Qua Vi tiến lên, đọc tên của mình. Sau khi xác nhận danh tính, Kiệt liền chuyển cô vào một căn phòng ảo. Trong phòng có một màn hình điện tử lớn dùng để tra cứu chiến công.
“Bắt đầu tra cứu.” Qua Vi đến trước màn hình, cánh cửa phòng đã tự động đóng lại.
Một giọng nói điện tử vang lên từ màn hình: “Đã nhận lệnh, bắt đầu tra cứu.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi nhìn màn hình liên tục chạy dữ liệu, bất giác nín thở, tập trung cao độ.
Cuối cùng, màn hình cũng dừng lại, ba dòng chữ hiện lên rõ nét.
Họ tên: Qua Vi
Điểm chiến công: 1599
Thăng cấp: Từ Lớp trưởng lên Trung đội trưởng.
Trung đội trưởng?! Mắt Qua Vi sáng rực lên. Cô đã trở thành Trung đội trưởng rồi! Tin này khiến cô không khỏi phấn khích.
Cô nhấn vào mục điểm chiến công, bên trong ghi lại chi tiết từng hạng mục mà cô đạt được. Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại ở một dòng ghi chú, đọc xong mà không nhịn được cười. Chuyện này cũng được tính là lập công sao?
Chỉ thấy trên đó viết rõ: “Nhờ phát hiện kịp thời, cung cấp sự trợ giúp to lớn cho Trung Ương Tinh trong việc ngăn chặn đòn tấn công ác ý của Trùng Mẫu.” Phần thưởng cho việc này lại cộng cho cô đến tận 500 điểm chiến công!
Phải biết rằng, điểm chiến công không hề dễ kiếm. Trải qua một trận chiến sinh tử, dù có g.i.ế.c vô số kẻ địch thì cùng lắm cũng chỉ được ba bốn trăm điểm là cùng.
Nghĩ đến việc mình đã là Trung đội trưởng, Qua Vi mỉm cười rời khỏi Tinh Võng.
“Lớp trưởng, có chuyện gì mà vui thế?” Kim Vâng Vâng thấy Qua Vi cười tủm tỉm, tâm trạng có vẻ rất tốt thì liền sáp lại gần.
“Giờ tôi là Trung đội trưởng rồi!” Qua Vi liếc cô nàng một cái, lòng vui như nở hoa.
“Thật á? Wow, Lớp trưởng... à không, Trung đội trưởng oai phong quá!” Kim Vâng Vâng nghe xong cũng vui lây cho Qua Vi. Đây quả là một tin tức tốt lành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-463.html.]
“Lớp trưởng... à Trung đội trưởng ơi, cậu được bao nhiêu điểm chiến công thế?” Văn Minh Khê cũng chen vào. Cô nàng vừa nãy còn đang lâng lâng vì điểm của mình đủ để lên chức Lớp trưởng, cứ ngỡ sắp đuổi kịp Qua Vi, ai ngờ khoảng cách lại xa đến vậy!
“Không nhiều, không nhiều đâu, hehe.” Qua Vi cười toe toét gãi đầu, giơ một bàn tay lên huơ huơ.
“Một trăm? Không thể nào! Chẳng lẽ là một ngàn?” Kim Vâng Vâng vừa nghĩ tới đã thầm lè lưỡi, điểm của cô nàng mới chỉ nhỉnh hơn hai trăm một chút.
“Một ngàn điểm á? Lớp trưởng, cậu cướp ở đâu ra mà nhiều thế?” Vân Nhu Nhu kinh ngạc thốt lên. Nhớ lại số điểm ít ỏi đáng thương của mình, sự sùng bái cô dành cho Qua Vi giờ đây như sông dài biển rộng, không gì ngăn cản nổi.
“500 điểm là tự động lên Lớp trưởng, 1000 điểm thì lên Trung đội trưởng. Haiz, mình mới có hơn hai trăm điểm, không biết đến năm nào tháng nào mới được làm Lớp trưởng cho thỏa cơn ghiền đây?” Khương Lệ ngồi phịch xuống ghế, não nề cảm thán.
Văn Minh Khê nghe vậy cũng xịu mặt xuống: “Đúng đó, ban nãy thấy mình được hơn 500 điểm, còn được lên Lớp trưởng, trong lòng sướng rơn, nhưng bây giờ...”
Vân Nhu Nhu, Kim Vâng Vâng và Khương Lệ đồng thanh nghĩ: *Thôi đủ rồi nhé, hai cái đồ biến thái cùng phòng này! Đây không phải là khoe khoang trá hình thì là gì?*
“Haiz...” Văn Minh Khê còn chưa nói hết câu đã bị cả đám hợp sức “tống cổ” ra ngoài cùng với Qua Vi.
Cô nàng lập tức phản đối: “Mấy cậu làm gì thế?”
Qua Vi cũng ngơ ngác không hiểu, cô có làm gì đâu mà cũng bị đuổi khỏi ký túc xá?
“Hai người ra ngoài một lát đi, tim tôi đau quá!” Kim Vâng Vâng làm bộ mặt căm phẫn. “Nhìn thấy hai người là tôi lại muốn khóc!”
Qua Vi và Văn Minh Khê dở khóc dở cười. Vậy cũng được nữa sao?
Hai người nhìn nhau. “Lớp trưởng, giờ làm sao đây?”
Đúng lúc này, trí não Tiểu Hạnh của Qua Vi hiện lên thông báo: “Chủ nhân, có cuộc gọi video.”
Qua Vi nhận cuộc gọi. Hổ Lộ xuất hiện ở đầu bên kia, trên mặt anh nở nụ cười nhạt, rõ ràng tâm trạng rất tốt. “Qua Vi, cô đến chỗ tôi một lát.”
“Rõ, Trung đội trưởng!” Qua Vi dứt khoát đồng ý. Cô tắt máy rồi áy náy nhìn Văn Minh Khê: “Trung đội trưởng Hổ Lộ gọi tôi qua đó một lát.”
--------------------------------------------------