Cô giải thích xong, sắc mặt Tống Hứa Nghiễn vẫn không mấy dịu đi.
Triệu Sứ đang không biết làm sao thì Hạ Đường đột nhiên đứng ra trước mặt cô, đáp trả Tống Hứa Nghiễn: "Anh quản hơi rộng rồi đấy, Tống Hứa Nghiễn. Em gái tôi lên đây bằng cách nào, mặc quần áo của ai thì có liên quan gì đến anh không?"
Hạ Đường nói xong liền kéo tay Triệu Sứ rời đi.
Triệu Sứ vừa bị Hạ Đường kéo đi về phía thang máy, vừa ngoái đầu nhìn Tống Hứa Nghiễn. Chỉ thấy ánh mắt anh ta u ám, cả người tựa như bao phủ một luồng oán khí lạnh lẽo.
Triệu Sứ vừa nhìn được vài cái thì đã bị Hạ Đường xoay đầu lại.
"Cho dù em cố chấp muốn gặp cậu ta, muốn theo đuổi cậu ta, thậm chí sau này còn có thể làm ra những chuyện khiến người ta lè lưỡi bàn tán, chị đều sẽ không nói gì nhưng em có thể có chút cốt khí được không, đừng có cái gì cũng cúi đầu chịu thua!"
Hạ Đường cảm thấy Triệu Sứ quá không có chí khí, rõ ràng từ nhỏ đã được nuông chiều lớn lên, sao đến lúc gặp Tống Hứa Nghiễm lại giống như linh dương gặp sư tử, phải cúi đầu xưng thần, cô ấy thật sự không hiểu tại sao cô lại có thể trở thành tính cách như vậy.
Triệu Sứ không phản bác lời trách móc của Hạ Đường, dù sao thì thiết lập nhân vật của cô chính là như vậy. Cô nhìn Hạ Đường, thầm nghĩ ở đây chỉ có cô ấy mới có thể trị được nam chính, chẳng trách nam chính lại động lòng.
Triệu Sứ về phòng tắm nước nóng xong, cảm thấy cả người cũng ấm áp hơn nhiều. Đợi đến tối đi nhà hàng ăn cơm thì nhận được thông báo của quản lý khách sạn, nói là đã nâng cấp phòng cho họ, sẽ chuyển họ đến khu biệt thự của khu nghỉ dưỡng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-143-a.html.]
Lúc đầu Hạ Đường định từ chối, bởi vì khu biệt thự cách phòng bình thường hơi xa, chuyến đi này cũng không chỉ có mỗi mình bọn họ mà còn phải cân nhắc đến những người khác.
Sau đó quản lý nói với cô ấy rằng tất cả những người trong đoàn đều được nâng cấp, lúc này cô ấy mới đồng ý.
Biệt thự đơn lập trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, không chỉ mỗi phòng đều có thể ngâm suối nước nóng mà trong sân ngoài trời còn có bảy tám phòng tắm riêng.
Sau khi Triệu Sứ và Hạ Đường được quản lí đưa đến, lập tức được sắp xếp đến nhà hàng trên tầng hai để dùng bữa.
Thức ăn ở đây so với phòng bình thường quả thực là một bước nhảy vọt về chất lượng, Triệu Sứ đang ăn ngon lành, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Hứa Nghiễn đi vào từ cửa chính nhà hàng, cô vội vàng ôm lấy quả dừa mình còn chưa kịp uống, tìm một cái cớ để đi trước.
Triệu Sứ không muốn ở lại làm bóng đèn.
Cô biết dịch vụ nâng cấp phòng là do Tống Hứa Nghiễn làm. Trong sách, anh ta vì muốn tiếp xúc nhiều hơn với nữ chính mà không tiếc nâng cấp phòng cho tất cả những người đi cùng bọn họ.
Triệu Sứ tự biết mình được hưởng những đãi ngộ như vậy là nhờ phúc của Hạ Đường.
Những người đi chơi cùng bọn họ đều thuộc kiểu một người đắc đạo, gà chó cũng lên tiên.
Hưởng ké thì đương nhiên phải biết điều mà cút đi đúng lúc.
--------------------------------------------------