Một mình ở trong phòng mặc dù buồn chán nhưng lại không muốn xuống dưới làm bóng đèn, thế là Triệu Sứ hỏi xin quản lý một tấm bản đồ hướng dẫn của khu nghỉ dưỡng. Cô thấy gần đây có một khu vui chơi giải trí tổng hợp, bên trong có rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, khu trò chơi điện tử, phòng mát xa, thậm chí còn có spa làm đẹp và làm tóc.
Triệu Sứ mặc áo choàng tắm do khu nghỉ dưỡng phát, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, xỏ dép lê chạy đến đó.
Cô nhận thẻ ở quầy lễ tân, đang đi loanh quanh bên trong thì gặp Hạ Thanh Thanh đang làm móng tay ở tiệm làm móng trên tầng hai.
Hạ Thanh Thanh đã làm đến bước cuối cùng là phủ bóng, liếc mắt thấy Triệu Sứ đi ngang qua, cô ta liền gọi cô lại.
Hạ Thanh Thanh hỏi Triệu Sứ đến chơi mấy ngày, ở đâu, còn hỏi cô đi cùng với những ai.
Triệu Sứ biết cô ta muốn hỏi về Tống Hứa Nghiễn, cô cũng không hề giấu diếm mà trực tiếp nói thật với cô ta.
Hạ Thanh Thanh lại hỏi tối nay có thể đến tìm cô chơi không, Triệu Sứ nói được.
Tất nhiên là được, vì trong sách cũng có tình tiết này.
Nếu nói Triệu Sứ là người trợ công số một cho nam nữ chính thì Hạ Thanh Thanh chính là người trợ công số hai. Cốt truyện sau này, không thể thiếu sự tham gia và thúc đẩy của cô ta.
Sau khi tạm biệt Hạ Thanh Thanh, Triệu Sứ lên tầng bốn xem phim.
Thời điểm này rất ít người đến xem phim, cả rạp cũng chỉ có lác đác hai ba người.
Triệu Sứ tìm một vị trí đẹp rồi ngồi xuống, lúc đầu cô còn ngồi ngay ngắn trên ghế, xem được một lúc thì nằm ngả người xuống.
Bởi vì buổi sáng dậy sớm, cộng thêm bộ phim này có hơi nhàm chán, cho nên Triệu Sứ chỉ xem được một nửa thì ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh dậy thì bộ phim vừa nãy đã kết thúc, trên màn hình đang chiếu phim mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-146-a.html.]
Triệu Sứ giơ tay lên vươn vai, bỗng nhiên phát hiện trên người mình nhiều thêm một chiếc chăn lông. Lúc đầu Triệu Sứ còn tưởng là nhân viên rạp phim đã đắp cho mình, sau đó cô mới nhìn thấy Hạ Diêu đang ngồi ở ghế bên cạnh.
Hạ Diêu phát hiện Triệu Sứ đã tỉnh, cũng quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, Hạ Diêu nhẹ giọng hỏi: "Ngủ ngon không?"
"Ừm, khá ngon." Triệu Sứ đáp.
Môi trường và không khí ở đây rất thích hợp để ngủ.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Hạ Diêu hỏi Triệu Sứ đến chơi mấy ngày, ở khu phòng nào, đi cùng với ai.
Câu hỏi của anh ta giống hệt Hạ Thanh Thanh lúc nãy, điều này khiến Triệu Sứ không khỏi cảm thán, quả nhiên hai người họ từng là người yêu của nhau.
Triệu Sứ lại nghĩ, bọn họ đều ở đây, không lẽ là đi cùng nhau sao? Có phải là chuẩn bị tái hợp không? Nhưng trong tiểu thuyết cũng không có đoạn này.
Trong tiểu thuyết, Hạ Diêu thậm chí còn không có tên, chỉ có biệt danh là "Một trong những bạn trai cũ của Hạ Thanh Thanh."
"Anh đi cùng Hạ Thanh Thanh sao?" Triệu Sứ tò mò hỏi.
"Không phải!" Hạ Nghiêu nghiêm túc phủ nhận: "Sao tôi có thể đi cùng cô ta được! Tôi và cô ta đã chia tay rồi."
"Vậy anh có biết cô ấy cũng đang nghỉ dưỡng ở đây không?"
Hạ Nghiêu nghe thấy câu hỏi này, rõ ràng có chút do dự, cuối cùng thành thật nói: "Cái này thì biết."
"Vậy nên anh không phải đi cùng, mà là đuổi theo cô ấy?" Triệu Sứ từ hai câu trả lời của anh ta mà suy ra kết luận này.
--------------------------------------------------