vụ lính đ.á.n.h thuê sơ cấp được! Vừa nhìn đã biết là do đứa nhóc trời đ.á.n.h nào đó ngứa đòn rồi!
“Hay là chúng ta chọn một nhiệm vụ thu thập đi?” Bà Lâm xem xét một hồi lâu rồi lên tiếng.
“Bà xã đại nhân nói chí phải, mình chọn nhiệm vụ thu thập này đi!” Ông Qua vội vàng hùa theo.
Qua Vi và Qua Đường đương nhiên không có ý kiến. Với họ, có nhiệm vụ làm là được, hơn nữa đây là lần đầu tiên, an toàn vẫn là trên hết. Họ chỉ muốn rèn luyện bản thân chứ không phải đi tìm đường chết.
Cả hai nghe bố nói vậy liền cùng nhau ghé đầu vào xem nhiệm vụ mà ông chỉ.
*Đi đến hành tinh Germanic, thu thập một kilogram Sắt Tích và một trăm cây Cỏ Tước Lửa.*
--------------------------------------------------