Lúc nhận được điện thoại của Tần Tri Dạ, Khương Mộ đang lái xe.
“Sao thế?” Giọng Khương Mộ không nghe ra cảm xúc gì, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Anh muốn gặp em.”
Khương Mộ gõ ngón trỏ hai cái lên vô lăng, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: “Tri Dạ, chúng ta chia tay rồi.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Anh biết, nhưng tại sao lại chia tay? Chẳng phải chúng ta bên nhau rất tốt sao?” Giọng Tần Tri Dạ đau đớn tột cùng, hắn không tài nào chấp nhận được việc Khương Mộ muốn dứt khoát với mình.
Một tuần trước, khi Khương Mộ vừa đề nghị chia tay, hắn còn chẳng thèm để tâm, cứ đinh ninh rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ quay lại, bởi vì lúc còn bên nhau, Khương Mộ yêu hắn đến nhường nào cơ mà.
Thế mà ba ngày nay, Khương Mộ không hề nhắn cho hắn một tin nào. Thậm chí khi hắn đăng ảnh đi quẩy ở quán bar với hội anh em lên trang cá nhân, cô cũng chẳng có phản ứng gì.
Tần Tri Dạ đã muốn tìm Khương Mộ từ lâu, nhưng lúc chia tay, hắn đã trót buông vài lời phũ phàng, bây giờ bảo hắn xuống nước trước thì thật sự mất mặt quá.
Mãi đến hôm nay, hắn nghe nói hôm qua Khương Mộ đã đi cùng một người con trai khác đến một câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, hắn mới nhận ra cô thật sự muốn chia tay, hơn nữa rất có thể đã có bạn trai mới.
Hắn nốc mấy chai rượu, trong lòng thật sự không cam tâm nên mới gọi điện cho Khương Mộ.
“Chia tay mà cũng cần lý do sao? Nếu anh muốn nghe, em có thể kể ra cả ngàn lẻ một lý do đấy.” Khương Mộ cười nhạt, giọng nói mềm mại như có thể vắt ra nước.
Giọng cô vẫn như mọi khi, nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến mức khiến hắn khó lòng chấp nhận.
Tần Tri Dạ hỏi: “Em chưa từng yêu anh một chút nào sao?”
“Bây giờ hỏi chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa?” Khương Mộ cười đáp, “Đều là người lớn cả rồi, chia tay thì cần gì phải phiền phức như vậy.”
Tần Tri Dạ gần như sụp đổ: “Khương Mộ, cô đúng là đồ tồi! Lúc trước Lạc Minh cảnh báo tôi, tôi còn không tin.”
Khương Mộ đột nhiên bật cười: “Lạc Minh á? Anh ta nói gì với anh về em thế?”
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cũng phải thôi, dù sao anh ta cũng là người từng trải mà.”
“Ý cô là gì? Hai người...” Lượng thông tin này quá lớn, hắn nhất thời không tiếp thu nổi.
Lạc Minh là bạn thân nhất của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-1.html.]
“Thôi được rồi, không có gì thì tôi cúp máy đây. Anh cũng về sớm đi, đừng uống nhiều quá.” Khương Mộ thản nhiên nói.
Ném điện thoại sang ghế phụ, Khương Mộ tiếp tục lái xe. Đúng lúc này, điện thoại vang lên hai tiếng ting ting.
Hai tin nhắn gần như được gửi đến cùng một lúc.
Một tin từ Tần Tri Dạ, một tin từ bạn trai mới của cô, Mạnh Nguyện.
Tần Tri Dạ: [Anh thật sự rất yêu em, Mộ Mộ à. Quay về bên anh được không?]
Mạnh Nguyện: [Anh đến rồi, đang đợi em. Anh có gọi sâm panh.]
Khương Mộ lờ đi tin nhắn của Tần Tri Dạ, cầm điện thoại lên định trả lời Mạnh Nguyện.
Bất chợt, một luồng ánh sáng chói lòa rọi tới. Cô ngẩng đầu lên, thấy phía trước một chiếc xe tải lớn vừa tông vào một chiếc SUV. Khương Mộ giật thót tim, vội vàng bẻ hết lái, ai ngờ đúng lúc đó một chiếc xe khác lại lao ra từ ngã rẽ bên phải.
Ngay khoảnh khắc va chạm, đầu óc cô trống rỗng, tiếp đó là cảm giác đau đớn như thể linh hồn bị xé toạc. Rất nhanh sau đó, cô mất đi ý thức.
Khi Khương Mộ mở mắt ra lần nữa, cô đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cô đang nằm trong bồn tắm, cơ thể cứng đờ vì lạnh. Nước trong bồn đã lạnh ngắt, ngập quá nửa người cô.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Khương Mộ vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, vì động tác quá nhanh nên tạo ra một tiếng nước vang lớn.
Nước trượt dài trên cơ thể trần trụi của cô. Vừa bước ra khỏi bồn, cô càng cảm thấy lạnh hơn.
Khương Mộ cau chặt mày, quay đầu nhìn mình trong gương. Cô kinh hãi phát hiện, trong gương là khuôn mặt của một người phụ nữ hoàn toàn khác.
Gương mặt cô ta tái nhợt, không một chút huyết sắc. Nhưng vì ngũ quan của người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, lại có khí chất, nên dù thần sắc bơ phờ vẫn toát lên một vẻ đẹp ma mị, lạ thường.
Khương Mộ véo vào người mình, cảm nhận được cơn đau.
Cô... xuyên không rồi.
--------------------------------------------------