Nghĩ vậy, cô bất giác lẩm bẩm, tay vô thức chạm vào cây mắc cỡ, những chiếc lá của nó lập tức khép lại theo phản xạ.
“Em có thể tạo ra giấc mơ đó.”
Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào của bé gái vang lên trong đầu Qua Vi.
Tạo ra giấc mơ? Cái quái gì vậy? Trong lúc Qua Vi còn đang ngơ ngác không hiểu, cành lá của cây mắc cỡ đã vui sướng uốn éo, đặc biệt là đóa hoa trên đỉnh đầu nó cũng lắc lư theo, trông ngô nghê cực kỳ.
Bất thình lình, Qua Vi kinh ngạc mở to mắt. Từ bông hoa hình cầu lông xù của cây mắc cỡ, từng làn sương mù màu đỏ bắt đầu tuôn ra không ngớt. Làn sương đỏ nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, dần dần bao bọc lấy cô đang ngồi trên giường.
Qua Vi che miệng ngáp một cái, mắt từ từ nhắm lại rồi ngả lưng xuống giường. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Trong ổ, Tè Lè lười biếng cựa mình, bắt đầu khởi động cho buổi đi săn đêm!
Trong mơ, Qua Vi thấy mình không ngừng nỗ lực và ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Cô dùng sức giật phăng một sợi dây leo màu xanh lục, nhổ nó tận gốc; cô chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay, chim chóc trên trời liền ngoan ngoãn đậu vào lòng bàn tay mặc cho cô sắp đặt; cô dậm chân xuống đất, trăm thú đều phải phủ phục run rẩy.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ngay lúc Qua Vi chuẩn bị đạp lên Thất Tinh, cưỡi mây đạp gió, một cuộc gọi video vang lên.
“Tút... tút... tút...” Qua Vi bực bội trở mình, không muốn tỉnh lại. Cô còn chưa kịp ngao du thái hư cơ mà!
Thế nhưng, người gọi đến lại kiên trì đến đáng sợ, tiếng “tút tút” vẫn cứ dai dẳng vang lên bên tai cô. Biết thế lúc nãy cô đã để chế độ im lặng rồi!
Qua Vi dụi mắt, cam chịu bấm mở quang não. Cuộc gọi vừa được kết nối, Lâm Thanh đã cười tươi hỏi: “Tiểu Vi, chị không làm phiền em đấy chứ?”.
Qua Vi nhìn Lâm Thanh trong video với ánh mắt oán hận, chị nói xem?
Lâm Thanh dường như không để ý đến ánh mắt ai oán của Qua Vi, cô bật cười ha hả rồi nhiệt tình mời gọi lần nữa: “Sao rồi, em đã suy nghĩ thế nào? Đến đội nữ của bọn chị đi!”.
Nghe vậy, Qua Vi nghiêm túc lại, áy náy nói: “Chị Lâm, em dự định sẽ vào đội Đặc nhiệm!”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-38.html.]
“Đội Đặc nhiệm ư? Không ngờ vẫn bị cái gã Ngô Thiên đó nhanh tay cuỗm mất một mầm non tốt! Tiểu Vi, em thật sự không cân nhắc về đội nữ của bọn chị à?” Lâm Thanh có chút chán nản, nhưng vẫn không cam lòng hỏi lại.
“Chị Lâm, chị hiểu lầm rồi, em muốn gia nhập Mũi Nhọn!” Qua Vi nghe là biết cô ấy hiểu sai ý mình, vội vàng giải thích.
“Mũi Nhọn?” Lâm Thanh ngẩn người, “Mũi Nhọn đâu có dễ dàng tuyển người?”.
Qua Vi chỉ cười mà không nói. Điều cô không nói ra là, hiện tại cô vẫn còn đang chật vật để bước qua ngưỡng cửa đầu vào.
“Vậy thì tốt quá, nếu em có thể gia nhập Mũi Nhọn thì quả thật rất tuyệt vời, chúc mừng em nhé!” Lâm Thanh lập tức vui vẻ trở lại, chỉ cần không phải thua bởi tay đối thủ truyền kiếp Ngô Thiên là được, huống hồ, Mũi Nhọn vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của đội nữ bọn họ!
“Cảm ơn chị Lâm!” Thật ra Qua Vi cũng có cảm tình khá tốt với Lâm Thanh, đây là một người phụ nữ phóng khoáng, mạnh mẽ và vô cùng khí phách.
“Ừm, tuy em không vào đội nữ, nhưng sau này chúng ta phải thường xuyên liên lạc đấy nhé!” Lâm Thanh cười rồi kết thúc cuộc gọi.
Qua Vi vừa định vươn vai một cái cho sảng khoái thì không khỏi nhăn mặt, cả người cứ như vừa bị ai đ.á.n.h cho một trận.
Nhưng trò chuyện một lúc như vậy, cơn buồn ngủ của cô cũng tan biến. Nghĩ lại giấc mơ ban nãy, mặt cô bất giác đỏ bừng. Thật sự là quá ngầu, quá bá đạo, sao cô lại dám mơ tưởng đến những điều đó chứ?
Khoan đã, giấc mơ này hình như...
Giấc mơ này quá chân thật, hơn nữa bây giờ nhớ lại, cô vẫn có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Bình thường, cô nằm mơ xong tỉnh dậy là quên gần hết rồi.
Ánh mắt cô đột nhiên quét về phía cây mắc cỡ bên cạnh: “Ban nãy là do mi giở trò quỷ phải không?”.
Lá cây mắc cỡ lập tức cuộn tròn lại, đóa hoa trên đỉnh đầu thì không ngừng lắc lư về phía Qua Vi như đang làm nũng lấy lòng.
Qua Vi nhìn mà khóe miệng giật giật, đúng là một diễn viên tài ba!
“Sau này không có sự cho phép của tôi, không được dùng giấc mơ của mi lên người tôi!”.
Bông hoa trên đỉnh cây mắc cỡ liền gật lia lịa, trông cực kỳ nịnh nọt.
--------------------------------------------------