Bà cụ ngồi đó nói cạnh nói khóe một câu: “Hừ, bây giờ chúng nó giàu sang rồi, chê cái xó nhỏ này của chúng ta chứ gì!”Vừa về đến nhà, Qua Võ liền ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Lâm Vân biết tâm trạng anh không tốt, mà cô còn phải bận rộn dọn dẹp nhà cửa nên cũng mặc kệ anh.
Qua Vi dắt em trai về phòng mình, để cậu bé ngồi chơi đồ chơi bên cạnh. Cô bé đi một vòng quanh cây xương rồng, ngoài việc nó trông to hơn, tròn hơn một chút ra thì hình như cũng chẳng có gì khác lạ.
Nhớ lại lời của thím Khương Lệ, tuy phần lớn là ghen tị nhưng có một câu cô bé thấy cũng khá đúng.
Phòng con gái mà lại đặt một chậu cây trông gai mắt thế này, hình như đúng là có hơi kỳ quặc thật!
Cô bé đảo mắt, lon ton chạy ra phòng khách kéo tay bố nũng nịu: “Bố ơi, bố giúp con một việc được không ạ?”
Qua Võ lúc này mới hoàn hồn. Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của con gái, sương mù trong lòng anh như được thổi bay đi hết.
“Được chứ, Tiểu Vi muốn bố làm gì nào, cứ nói đi!”
Qua Vi dẫn bố về phòng, chỉ vào chậu xương rồng rồi nói: “Bố giúp con bê nó ra ban công đi ạ.”
Qua Võ nghe vậy liền đi tới trước chậu cây, một tay nhấc bổng nó lên, ngạc nhiên nói: “Trông nặng thế này mà sao nhấc lên lại nhẹ hều vậy?”
Qua Vi há miệng thành hình chữ O. Chậu cây này mà nhẹ ư?
Qua Võ vừa đặt chậu cây xuống thì đột nhiên, một giọng nữ dịu dàng vang lên khắp Căn cứ.
“Chào buổi chiều các công dân, sau đây là một thông báo. Gần đây, các hiện tượng lạ xuất hiện thường xuyên trên toàn cầu, những biến đổi dị thường trên đất liền và đại dương ngày càng nghiêm trọng. Tất cả dấu hiệu cho thấy, Trái Đất đã bước vào giai đoạn tận thế.
Kể từ khi các biến đổi bắt đầu, viện nghiên cứu quân đội đã nỗ lực nghiên cứu tiềm năng của con người. Hiện tại, chúng tôi phát hiện ra rằng, không chỉ động thực vật không ngừng biến dị, mà trong loài người chúng ta cũng đã xuất hiện dị năng giả!
Bạn có muốn biết sự thay đổi trong cơ thể mình không? Nếu cảm thấy gần đây bản thân có điều gì bất thường, hoan nghênh đến sảnh thí nghiệm tầng một tại tòa nhà quân bộ để kiểm tra.”
Thông báo này được phát đi phát lại ba lần trong Căn cứ rồi mới từ từ tắt hẳn.
Thế nhưng, nó lại khiến tâm trạng của toàn bộ cư dân nơi đây xôn xao, khó mà bình tĩnh trở lại.
Dị năng, thứ vốn chỉ tồn tại trên phim ảnh, giờ đây chính mình cũng có thể sở hữu, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lòng người trào dâng phấn khích!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-24.html.]
Cả nhà bốn người của Qua Võ ngồi quây quần trong phòng khách, ngay cả Qua Đường cũng ra dáng ông cụ non, ngồi nghiêm chỉnh.
“Chồng ơi, anh nói xem chúng ta...” Ánh mắt Lâm Vân vừa thấp thỏm vừa phấn khích, lòng dạ rối bời.
“Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ đi kiểm tra!” Qua Võ vung tay, quyết đoán nói.
Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể không đi cả nhà được chứ?
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đêm nay, e rằng lại có người mất ngủ.
Nhưng lần này, là phấn khích đến không tài nào chợp mắt nổi"
"Sáng sớm hôm sau, mẹ Lâm đã dậy chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.
Trong phòng ngủ, Qua Vi lim dim mở mắt. Giọng nam phát thanh viên quen thuộc đang đọc bản tin đầu ngày, cô híp mắt tận hưởng chất giọng mê hoặc ấy một lúc rồi mới lười biếng vươn vai thức dậy.
Giọng nói này thật tuyệt, lại là một ngày mới tốt lành.
Có điều, lần sau nhất định phải tìm cho ra, tại sao quang não của cô lại tự động phát tin tức vào buổi tối như vậy!
Qua Vi rửa mặt xong, vừa xuống phòng ăn đã thấy ba Qua ngồi vào bàn. Cô định đi gọi em trai A Đường dậy thì vừa quay đầu lại đã thấy cậu chàng ăn mặc chỉnh tề, đang rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi.
Đúng lúc này, chuông cửa bỗng reo lên inh ỏi.
Sớm thế này ai đến nhỉ? Qua Vi lẩm bẩm đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Tiểu Tề trông thấy Qua Vi liền cười toe toét: “Hi, chào buổi sáng!”
Qua Vi giật giật khóe môi, lách người cho cậu ta vào. Tên này lại đến ăn chực nữa rồi!
“Tiểu Tề đến đấy à? Vào ngồi ăn chung cho vui!” Mẹ Lâm vừa bưng một đĩa nộm dưa chuột ra, thấy cậu liền tươi cười chào hỏi.
Tiểu Tề cười gật đầu. Từ ngày được nếm thử tài nấu nướng của mẹ Lâm, cậu thấy đồ ăn ở nhà ăn quân khu nhạt như nước ốc, đúng là cám heo!
--------------------------------------------------