Trên trời cao, bầy đại bàng đang lượn vòng đột nhiên mất dấu con mồi. Miếng thịt dâng đến tận miệng lại biến mất khiến chúng vô cùng tức giận, không ngừng phát ra những tiếng kêu chói tai.
Qua Đường ngồi thụp trong bụi cỏ không dám nhúc nhích, thầm thấy may mắn. Mình trốn kỹ thế này rồi, lũ chim lông vũ c.h.ế.t tiệt kia chắc không tìm ra được đâu nhỉ?
Hắn ngước đầu, cố gắng nhìn xuyên qua lớp lá cỏ dày đặc phía trên để quan sát bầy đại bàng, trong lòng bắt đầu tự đắc: “Xem chúng mày tìm tao kiểu gì!”
Bất chợt, bên tai hắn vang lên những tiếng loạt xoạt nho nhỏ. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại thì bắp chân và sau m.ô.n.g đã bị cắn, cào liên tiếp mấy phát.
Hắn tức mình bật dậy khỏi bụi cỏ, quay người nhìn xuống đất. Lạy trời, một đám thú nhỏ miệng lưỡi sắc lẻm đang nhe nanh giơ vuốt với hắn!
Qua Đường bực bội không chịu nổi. Ngay khi hắn định ra tay xử lý lũ tiểu yêu này, những tiếng kêu chói tai trên đầu lại vang lên dồn dập như bùa đòi mạng. Rõ ràng, bầy đại bàng trên trời đã phát hiện ra hắn!
Qua Đường hận đến nghiến răng, nhưng hắn cũng hiểu rằng không thể trốn mãi được nữa!
Hắn đứng thẳng trong bụi cỏ, ánh mắt dõi theo chuyển động của bầy đại bàng trên không. Hắn thầm tính toán xem làm thế nào để giải quyết đám rắc rối này.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trên bầu trời, những con đại bàng kêu lên với nhau như thể đang bàn bạc điều gì đó. Ngay sau đó, từng con một, chúng bắt đầu lao xuống một cách đầy trật tự.
Qua Đường rùng mình, “Tới rồi!” Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, điện quang lóe lên trong lòng bàn tay, sẵn sàng bùng nổ. Một trận đại chiến sắp sửa mở màn!
Trên hành tinh Du Lâm, cuộc giao chiến giữa tộc Người và tộc Thú cũng đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Các chiến binh cơ giáp và tộc Thú hỗn chiến cùng nhau, những cuộc đối đầu kịch tính diễn ra khắp nơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-450.html.]
Bên trong một cỗ cơ giáp màu đen tuyền, Qua Võ cao lớn đang ngồi trong buồng lái. Hắn tập trung cao độ điều khiển cơ giáp, đồng thời vận dụng cả dị năng của mình.
Những con thú xung quanh hắn đột nhiên đồng loạt dừng lại, địch ý của chúng đối với cỗ cơ giáp màu đen bỗng dưng tan biến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả đều vô cùng hoang mang.
Nhân lúc chúng còn đang ngây người, Qua Võ cùng các cơ giáp đồng đội xung quanh phát động một cuộc tấn công dữ dội. Lần này, bầy thú quanh hắn lập tức gặp đại họa.
Bị đ.á.n.h choáng váng, tộc Thú nhanh chóng lộ rõ thế yếu.
Chiêu này của Qua Võ cực kỳ hữu dụng, nhưng cũng chỉ có tác dụng bất ngờ trong lần đầu tiên khi tộc Thú không hề phòng bị. Nếu sử dụng lại lần thứ hai, hiệu quả sẽ không còn được như vậy nữa, bởi chúng sẽ không ngốc đến mức vấp ngã ở cùng một chỗ.
Dù chỉ có một cơ hội, nhưng nếu biết tận dụng hợp lý, nó có thể mang lại hiệu quả không tưởng. Ví như lần này, Qua Võ và đồng đội đã thông qua đợt “đánh úp” này để giáng một đòn chí mạng vào đội tiên phong của tộc Thú.
Hàng trăm, hàng ngàn thành viên tộc Thú đã gục ngã dưới đòn “tập kích” bất ngờ này.
“Lũ Người đáng ghét, lại giở trò này!” Một lão thú tộc từng giao chiến với Qua Võ tức tối c.h.ử.i rủa, vô cùng khinh bỉ hành vi này của loài người.
Thế nhưng, trận chiến lần này vì sự cố bất ngờ do Qua Võ gây ra mà đã khiến họ mất đi lợi thế ban đầu. Điều này vô cùng bất lợi cho những cuộc chiến tiếp theo của họ, trước hết là về mặt sĩ khí, tộc Thú đã đ.á.n.h mất ưu thế của mình.
Quả nhiên, trận chiến cuối cùng kết thúc với sự thất bại của tộc Thú.
Vì lẽ đó, không ít thành viên tộc Thú, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo, có thể nói là hận Qua Võ đến thấu xương"
"Qua Vi không hề hay biết em trai Qua Đường đang gặp nguy hiểm, càng không biết bố mình đã gây ra chấn động lớn thế nào trong tộc Thú. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, cô đã cùng đồng đội lên đường, bắt đầu một hành trình mới.
Đây là một hành tinh cực kỳ hoang vắng, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy những đụn cát vàng óng trải dài tít tắp. Lần này, đội của Qua Vi không mặc cơ giáp vì địa hình nơi đây hoàn toàn không phù hợp để tác chiến bằng loại trang bị đó. Cả hành tinh này là một sa mạc mênh mông, chỉ có vài ốc đảo nhỏ nằm rải rác.
Đội của Qua Vi được chia ra, đóng quân tại các ốc đảo khác nhau, sau đó lấy tiểu đội làm đơn vị để tiến sâu vào sa mạc, thực hiện một cuộc càn quét toàn diện nhằm tiêu diệt Thú tộc trên hành tinh này.
Gần đây, nhờ hiệp định đình chiến giữa Nhân tộc và Trùng tộc, lực lượng tân binh của Nhân tộc liên tục được bổ sung cho chiến trường biên giới phía Đông. Điều này đã giúp cục diện chiến sự của Nhân tộc được cải thiện đáng kể. Thế tấn công của Thú tộc ngày một suy yếu, chiến tuyến cũng dần được thu hẹp lại.
--------------------------------------------------