Qua Vi bước tới ngồi xuống: “Điều đó chưa chắc đâu. Bây giờ chúng ta chẳng phải đã quen nhau rồi sao?”
La Quân nghe vậy thì cười càng tươi hơn. Cô đang định nói gì đó thì cửa phòng ngủ “kẹt” một tiếng, cô bạn cùng lớp của Qua Vi bước ra.
Qua Vi vẫn còn chút ấn tượng về cô bạn này, cô quay đầu mỉm cười chào: “Nhã Lệ, cậu cũng ở đây à?”
Nhã Lệ lạnh lùng liếc qua, coi như không nghe thấy lời Qua Vi nói, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Qua Vi: “...” Tình huống gì thế này?
Thôi thì, người ta đã lạnh nhạt như vậy, mình cũng chẳng việc gì phải tự làm mất mặt.
“Tiểu Vi, con đừng để ý đến nó, không biết lại lên cơn gì nữa đấy!” Bà Lâm ngồi xuống cạnh con gái, nói.
“Mẹ, sắp vào học rồi, mẹ vào nghỉ một chút đi.” Qua Vi thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, liền khuyên nhủ.
Bà Lâm quả thực hơi mệt, bà đứng dậy về phòng định chợp mắt một lát.
Qua Vi mở cửa phòng bên cạnh phòng của mẹ, sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình gọn gàng rồi mới đóng cửa bước ra. “La Quân, tớ phải đi báo cáo hết phép, lát nữa mẹ tớ ra thì cậu nói với bác một tiếng nhé.”
La Quân gật đầu. Qua Vi mở cửa rồi một mình đi về phía tòa nhà của Khoa Tấn công.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khi cô bước vào văn phòng ở tầng cao nhất, giáo viên Tư Tạp cũng đang ở đó. Thấy Qua Vi, thầy nở một nụ cười hiền hòa: “Qua Vi về rồi à em?”
“Vâng ạ, thầy Tư Tạp, em đến báo cáo hết phép.” Qua Vi đáp.
“Ồ, được rồi, em đợi một chút.” Thầy Tư Tạp lấy ra một tập giấy để Qua Vi điền thông tin báo cáo.
“Xong rồi ạ.” Thầy Tư Tạp gấp sổ lại, “Hai ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, cố gắng lên nhé!”
“Em cảm ơn thầy ạ, em sẽ cố gắng.” Qua Vi gật đầu, giọng đầy tự tin.
“Sắp vào học rồi, buổi chiều là tiết của thầy Viêm Phi, em đến lớp trước đi.” Thầy Tư Tạp dặn dò.
“Vâng ạ.” Qua Vi quay người rời khỏi văn phòng, vừa đến chỗ thang máy bay thì tình cờ gặp cô Mary.
Vừa thấy Qua Vi, cô Mary đã vội vẫy tay: “Lại đây, chúng ta đi kiểm tra lại cấp bậc tinh thần lực của em nào.”
“Nhưng mà...” Qua Vi định nói sắp vào học rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-305.html.]
Cô Mary đã hấp tấp đi như bay về văn phòng chuyên dụng của mình, nhanh chóng mở cửa, khởi động thiết bị.
“Nhanh lên Qua Vi, vào đây.” Cô Mary thúc giục.
Qua Vi ngồi xuống chiếc ghế trước máy kiểm tra, cô Mary cầm thiết bị lên và bắt đầu quét vùng đầu của cô.
“Tít, tinh thần lực cấp ba trung đẳng.”
Giọng điện tử vang vọng khắp phòng. Cô Mary đặt thiết bị xuống, cười đầy mãn nguyện: “Được rồi, em mau đi học đi!”
Qua Vi gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy về phía sân thể d.ụ.c của lớp thể năng.
Khi cô đến nơi, không ngoài dự đoán, cô đã muộn!
“Xì, tưởng mình hay lắm hay sao mà dám đi muộn!”
“Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, đi muộn là sai.”
Khi Qua Vi đến gần, những lời bàn tán xôn xao lại nổi lên, ánh mắt của một vài người nhìn cô như có gai.
Qua Vi chạy đến trước mặt thầy Viêm Phi, nghiêm túc xin lỗi và giải thích lý do mình đến muộn là vì vừa đi báo cáo phép xong lại gặp cô Mary nên bị trễ một chút.
Thầy Viêm Phi gật đầu, bảo Qua Vi về hàng. Đột nhiên, thầy chỉ tay vào Hổ Đốm: “Cậu kia, ra khỏi hàng!”
Hổ Đốm nghe vậy liền gãi đầu, ngơ ngác bước ra.
“Được rồi, tất cả trật tự!” Thầy Viêm Phi vẫy tay, lớn tiếng ra lệnh.
Đám đông lập tức im lặng. Thầy Viêm Phi lúc này mới nói tiếp: “Như mọi người đã thấy, bạn học Qua Vi của khoa chúng ta đã trở về. Chắc hẳn sau một thời gian dài không gặp, mọi người đều rất tò mò về thực lực của em ấy nhỉ? Thầy cũng rất tò mò đây. Sau đây, mời bạn học Hổ Đốm và bạn học Qua Vi so tài một trận!”
“Ồ!”
“Tuyệt vời!”
“Bingo! Thầy thật hiểu ý tụi em!”
Lời của thầy Viêm Phi ngay lập tức đốt cháy không khí trong sân!
--------------------------------------------------