Hai người ăn sáng xong xuôi rồi cùng đến tòa nhà của quân đội. Lúc này, trên tầng cao nhất của tòa nhà đã tụ tập không ít người. Thấy Qua Vi bước vào, tất cả đều đồng loạt nở một nụ cười mà họ cho là thân thiện nhất.
Qua Vi: “...”
Cô chẳng hiểu mô tê gì cả, lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy?
Qua Vi đi thẳng đến văn phòng của tướng quân Hà. Cửa phòng đang mở rộng, bên trong vọng ra từng tràng cười sảng khoái.
Cô lịch sự gõ cửa rồi mới cùng Thủy Linh Lung bước vào.
Vừa vào trong, Qua Vi nhận ra có đến hai người quen!
Người ngồi bên trong không ai khác chính là nữ thượng tướng duy nhất của căn cứ D, Lý Duyệt, và thượng tướng Ngô của căn cứ A. Người đàn ông trung niên còn lại trông khá lạ mặt, có lẽ là người đại diện cho căn cứ B, thay thế cho thượng tướng Từ.
“Tiểu Vi, cô bé Thủy, hai đứa đến rồi à?” Tướng quân Hà thấy hai người, sắc mặt liền trở nên dịu dàng hơn hẳn.
“Chào thủ trưởng Hà, thủ trưởng Lý, thủ trưởng Ngô.” Qua Vi lần lượt chào hỏi và giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Đến người cuối cùng, cô có chút bối rối.
Lý Duyệt chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh, giới thiệu: “Đây là tiểu Lữ của căn cứ B.”
Qua Vi biết ơn liếc nhìn Lý Duyệt, rồi quay sang người nọ: “Chào thủ trưởng Lữ!”
“Con bé này, khách sáo làm gì?” Thủ trưởng Hà chỉ vào ghế sô pha, “Mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút.”
Thế nhưng, m.ô.n.g của Qua Vi còn chưa kịp chạm vào ghế thì ngoài cửa lại có thêm một người quen nữa bước vào.
“Bác Phương.” Qua Vi nhìn người vừa tới, bất giác đứng bật dậy khỏi sô pha.
Thành chủ Phương cười gật đầu với những người khác rồi đi thẳng đến trước mặt Qua Vi: “Tháp chủ Thông Thiên, Tú Nhi nhà tôi... con bé vẫn ổn chứ?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tú Nhi rất tốt ạ, con bé giờ đã là sinh viên của Học viện Quân sự Trung ương giữa các vì sao rồi, tiền đồ rộng mở lắm!” Qua Vi mỉm cười đáp.
Mấy người đang ngồi đều vểnh tai lên nghe Qua Vi và thành chủ Phương trò chuyện. Đợi hai người nói xong, Lý Duyệt lập tức lên tiếng: “Tiểu Vi à, thế còn Cao Mẫn và những người khác ở căn cứ của tôi thì sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-272.html.]
Qua Vi nhìn Lý Duyệt, tướng quân Hà và những người còn lại, trong lòng hiểu rõ họ chắc chắn đang rất nóng lòng muốn biết tin tức về người của mình, bèn kể hết một lượt.
“Thưa bốn vị thủ trưởng, chuyến đi lần này của chúng ta có một trăm người, ngoài một vài trường hợp cá biệt không thi đỗ, tất cả những người còn lại đều đã trúng tuyển vào các trường học giữa các vì sao rồi ạ!”
Mọi người nghe vậy đều vui mừng ra mặt, đây quả thực là một tin tức tốt lành.
“Tốt, bọn trẻ có tiền đồ là tốt rồi!” Cả bốn vị tướng quân đều lộ vẻ vui mừng vì thế hệ sau thật đáng gờm.
“Đúng rồi, buổi livestream hôm nay của chúng ta khi nào bắt đầu?” Lý Duyệt hỏi.
“Bây giờ chúng ta đi chuẩn bị luôn đi ạ,” Qua Vi nói, “Có phải sẽ tiến hành bên cạnh phi thuyền không ạ?”
“Đương nhiên rồi, vậy đi thôi!” Tướng quân Hà và ba người còn lại đều đứng dậy, ai nấy đều tràn đầy mong đợi về buổi phát sóng trực tiếp sắp tới.
Nửa tiếng sau, buổi livestream chính thức bắt đầu.
Lần này, buổi phát sóng không chỉ có phạm vi toàn cầu mà Qua Vi còn nhờ Tiểu May Mắn đồng bộ tín hiệu đến kênh livestream “Dải Ngân Hà số 1” của cô.
Ngay khi livestream bắt đầu, vô số những “bong bóng” lơ lửng giữa không trung đã chiếm trọn sự chú ý của người xem. Những chiếc bong bóng phản chiếu nền trời xanh mây trắng, trông cũng rất đẹp mắt.
Trên kênh Dải Ngân Hà số 1, chủ kênh Qua Vi đã thông báo trước với người hâm mộ rằng gần đây cô phải trở về hành tinh mẹ và có thể sẽ ít khi lên sóng. Vì vậy, trong hơn hai tháng qua, kênh livestream đều do mẹ Lâm duy trì hoạt động.
“Ủa, đây là đâu vậy?”
“Cái này mà cũng không biết à? Chắc chắn là Trái Đất, hành tinh mẹ của chủ kênh rồi!”
“Trái Đất á? Nhìn phong cảnh cũng không tệ nhỉ!”
“Cuối cùng chủ kênh cũng chịu xuất hiện rồi, lâu lắm không gặp, nhớ ghê!”Trong phòng chat, mọi người lập tức bàn tán sôi nổi.
Lúc này, camera kéo lại gần hơn, để lộ ra diện mạo thật sự của những thứ bên trong “bong bóng”.
--------------------------------------------------